1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân khác phái, khó hay dễ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi colourofthewind2512, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái = một nhóc chiều mình vô điều kiện, một nhóc nghe đủ mọi chiện trên trời dưới biển, một nhóc làm xe ôm không công....
    Nhưng mà không hiểu là nhóc bạn mình thì nghĩ mình là gì nhỉ. Không bít con trai nghĩ gì về nhóc bạn gái của mình ?
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái = ông anh khác cha khác mẹ + đồ đệ để mình sai vặt khi cần + phao để mình níu khi có rắc rối + bố trẻ khi mình có lỗi +......
    Nhìu thứ lắm để tạo nên được 1 ông bạn thân khác phái. Nói thì có vẻ ghét lém, dưng mừ mình quý ông anh nỳ của mình chít đi được, đến nỗi quý lây cả người iu ông ý. Giận ông ý mất mấy ngày vì dám bỏ người iu <== Kể cũng bó tay với mình!
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn khác phái ư? Mình cảm thấy nó mong manh và dễ vỡ lắm, đôi khi nó còn khó khăn hơn cả tình yêu nữa đấy chứ(mặc dù chưa 1 lần yêu nhưng mình cảm nhận thấy nó thật sự là đúng)^_^
    Mình cũng đã từng hi vọng có 1 người bạn thân khác phái để tâm sự thật sự mà ko sợ bị hiểu lầm .Nhưng điều đó mình cảm thấy không phải là khó mà thực sự là vô cùng khó .Bởi rằng dường như những bạn trai rất sợ bị hiểu lầm .2 từ hiểu lầm đối với họ sao lại lớn lao thế chư? Đôi khi vì thế mà họ mất đi những người bạn thực sự trong cuộc đời họ không biết họ có cảm thấy buồn và nuối tiếc kô nhi? hay họ chẳng bao giờ nghĩ đến .
    Trước mình cũng có người bạn thân như thế nhưng giờ........
    Mình thấy sao khó thế, đến ngồi nói chuyện với nhau cũng thấy khó vô cùng , nhiuề lúc muốn thay đổi nhưng mình không thể làm được. Chỉ đơn giản vì.......Có lẽ mình mãi luôn mong và hi vọng có được 1 người bạn chân thành theo đúng nghĩa của nó chứ không muốn có thêm 1 điều gì khác.
    Hạnh phúc lớn nhất của đời người là có được 1người bạn thân.Và hạnh phúc lớn nhấ của cuộc sống là có được 1 người để gửi gắm 1 tâm sự , 1 bí mật ..................Mình luôn hi vọng thế (^_^)
    EM SE MÃI LÀ BỜ CÁT TRẤNG NẰM YÊN BÌNH NƠI BẾN VẮNG==> ĐỢI ANH VỀ(NGỌN SÓNG BÌNH YÊN)
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, có nhiều là khác
  5. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng, sao giống hoàn cảnh của mình thế
  6. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ặc , trang 9 rồi cơ àh
    thế nào nhỉ ... mình đồng ý với 1 bạn ở trên là cái tb này mỏng manh lắm ... mỏng manh bởi nếu 1 khi chưa xác định rõ ràng thì tb này rất dễ sẽ bị phá vỡ và trở thành ty , nhưng 1 khi đã xác định rõ ràng thì tb này sẽ rất bền vững , có khi còn bền vững hơn cả bạn thân cùng phái
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nhóc bạn thân con zai của mình cũng khổ thật nhưng mà mình thì cũng có khổ kém gì nó đâu. Mình cũng phải làm tư vấn tâm lý miễn phí cho nó nè(mà nó thì ngốc xít), rồi đủ thứ thắc mắc rất là...ngộ nghĩnh nữa chứ. Rùi mình còn phải mở rộng phạm trù ăn của nó còn phải bao gồm cả ăn vặt chứ ko chỉ có ăn cơm, sau này có đi chơi với người iu còn bít đường mà dẫn đi.
    Vất vả thật
  8. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    uh mình cũng đồng ý là như thế , nhưng để xác định được thì cần thời gian không phải là ít đôi khi còn chẳng thể xác định được ấy chứ? bọn con trai la rất hay sợ bị hiểu lầm (^_^) hi`
    giờ mình cũng đang cố gắng đi tìm 1 người bạn như thế , nhưng là bạn thực sự, trong sáng , vô tư lự chứ không thích sau 1 thời gian tình bạn ấy lại chuyển lên 1 thiên hướng khác đâu hi[red]`(^_^)
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ý, bạn tớ thì hay lắm nhé, tớ hỏi nó là có sợ mọi người hiểu lầm không,lúc nào tớ cũng hỏi thế. Tớ bảo là mọi người đang nghĩ tớ với cậu có gì đấy, thân thân. rùi nó bảo, ừ thì có gì thật mà,thân thật mà, vì cậu là bạn tớ mà.
  10. trang_han

    trang_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác phái, chuyện bình thường mà,mình có nhiều là đằng khác...

Chia sẻ trang này