1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 3 thì có.......nhưng bâyh dị ứng với con gái lắm,chứ đừng nói là chơi thân
    Theo mình nếu đã có ng iu rồi thì đừng lên chơi thân với ai,kể cả cùng fái hay khác.Đã là bạn thân thì hay đi chơi cùng nhau,như thế ny mình sẽ ghen tị vì...nhiều lý do
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 2 thằng bạn thân nhưng chỉ có 1 thằng là thân nhất.Thật ra thì đúng là khi đi trên đường hay đi đâu đấy người ta cứ tưởng yêu đương mặc dù nói chuyện như bạn bè hay ngồi sau xe nó.Có hôm trên đường tình cờ gặp ex cũng hơi khó xử nhưng mà kệ.Tuy nhiên tớ cũng công nhận có bạn khác jới đôi lúc cũng hơi khó xử but khi đã thân nhân rồi thì rất thoải mái lun ,nó còn chiều mình hơn cả người yêu mình ý,lại còn rất nhường nhịn.Được cái thằng bạn tớ cũng chưa có người yêu nên nó cũng có nhiều time dành cho tớ.Được cái cũng rất quan tâm và khi mình gặp khó khăn nó lun bên mình.Tuynhiên có 1 time nó cũng thích tớ thế nhưng may mắn đã dập tắt và nói thẳng thắn,cu cậu thì đã thôi tuy nó nói thế nhưng o biết bây h thế nào.Tuy nhiên tớ thấy bạn thân khác giới nhiều lúc chịu khó nghe hơn bạn cùng giới và cũng là nơi mình có thể nói hết ra mọi phiền muộn.
    Bạn khác giới đúng là cũng hay bị thành ty nhưng nếu mình bình tĩnh nhìn vào vấn đề và sáng suốt quyết định và lựa chọn 1 cách tế nhị sẽ vẫn giữ được sự tự nhiên mà cũng ko tạo ra sự khó xử cho bạn mình
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko nên chơi thân với ai?.Chẳng hiểu bạn như thế nào chứ chẳng lẽ khi yêu bạn chỉ được 1 mình người yêu còn các mối quan hệ bạn bè cho tan hết à.Nếu người ta yêu bạn người ta sẽ phải yêu tất cả những thứ của bạn cũng như xung quanh bạn.Với tư tưởng như vậy sẽ có lúc bạn sẽ mất tất cả.Nếu nói dại 1 ngày nào đó ny bạn ra đi vậy bạn sẽ được cái j.Cái thứ 2 ko có boy nào lại thích người yêu mình 24/24 với mình lại ko có 1 mối quan hệ bạn bè nào.Sẽ đến lúc nghẹt thở ko chịu được.Còn chuyện ghen thì cũng có nhưng đừng để và tạo cho chính người yêu mình rằng mình phải lun lun theo anh ý,sợ anh ý thế này,anh ý thế nọ.Anh ý yêu mình thì phải chấp nhận ,nếu đó là điều j xấu ta có thể sửa còn điều này đâu có j đâu.Nhất là khi đang cưa cẩm anh ấy ko để ý đến những bạn bè bạn à.Bạn đừng tạo cho mình 1 rào cản và sự đồng ý tất cả cho người yêu!LÀm những j mình cho là đúng và mình ngay thẳng và là người như thế nào thì chính ny mình phải là người rõ nhất.CÒn lun mang 1 trạng thái lo sợ thì đó là yêu khổ sở chứ hp j.Ý tớ nói là các quan hệ bạn bè,chứ ko phải ai cũng tạo nên 1 quan hệ nào đó mà chẳng biết rõ.đến lúc đó thì đúng là mình sai và ngy ghen là đúng.THẳng thắn và chân thành là quan trọng nhất!
