1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với mình điều đó không dễ dàng bởi mình đã tường rất tin tưởng rồi bị mất niềm tin nơi những người bạn ? Giờ đây mình chỉ sợ lại gặp phải cảm giác đó nên mình chẳng còn niềm tin nơi 1 mối quan hệ tốt đẹp Với mình ko có bạn tuy hơi cô độc nhưng lại bớt đi bao nhiêu chuyện ...............
    ''
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khó toàn là do người ngoài, anh em người ta chơi thân với nhau cực kỳ trong sáng thì người ngoài cứ ra sức nói ra nói vào, ai thích hai đứa yêu nhau thì ra sức vun vào. Ai không thích hai đứa yêu nhau thì trước mặt đứa này ra sức nói xấu đứa kia. Kể cũng tội, tự nhiên cứ bị nói xấu, híc híc.
    Cuối cùng anh đi " vơ lấy tội" thía là hết cả bạn thân, chỉ vì vợ anh ý ghen ghê quá. Kết thúc một tình thân bạn tốt ơi là tốt, giờ chỉ còn là bạn bình thường, tiếc ghê.
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bạn thân khác giới chơi với nhau có khi thích hơn cùng giới, nhưng đến 1 giai đoạn nào đấy, tự nhiên 1 trong 2 phát sinh tình cảm, hoặc có người yêu thì sẽ ko được như trước nữa. Mẹ tớ bảo thế , tớ cũng thấy thế
  4. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ khẳng định ko gì tuyệt vời = có 1 thằng bạn thân khác phái. Bọn tớ đã chơi với nhau >10 năm và nó đã có ny nhg k hề thay đổi. Về ngtắc cả nó và tớ đều coi tình bạn này là số 1, lúc nó có ny nó cũng bảo ny nó là với nó tớ và tình bạn của chúng tớ đứng hàng đầu nên nếu em ý chấp nhận yêu nó thì đừng ghen tuông linh tinh..hehe...sau này tớ cũng sẽ bảo ny tớ thế...Ngày nào bọn tớ cũng đi chơi với nhau...hoặc ko thì gọi điện buôn dưa lê...Bh tớ ko ở Vn nhg tuần nào nó cũng gọi điện cho tớ...ôi nhắc tới tự nhiên nhớ nó quá...
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái, khó lúc đầu là do bố mẹ nó(mình), khó lúc sau là do người iu nó(mình), sau nữa là do vợ(chồng)... hic, nan giải thay.
  6. kid_1089

    kid_1089 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi!.Cái này lại tuỳ thuộc vào bản thân người đó có chân thành ko. Thực ra thường thì khá chân thành với nhau nhiều khi mọi người xung quanh nghĩ khác.Như tôi có một ngươi ban khác phái phái đáy. nhưng ma ít gặp nên ko bit'' có giữ được ko
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Mịa,cứ lúc nào nghĩ có đứa bạn thân,đc 1 thời gian fát hiện nó thik mình.Giờ đâm chán.Chả mún có bạn thân khác fái nữa.
    Àh,mà có 1 đứa,chơi hồi c3.Thân đến mức mình dặn đi dặn lại nó : Mày ko đc cho nó đấy nhé,cho nó rồi fềnh ra thì hết đi học ĐH con ạ
    Thế mà vừa thi trượt 1 năm là báo tin lấy chồng.Nhìn cái mẹt nó,vừa tức vừa thương,cơ mà nó sắp lấy chồng,chả lẽ mình ko cười fát
    Từ ngày nó lấy chồng-3 tháng sau đẻ,vào thăm mấy lần.Thế là mất con bạn thân duy nhất
  8. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện của mình. Lâu lâu lắm rồi, hồi mình học cấp ba, mình thích một cậu bạn học cùng lớp. Hồi đấy rất ngây thơ, trong sáng và rất nhát, thích nhưng không bao giờ thể hiện ra, không bao giờ nói ra mà chỉ âm thầm dõi theo bạn ấy. Thậm chí cả ba năm cấp ba, mình chỉ nói chuyện với bạn ấy có vài lần. Và dường như bạn ấy cũng có những tình cảm như vậy với mình (mình nói là dường như vì hình như mình cũng không chắc lắm)..Vậy là cả hai cứ âm thầm dõi theo nhau. Thế rồi kết thúc năm học cấp ba, bọn mình chia tay... mỗi người vào học một trường ĐH khác nhau. Thời gian đầu, mình buồn và nhớ bạn ấy kinh khủng. Đi bất cứ nơi đâu, qua bất cứ con phố nào cũng nghĩ về bạn ấy, thậm chí có hôm mình còn đạp xe vòng đi vòng lại qua cổng trường nơi bạn ấy học đến mấy lần.
    Thế rồi, mình nghe tin bạn ấy có người yêu.... một ngày buồn kinh khủng. Sau đó, bọn mình có gặp nhau một lần, hôm đó là ngày 20/11. Bạn ấy trông thấy mình và nói "lâu lắm rồi mới gặp....".
    Rồi thời gian trôi, mình cũng có người yêu, nhưng những kỷ niệm vê bạn ấy thì luôn luôn sống động trong tâm trí mình hàng ngày
    Rồi bạn ấy chia tay với người yêu. Mình cũng chia tay với người yêu vì nhận ra đó không phải là tình yêu thật sự của mình.
    Rồi bạn ấy đi du học,
    Rồi cuối cùng mình cũng tìm được người mình yêu thật sự, một người làm cho hình ảnh của bạn ấy trong tim mình phai mờ đi..
    Có lần mình chat với bạn ấy, bọn mình kể lại cho nhau về những kỷ niệm xa xưa. Bạn ấy nói là, không hiểu sao những kỷ niệm đó bạn ấy nhớ như in mặc dù bao nhiêu năm đã trôi qua, và rằng bạn ấy rất hiểu mình.
    Một lần, tình cờ mình vào trang web của bạn ấy, và đọc được những dòng, đại ý nói, hồi đó bạn ấy cũng có những tình cảm giống y hệt mình, nhưng không hiểu sao cũng như mình hồi đó bạn ấy cũng đã không tiến lên thêm một bước nào.
    Có lẽ là do hồi đó tình cảm ấy trong sáng quá, đẹp quá nên bọn mình đều không dám bước lên.
    Bây giờ, bọn mình trở thành những người bạn tốt.
    ----
    November rain...
  9. Kem_online

    Kem_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ko khó và cũng chẳng dễ dàng j`
    Chỉ cần bạn chân thành...hãy là chính bạn...bạn sẽ đc tin tưởng
  10. sak

    sak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ có 1 ngưòi bạn thân khác phái. Bọn tớ chơi với nhau 6 năm rồi. Bây giờ nó đã cưói vợ nhưng bọn tớ vẫn chơi với nhau. Thỉnh thoảng vẫn cà phê cà pháo, con cà con kê. Tớ cũng chơi với his wife và anh giai tớ lại là bạn thân của nó. Kết quả chơi 1 hội luôn. ZZui cực kỳ. Vậy sao lại không nên có 1 người bạn khác phái nhỉ??? Một ngưòi anh, một Recycle Bin ????

Chia sẻ trang này