1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. massimo

    massimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thì chí ít là phải tôn trọng nhau thì mí tồn tại được!
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là khó đấy Chơi thân với nhau thì mức độ hiểu nhau và gặp nhau lên tới maximum, thể nào cũng sẽ có 1 bên nảy sinh tình cảm trên tình bạn cho xem Cứ như đặt cược 50-50 ấy, có tất cả hoặc ko có j cả ...
    Còn nếu may mắn chơi với nhau mà vẫn ... ko sao thì khi đứa kia có gf/bf thì thể nào bên này cũng sẽ buồn cho mà xem ---> Rõ ràng là rất có vấn đề
    Em ủng hộ việc chơi thân với nhau rồi thích nhau luôn đi cho đỡ rách việc
  3. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân cùng phái mới khó chứ. Khéo bị tưởng là pê đê, ô môi
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em có 3 đứa bạn khá thân, cũng toàn là con gái, ban đầu cũng bị nhiều người xì xào lắm, nhưng sau họ cũng thôi. Con gái với con trai chơi thân rất hay, có thể giúp đỡ nhau rất nhiều thứ, nhưng cũng đúng là dễ nảy sinh tình cảm "giả" do ngộ nhận hoặc "ngờ ngợ", nhưng em với các bạn thì ko bị chi phối bởi lời đàm tiếu của người khác, bạn em 2 đứa có người yêu rồi, còn 1 đứa chả hiểu bao giờ mới chịu yêu, em cũng (hình như) đang yêu mất roài, nhưng tất cả vẫn chơi với nhau bình thường. Thật sự đó là tình bạn thiêng liêng, em thật hạnh phúc vì có được những người bạn như thế
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ui trời có gì là khó nhỉ? Em có tên bạn thân (khác phái) chơi với nhau 10 rùi, thân nhau con chấy cắn đôi, có gì cũng có thể chia sẻ, thấy có gì khó đâu nhỉ?
  6. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt thoai ý mờ... cứ chơi với nhau vô tư, trong sáng là ok hết...
  7. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác cứ nói vô tư với trong sáng mà để làm được thì mới khó đấy bác. Nhưng có được tb đó thì rất hay,các bác nhể?
  8. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác nói thì đúng nhưng để làm được thế thì có viẻ như kho khó đấy bác? nhóm e cũng có 4 đứa chơi với nhau từ thời còn để "chỏm", tgian đầu cứ cãi nhau hoài, nhưng sau mỗi lần cãi nhau lại hiểu & thân nhau hơn. Bgiờ lớn rùi, mỗi đứa 1nghề nên ít có dịp để mắng nhau. Mà E thấy có 1tb thân khác giới là rất rất hay đấy ạ.
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Chính xác luôn. Bọn con trai rất là kín miệng, chả bao giờ nói chuyện của mình cho ai cả. Thằng bạn thân của em ý, chơi với nó,, nhiều lúc mình thấy ngài ngại. Nó tốt lắm, cực cực tốt, chả bao giờ than phiền khi giúp mình, khi bị mình làm phiền. Mình nói gì nó cũng lắng nghe hết á, nhưng chả bao giờ phải lo chuyện của mình bay đi đâu xa cả.
  10. lieuliau

    lieuliau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, tình bạn thân khác phái rất khó giữ. Đến 1 lúc nào có cũng sẽ phát sinh tình cảm thui.

Chia sẻ trang này