1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban thân khác phái.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ban thân khác phái.

    Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cũng không hiểu được mình đang muốn gì nữa. Có lẽ sau anh, thì người mình có thể tâm sự đó là bạn của anh, cũng là bạn của người iu đầu tiên của mình. NHư 1 mớ bòng bong ấy. Cũng không hiểu tại sao quen 3 người mình thì 2 người đã từg là người iu của mình rồi,1 người còn lại là bạn.
    Có lẽ ai đó nói chắc mày yêu hoa, yêu luôn cả cụm. Nhưng thật sự cả 3 mỗi người là 1 tính khác nhau. Người iu đầu tiên làm cho mình biết cảm giác thế nào là yêu thương, rung động lần đầu tiên trong đời. Ngừoi thứ 2 làm cho mình biết cảm giác thế nào là an tòan và được che chở khi ở cạnh bên.Còn người thứ 3 là bạn- một người bạn thân khác phải. Tất cả chỉ là cùng chơi chung 1 diễn đàn.
    Chuyện đời trớ trêu hay là do mình ýêu đuối nhỉ? Khi chia tay với người đầu tiên vì cá nhân. Trong thời gian mình đau khổ thì mình lại quen ngời thứ 2. Mãi đến khi bíêt sự thật rằng người iu đầu ko fải quen chỉ mỗi mình mình. Thì lại dồn tình cảm cho ngừơii thứ 2 ( Không fải là quen ngời thứ 2 liền đâu nhé, gần 1 năm sau mới chỉ quen như là bạn thôi).
    Và khi chia tay với người thứ 2 vì anh bảoo rằng anh thể quên được người iu cũ . Tại sao anh lại nhẫn tâm thế với mình cơ chứ. Trong lúc buồn thì bạn là người ở bên cạnh cuả mình. Nhưng rồi bạn cũng là du học sinh, và bạn quay về nước để học sau kỳ nghỉ hè.
    Mình và bạn vẫn liên lạc, và càng ngày càng thân . Ko hiểu có fải là qua mạng nên dễ dàng nói chuyện chia sẽ ko nữa. Và rồi bạn có người iu . Cô ta là một cô gái giỏi giag, xinh đẹp và nhà thì thân với bạn và có thể gọi là môn đăng với bạn.Trong suốt thời gian bạn yêu thì mình luôn là 1 con chim bồ câu đưa thư.Thật sự mình rất vui vì bạn có người iu. Thật đấy, lúc đấy đơn thuần bạn chỉ là 1 người bạn tuy ko đủ thân, nhưng cũng gọi là có thể chia sẽ mọi chuyện.
    Rồi thì baạn về VN như lần nghỉ hè trước. Lúc này chuyện tình cảm của bạn xảy ra chuyện. Rồi chỉ có 1 mình mình đi đón bạn ở sân bay ( cái cảm giác mình rất từng muốn trải qua với người yêu thứ 2 của mình). Rồi thì bạn buồn vì chuyện của bạn và người iu. Mình cũng buồn, vì đơn giản bạn là bạn thân của mình. Đến lúc 2 người làm lành lại thì mình mừng cho bạn, vì tuy bạn có thể gọi là 1 Mr Hòan hảo: học giỏi, thể thao chơi tốt, ngọai hình ổn, nhà giàu., galăng... Nhưng mình biết rằng dù bạn hòan hảo cỡ nào thì trứớc cô ấy, bạn vẫn là 1 người đang yêu : ghen, giận, buồn.....Có thể gọi là mình là 1 trong những người chứng kiến mối tình của 2 người.
    Nhưng ... chuyện đời lắm sự nhưng nhỉ. Cô ấy và bạn có những xích mích , và lúc đấy 2 đứa càng đi chơi nhiều hơn với nhau, thế rùi mình là 1 con nghĩ rằng trái đất này sẽ nổ tung nếu 2 đứa thành 1 cặp. có hết đàn ông mình cũng chưa chắc cặp với bạn. Thế rồi trong mình nảy sinh tình cảm với bạn. Mặc dù vậy, mình chỉ đùa với bạn là lỡ đâu mình có tình cảm với bạn thì sao, bạn chỉ đùa thì cứ việc có bạn ko có là được.
    Khi bạn đi quay lại đất nước hoa lệ ấy cũng chính là lúc mình biết mình đã thực sự thích bạn. Nhưng. mình ko nghĩ rằng mình sẽ nói cho bạn biết cảm giác của mình. vì mình biết rằng 2 chúng ta ko thể đến với nhau, vì mẹ bạn ko có ấn tượng tốt với mình từ trước, và bạn là bạn của 2 người yêu cũ của mình, và vì bạn là 1 MR Hòan hảo. Khi nói chuyện với bạn, bạn thật sự có những câu nói làm mình rất buồn:" có thể mà cũng ko biết, ngu thế, giờ mới biết kiến thức phổ thông kém wá.....".
    Mình cũng ko biết nói sao nữa. Mình chỉ cảm thấy rằng mình fải làm sao với cái tình cảm ngu ngốc của mình nữa. Mình thật sự không muốn mất 1người bạn như bạn. Như bạn biết không, đôi khi nói chuyện những câu bạn làm cho mình buồn lòng, mình muốn nói với bạn,nhưng mình biết rằng bạn cũng cứng đầu ko kém, và vả lại ko chịu nhường bất cứ ai , nênlại thôi. Mình cũng ko biết viết sao cho cảm xúc mình nữa. Lang man wá. lủng cũng nữa. Đôi khi mìnhước bạn có thể đọc bài viết này nhưng mình biết bạn sẽ ko vào đây bao giờ đúng không " Bạn Thân của mình nhỉ".Nhưng mặt khác mình không muốn bạn biết bài viết này vì mình ko muốn mất bạn.
  2. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bạn làm mình thấy có điều gì đó lạ lạ. lãng mạn thật

Chia sẻ trang này