1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Khó mà ko khó
  2. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ thôi.
    Nhưng mà khó là để duy trì tình bạn và giữ khoảng cách...!
  3. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà không dễ!Muỗn beét thì vào blog mình!Ok?
    http://360.yahoo.com/chieudongmatxcova_vnn
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sao lại ko có cơ chứ,tui có rất nhìu bạn thân kách phái là nữ và một trong số người bạn thân ấy đã chiếm gần trọn kon tim tôi(còn lại một ít cho người thân và các bạn bè khác).Có bạn thân khác phái cũng rất hay đó nhiều lúc tâm sự với bạn cùng phái nó lại chẳng hiểu cái j` hết cả,lúc đấy thì bạn khác phái mớicho mình biết họ giỏi ntn???Chúc pác có thật nhiều bạn cả khác phái lẫn cùng phái ná!!!
  5. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi mà!
    Cứ tôn trọng nhau là được tuốt!
  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mối quan hệ nào mà chẳng cần tôn trọng nhau,đâu chỉ có bạn bè khác giới !
  7. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,mình có 1 người bạn thân,và mình rất tự hào về người đó,1 người có thể xẻ chia mọi thứ,iu quí cực kỳ, và hehe,vui nhất là ko có những hiểu nhầm,những ngộ nhận,hay nhầm lẫn chuyện tình iu. Khó có thể có đc 1 người bạn tuyệt vời như thế,mình biết và mình rất trân trọng,10 năm rùi, hehe,h tự nhiên nghĩ thêm 10 năm nữa,dễ 2 gđ rủ nhau đi du lịch lắm
  8. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn thân như thế,được chiều chuộng quen,sau này ko hiểu nó có ngườ yêu thì thế nào.Iem cũng biết nghĩ lắm,sẽ hạn chế đi chơi để người yêu nó ít ghen (hồi xưa thế rùi,ex của nó chẳng ghen gì,may mà bạn ý hiền) Nhưng mờ, nếu mà người yêu tương lai của nó ghê gớm,chắc em chọc tức cho ghen chết luôn( khổ cái mình rất tự tin là nó sẽ chiều mình hơn chiều người yêu nó) hehe, dù gì cũng chơi với nhau 10 năm rồi, Iu nhau á, chết còn hơn
  9. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân em đa số toàn là con gái
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn chân thành thì không gì là khó cả

Chia sẻ trang này