  4. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chào pà con!!!!!!! hì hì em cũng có nhìu bạn khác giới lắm hihì có người chơi với bọn em thì từ con người trầm lặng trở nên nói nhìu đến nỗi không kìm lại được hay nói ít thì sau khi chơi trình độ buôn dưa lê lên hẳn
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Thì tui cũng có một nhóc bạn thân nè, nó công nhận là tốt thật, tốt đến mức hic nhìn vào chắc ai cũng nghĩ mình với nó chắc là... có gì đấy, rùi mấy nhỏ bạn thích nó nữa bắt đâu zzz tình hình tất là tình hình.
    Hai đứa đi chơi loăng quăng, rùi nói chiện thì cũng rất là ... tình củm cứ như là...ý. Làm sao mà người khác không nghĩ được, mà nói thật cũng có lúc nghĩ với nó thì mình sẽ nói được hết những gì vui buồn rùi chia sẽ tất tần tật mọi điều, còn nếu có người yêu thì sợ không làm nổi. Tự nhiên lo lo sẽ chẳng có ai hiểu mình bằng nó...
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bạn tui thì bi giờ chưa có người iu nên không rõ khi có thì sẽ thế nào, chắc là khó xử lắm, mà công nhận đến lúc đấy thì sẽ chẳng biết là phải làm thế nào cho đúng nữa. Không chơi với nó nữa thì không thể, mà ít thân hơn thì chẳng biết có làm được không, mà nếu vẫn như trước thì...không ổn lắm,biết làm sao nhỉ?????????
  7. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nhóm có 8 đứa con trai con gai đủ cả mà hì hì không bít sao ý mà tỷ số cân bằng 4-4 ,4nam 4 nữ mấy đứa chơi vơi nhau vui lém cấp 3 đi học khỏi nơi nhưng bây giờ mỗi đứa một nơi đứa ở nam đứa ở bắc hay dù có 7 đứa có ở bắc thì cũng ít găp được nhau hu hu hu với lại chúng nó bây giờ sao ý hình như trái đất vẫn quay thì chúng nó không ngừng thay đổi
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    @2510x : hôm nay đọc được cái này trên 1 4rum, có lẽ nó hơi sáo nhưng thực sự một người bạn thân sẽ là như thế này đó.
    "Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
    Là ngưởi làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ khôgn bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi ".
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chơi với bạn khác phái có gì là xấu đâu chứ,thực ra mình chơi với con trai nhiều hơn với con gái.Ko hiểu lý do vì sao nữa,ngay kể cả đứa bạn thân của mình cũng là 1 nhóc con trai.Tình bạn thực sự vô tư trong sáng,cái gì cũng nói với nhau ko ngại ngùng,ko lăn tăn.Nhiều lúc mình coi nó như con gái vậy he he và ngược lại có những lúc nó cũng coi mình như 1 ...thằng đàn ông ý
    Thân...bạn thân đến nỗi ko thể yêu nhau được nữa,vì đứa này chưa nói đứa kia đã hiểu ngay rồi.Như thế thì các bác bảo sao mà yêu cho nổi chứ,khó lắm ...khó lắm...
  10. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết để chơi thân được với bạn khác giới là cả 2 đều phải trong sáng,1 trong 2 đứa có ý đồ yêu là hỏng tình bạn ngay.
    Như con bạn thân của tui,hồi 2 đứa chưa có người yêu,mọi người vẫn nghi ngờ tui với nó yêu nhau.Có lần mình thử lòng nó xem có thích mình không,mới cầm tay nó nói vài câu lãng mạn. Nó chỉ nói gọn lỏn : hoặc là tiếp tục làm bạn như cũ hoặc là không gặp nhau nữa ! hehe vậy là tiếp tục chơi thân cho đến giờ là 5 năm roài.
    Còn 1 điều nữa là muốn người yêu không nghi ngờ ghen tuông thì phải công khai tình bạn đó.Tốt nhất là giới thiệu bạn thân với người yêu và có vài buổi đi chơi chung với nhau.Nhưng coi chừng hai đứa nó tỉ tê với nhau rồi bao nhiêu bí mật trong quá khứ đã tiết lộ với bạn thân lòi ra hết

Chia sẻ trang này