1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trucbachtan

    trucbachtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái ah! hay lắm! tớ hoàn toàn ủng hộ! Đó như là một phản ứng trung hòa chả bao giờ tạo ra chất kết tủa hay ah xít j đó nghĩa là khi cái nhau thì cũng dễ làm lành hơn, gặp khó khăn cũng được giúp đỡ nhiệt tình hơn.
    Tuy nhiên vấn đề là, khi chơi kiểu này chắc đến 99% là sẽ có giai đoạn mà " hình như mình thích nó", lúc này chúng ta cần phải tình táo mà xác định đây chỉ là một thứ tình cảm bộc phát thôi rồi sẽ qua mau, phải đem " nó " cho vào hộp khóa lại. Vượt qua giai đoạn này thì tình bạn khác phái chắc sẽ đẹp và bền vững.
    A quên, 1% còn lại là 2 người đến với với nhau, đó là khi tình yêu thực sự tìm được con đường mà phá khóa chui ra .
    But nói chung tớ thấy tình bạn hay hơn nhỉ!
    Bởi vì : CHỈ CÓ TÌNH BẠN MỚI LÀ VĨNH CỬU,YEH!
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bình thường mà, mình có thằng bạn thân ngồi tán phét với nó suốt và thấy nó vô tư mà
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thường bắt đầu từ tình bạn , vì thế là bạn thân cũng không thể thoát khỏi cái cảnh này được phải không ? thế thật là khó xử khi mà nảy sinh tình yêu từ chỉ 1 trong 2 người mà người kia thì chỉ muốn là bạn , Khó nhất là cái lúc 1 trong 2 người có người yêu ...khó quá phải không ? biết làm sao bây giờ chứ ...
  4. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 thằng bạn thân...thân ơi là thân lun í...đến nỗi mà ai cũng nghĩ tớ và nó có gì gì với nhau
    Và bây giờ nó là người iu tớ
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đang gặp tình huống tương tự
    Hy vọng sẽ kết thúc có hậu được giống như nàng này
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi hình như topic này có từ lâu lém rùi nhỉ.Hum nay lại vào viết bài mới
    ko hiểu mọi n`g ntn chứ với tớ xác định là bạn thân thì ĐỪNG bao h lại chuyển sang kiểu khác đc ý.Tớ có 2 thằng bạn,mỗi đứa 1 kiểu khác nhau.Chơi cực kì vô tư nói năng thoải mái.MÀ đúng là trc thì có 1 trong 2 t` cũng có thái độ hơi khác nhưng tớ toàn dập ngay khi còn trứng nước nên chả xi nhê j.tuy nhiên với bạn thân khác phái nhiều cái ko tự nhiên qá đc vì dù sao cũng 2 jới khác nhau,nhưng nếu mình luôn có lập tr` vững vàng,tình bạn vô tư thì tớ nghĩ chẳng có j là ko nên cả.Còn việc từ bạn thành n`g iu nó cứ ntn ý,ngài ngại,he he hay tại tớ k yêu bọn nó nên tớ thấy thế nhỉNhưng có bạn thân khác phái vui,hêê tốt và chiều mìn nứa
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em chả bao giờ muốn thằng bạn thân của em trở thành người iu em hết. Ngày xưa thì cả em và nó đều có người yêu, thỉnh thoảng đứa này lại phải làm tư vấn cho đứa kia. giờ thì em và người yêu em chia tay nhau rồi, còn nó thì vẫn tốt đẹp. Tuần trước, em lại vừa phải giải quyết vụ nó với bạn gái giận nhau, vụ căng thẳng nhất từ trước đến giờ.
    Em chỉ muốn nó làm bạn của em thế này mãi mãi. chỉ là bạn.
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Dễ, nếu cả hai bên đều muốn làm bạn.
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em chơi với toàn con trai thôi, mà thân với toàn con trai. Chơi với chúng nó ko sợ bị cướp bồ như cái con - từng là bạn thân của em , cũng ko sợ bị ton hót nếu ko chơi với nhau nữa
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái của em rất nhiều,khoảng đứa cơ.Trong đó duy nhất có 1 cậu thích em những 5 năm,nhưng nhờ cố gắng duy trì 1 tình bạn của em mà cho tới giờ chúng em vẫn thân nhau,suốt ngày ý ới,thậm chí lúc cậu ấy quen được cô bạn gái nào là gọi cổ em đi xem mặt,cho ý kiến tính cách,và kể tất tần tật mọi thứ.
    Còn những cậu bạn khác của em thì phải gọi là trên cả tuyệt vời,toàn là những chàng được nhiều cô để ý,nhưng lúc nào cũng kè kè bên cạnh em.Các cậu ấy bảo:Nếu tao có quen bạn gái thì phải quen được ai có cái tính như mày,tao thích tính của mày nhưng tao chả có cảm tình đặc biệt với mày tí nào.
    Hi hi,em rất tự hào về những người bạn ấy,đi bên cạnh rất an toàn,thậm chí có ngủ chung với nhau 1 giường thì cũng chỉ đơn thuần là ngủ (Ngay từ hồi bé tí chúng em cũng ngủ chung rồi,lúc ấy chưa biết gì nhưng toàn kỉ niệm sâu sắc mà 10 năm sau vẫn kể vanh vách).Rồi những ngày mùa đông lạnh lẽo thế này,chở em đi dạo,các cậu ấy sẽ bảo em ôm cho ấm kiểu như "mày ôm tao đi,tao lạnh run đây này",ngay cả khi các cậu ấy đã có người iu thì vẫn đối xử với em rất tốt chứ ko phải cái kiểu:có người iu rồi quên bạn.
    Người ta vẫn bảo khó có quan hệ bạn thân giữa 2 người khác phái,nhưng em lại hoàn toàn tin vào điều ấy.Quan trọng là do quan niệm và cách nhìn nhận vấn đề là mình có thật sự là bạn của người kia mà sẽ ko có 1 mức độ tiến lên trong mối quan hệ đó.

Chia sẻ trang này