1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái vừa dễ vừa khó! ^_^
    Dễ nếu chỉ có tình cảm là bạn!
    Nhưng khó khi xuất hiện cái tình cảm ngoài tình bạn!
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cái tình cảm ngòai tình bạn kia thì ko chỉ có khó ở bạn bè mà còn khó ở tất cả mọi quan hệ,vd như anh-em,chú-cháu....
  3. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    khó nhất là làm sao để đừng xuất hiện cái gì ngoài tình bạn , tất nhiên là ngoài tình chú cháu, anh chị em
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mình có một thằng bạn thân, hai đứa suốt ngày nói chuyện, buôn đủ thứ trên giời dưới bể. Công nhận là nó chiều mình thật., chịu khó nghe mình nói nữa chứ? còn vào hùa theo mình. Nghĩ lại mà thấy vui quá. ước gì mình có thể quay lại thời gian đó...... Giờ nó ở trong Nam rồi, thỉnh thoảng mới liên lạc đc với nó. Nghĩ mà buồn thế! .............Bây giờ muốn có một ng làm bạn thân như nó mà chả bao giờ đc..............
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    các bạn thấy thế nào ý chú
    còn với mình mình có mấy đưa bạn thân la con gái co sao dâu
    chúng mình di choi với nhau tất cả các ngày (kể ca valentin) ko van đề gì cả
    hix hix
  6. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    He he tớ " kết " đứa nào làm bạn thân kiểu này đấy,có những đứa bạn như thế thì cái ngày đáng buồn nhất của những người cô đơn sẽ ko còn là vấn đề nữa nhỉ
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thằng bạn của mình hết phương cứu chữa rùi hở các bác??? Mình thấy tiếc ghê bi giờ đi làm rồi mất 1 thằng bạn như thế chắc ko còn cơ hội tìm thằng khác... chán bỏ xừ... mình chọn cách trốn nó vô thời hạn... cứ hẹn là mình bịa chiêu trốn... chắc ko còn cầm cự dc lâu.. chậc kệ dc tới đâu hay tới đó vậy...
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê, đi làm rùi mà muốn tìm một nhóc bạn thân thì khó lắm lắm đó, ui tiếc.........!
    Mà sao không thử nói chiện lại với anh ý xem chứ cứ thế này, trốn trốn rùi cầm cự :D thì có khi sau này gặp nhau cũng ngại ý chứ.
  9. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ có người bạn thân, đã chơi với nhau 6 năm rồi, rất hợp và rất hiểu nhau, thế nhưng cậu ấy lại vừa bảo thích tớ...Bây giờ thì tớ chịu, chả biết cậu ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa...Chán thế ko biết.
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có một ng bạn thân khác phái thật là khó, mà duy trì đc nó thì lại càng khổ. Mình thì k sao nhg nếu mà họ có một suy nghĩ nào đó hơi hơi..một chút là sẽ mất đi sự tự nhiên và thoải mái.
    Đi làm rồi thì khó tìm lắm bạn àh? Mình gặp một ng bạn, thấy hay hay, hơi giống thằng bạn thân cũ của mình (thằng đó giờ k còn ở đây nữa rồi). Định làm bạn thân với nó. Xong nó và mình hơi khác nhau về một số điểm nào đó (chắc khó dung hoà). Cho nên là giờ chỉ là nhg ng bạn như bao ng bạn khác của mình. Nghĩ cũng buồn! . Có lẽ mình sẽ chẳng thể có đc 1 ng bạn thân giống như ngày trước..

Chia sẻ trang này