1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ko biết người khác sao nhưng tớ thì khẳng định vẫn có thể có được 1 đứa bạn thân khác phái. Chẳng đâu xa, ngay tớ đây này, tớ vẫn thường xuyên liên lạc chat chit với 1 tên đầu đinh được tớ đặt cho 1 cái biệt danh khá kêu "thằng nhợn lòi", tên này lại khá đẹp zai nhé (ai có nhu cầu làm quen thì tớ giới thiệu cho). Còn tớ bị nó gọi là "con béo" (đính chính: tớ ko béo, còn hơi xinh là đằng khác hehhe...xấu hổ quá lại tự khen mình), ấy thế mà có thấy mảy may xảy ra cái vấn đề tình cảm tế nhị nào đâu. Hai đứa cãi nhau bôm bốp suốt ngày, chat chit trên net từ công ty rồi về nhà lại "tám" tiếp, phải nói là tần suất chat chit với nhau hơi bị nhiều thế mà chẳng sao cả, thế mới hay. Vì vậy 1 đứa bạn thân khác phái thì đã sao nhỉ, vẫn có thể chứ!
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa mới vi vu,lượn lờ,hóng gió với 3 thằng bạn thân,đi ăn hết món này đến món khác toàn món con gái (chúng nó tòan bị mình lôi kéo) nhưng chả hiểu sao 3 chú cứ răm rắp đi theo cùng thế mới buồn cười.
    Kết thúc công chuyện ăn là lại đến công chuyện uống
    4 đứa kéo nhau xuống tít tận quán NoK trên đg đi vào công viên nước,cứ gọi là ...súp-bờ-xa Buôn hết thúng dưa lê rồi lại sang thúng dưa chuột,mà đôi khi là cả sọt dưa hấu thế mà vẫn ko hết chuyện.
    Đấy,bạn thân với người khác phái cũng đâu có vấn đề gì đâu.Mình vui thì cùng nhau cười,mình buồn thì chúng nó chia sẻ,lắng nghe và...làm cho mình phải cười.Làm bạn thân với con trai là thế đấy
  3. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có bạn thân là kon trai hay thế, vậy mà vẫn có ng tin là ko thể có thình bạn trong sáng gữa kon trai và kon gái mí lạ chớ.
  4. lythong_totbung

    lythong_totbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Toàn con gái nói chuyện với nhau .. thiệt tình ... ban đầu thì công nhận có thể có nhưng sau đó nó sẽ chuyển wa hướng khác thôi ... thiệt tìnhhhhhhhhhhhhhhh
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thằng bạn thân của em a'' em voi nó mày tao bao nhiu năm trời rồi vậy mà nay hắn bảo hắn thik em. Thế có chit ko chứ.em ko mun'' mất tình bạn này và cũng ko thik nó chút nào.Hỏi cách từ cối khéo như thế nào để nó lại là thằng bạn của em???
    kíu với nó đang hối em trả lời nó kìa
  6. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế là xong. 1 tình bạn đã ra đi. H mún làm bạn trở lại khó lém đấy em ạ.
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Dòm đi ngó lại, thấy "bạn" thì ít mà "bè" thì nhìu. Kím tìm được một ngưồi bạn thân cùng phái đã khó roài chứ tìm được một người bạn thân khác phái còn khó hơn. Mà duy trì được tình bạn đó lại càng khó. Nói chung, chẳng có việc gì là dễ cả
  8. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng có việc gì dễ cả nhưng mình biết cách tháo gỡ hay làm đơn giản hóa nó đi thì cũng chẳng phải là khó lắm.Nếu cho nó là khó thì nó sẽ là khó còn cho nó là dễ thì nó sẽ là dễ,vậy tại sao ta ko nghĩ thóang 1 chút để mọi việc đc trơn chu hơn nhỉ
    Làm bạn thân với người khác phái là cả một nghệ thuật
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẹp thế nên e mí nói, k có việc j là dễ cả, chỉ là do mình sẽ cố gắng tới mức độ nào thôi . Chứ e là e thấy mí bạn khác phái lớp e nhiệt tình mí e và bạn e lém. nói chung, chơi rất vô tư. Vui vẻ, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như một số việc khác...
    Hehe, có khi đấy cũng là 1 thành công của e ý các pác nhể

Chia sẻ trang này