1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế ........... có bạn thân khác phái ........ cơ mà duy trì tình bạn thân ......... khó không chỉ với bạn khác phải mà với ngay cả bạn cùng phái ...........
    May quá mình vẫn duy trì được . Hihi
  2. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bình thưòng thôi có gì khó đâu.đã là bạn thì giới lào chả như giới lào
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn thân là con trai từ hồi lớp chín.Chúng mình quen nhau rất tình cờ,chẳng là số điện thoại nhà ấy đáng lẽ là số nhà mình cơ,nhưng vì lắp trước nên nhà hắn lấy luôn số nhà mình.THế là có sự nhầm lẫn xảy ra và tất nhiên từ đo mình biết luôn số nhà hắn.Hắn nói nhiều,mình cũng thế.Mấy ngày đầu lắp điện thoại hầu như ngày nào 2 đứa cũng gọi cho nhau và tán gẫu.Không hiểu từ lúc nào 2 đúa trở thành bạn thân,thân đến mức mà cả 2 gia đình đều nghĩ là tụi mình có chuyện.Chỉ có 2 đứa là hiểu rõ nhất,khi hai đứa đậu đại học,bọn mình đi chơi và hắn nói rằng THẬT SỰ SẼ CHẲNG BIẾT CÓ CÒN NHƯ BÂY GIỜ NỮA KHÔNG KHI MỘT TRONG HAI ĐỨA CÓ NGƯỜI YÊU.....Bây giờ thì cả hai đều đã có một phần của mình.Nhưng hắn mới chia tay bạn gái xong vì sợ sau này không thể dến với nhau được,và tui cũng thế.Cả 2 có hoàn cảnh giống nhau,hiểu nhau.Nghĩ lại chuyện gì hai đứa cũng nói với nhau,nhưng lên đại học rồi hình như có cái gì đó xa xa.Là bạn nhưng vì khác giới nên như vậy đấy.Dù sao thì khi thực sự là bạn thân của nhau ,cho dù bất kể là nam hay nữ thì tình bạn này là có thật ,thậm chí nó sâu sắc hơn tình bản cùng giới.Thật đấy.Hì hì.
  4. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác giới, nghe có vẻ khó nhưng mà tớ có 1 lúc 2 tên bạn thân. 1 đứa hồi cấp 3, ngồi cạnh nhau suốt 3 năm học, chửi nhau như chó với mèo, thậm chí còn choảng nhau nữa nhưng từ hồi vào ĐH, tớ mới phát hiện nó có khả năng bẩm sinh về...máy móc, cụ thể là cái vi tính. Thế là bạn ý gắn bó với cái vi tính nhà tớ suốt mấy năm nay rồi , từ đó thành bạn thân, có quán nào ngon cũng rủ nhau đi ăn, có phim gì hay là đi xem hết
    Tên thứ 2 thì tớ tậu được lúc vào đại học. Khổ cái trường tớ cứ âm thịnh dương suy, lớp thì có 2 nam trên tổng số 33 nhân mạng . Nó làm lớp trưởng, tớ làm bí thư, vì "đặc thù công việc" nên 2 đứa suốt ngày phải đi với nhau. Dần dần tớ nhận thấy nó rất hợp cạ, nhất là về lĩnh vực thời trang và...ăn uống Nó có chuyện gì với bạn gái cũng kể nhờ tớ tư vấn, tóm lại là kể ko thiếu chuyện gì
    Như vậy có thể coi tớ là người may mắn há
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc ghê, thật là hâm mộ đó
  6. dat888

    dat888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cac ban uh minh cung nhu cac ban ngay sua ngay xua minh cung quen 1 co ban gai than oi la than nhung ma lon nen minh lai ai 1 nguoi khac co yeu da roi xa minh ko them choi voi minh nua ?den bay gio minh cung ko hieu vi sao co ban ay la ko choi voi minh.vi ngay ay minh co hoi co ay nhung ma co noi rang ko bao gio yeu minh chi coi minh la ban thoi ,the ma khi minh di yeu nguoi khac thi co ay lai ko choi voi minh?????
    dung la con gai that la khop hieu co phai ko cac ban?
    minh mong rang khi nao co ay nhan duoc loi tam su cua minh thi hay lien lac lai cho minh :0906187499 vi minh luon coi ban ay la 1 nguoi ban than cua minh.
  7. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mẹ em bảo rằng có nhưng giờ thì em thấy nó quá khó , dường như là không thể dù em rất muốn có 1 người bạn như thế ...!!!
  8. power_of_love05

    power_of_love05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tại sao không thể,có một người bạn khác giới thật sự rất thích có đôi lúc có chiến tranh lạnh thật đây nhưng khi khi mình buồn ,vui chỉ có nó là người chụi ngồi 1 tiếng nghe con bạn dở hơi than vãn ca cẩm rùi lại đến hét vì vui hì hì mà đâu có khó khi tìm một người bạn như thế đúng hông chỉ cần mình rất rất quí người đó là được
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn,lôi ngay 3 thằng bạn đi cafe buôn chuyện.Mình nói chúng nó ngồi nghe,share với mình bằng cách bóc hạt dưa cho mình nhâm nhi.Hì thấy " iu " bạn mình thế
    " Cám ơn 3 đứa rất nhiều..."
    ( chỉ dám gửi lời cảm ơn đến chúng nó vu vơ vậy thôi chứ ko dám cảm ơn trước mặt,sợ chúng nó mắng rùi óanh cho te tua mất )
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thì vừa cãi nhau với thằng bạn mình, lại vì cái sms chết tiệt, nhưng mờ một buổi chiều thui, rùi mọi chiện cũng đâu vào đấy. Bạn khác giới là rất dễ bỏ wa cho nhau, hình như thế thì phải...

Chia sẻ trang này