1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là gì ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là gì ????

    theo mọi người thì bạn thân có nghĩa là ??? tui cảm thấy rất buồn và đang rất chơi vơi vì một số chuyện đã xảy ra .. tui nghĩ rằng đó là người bạn mà tui không thể bỏ qua trong đời nhưng dường như người đó và tui thực sự không thể tồn tại lâu được ... với tui bạn thân chỉ đơn giản là một người có thể ở bên cạnh mình ngay cả khi không nói một lời nào hay có khi xa cách ngàn trùng thì chỉ cần nghĩ tới nhau thôi cũng có thể cảm thấy là bản thân được thấu hiểu và được cảm thông. nói thẳng ra là dù có thế nào thì vẫn ủng hộ nhau đến cùng nhưng dường như tìm được một người như thế cũng khó khăn lắm và có khi cũng chẳng tìm được luôn
  2. luongtuyetlan

    luongtuyetlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi thử nick mới
  3. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bạn thận là gì? Câu hỏi thực sự rất khó trả lời đây. Có thể người này là bạn thân của ta lúc ta học cấp 3, nhưng sang ĐH thì người đó không thân được với ta nữa vì môi trường thay đổi, ta có thêm những người bạn mới => khó trở thành bạn thân hơn. Lúc đầu ta cần người bạn ấy ở bên cạnh nhưng cùng với thời gian ta thấy ta cần người bạn khác hơn,người có thể cùng ta thảo luận các bài tập trên lớp, bàn tán chuyện trong trường... còn với bạn cũ ta cảm thấy khó nói chuyện hơn. Khi ra trường rồi mọi việc lại càng khó khăn hơn nữa, cuộc sống bắt ta phải trở nên chai sạn hơn, nhìn cuộc sống với con mắt thực tế hơn, và cách sống của ta với bạn trở nên khác xa nhau hơn, môi trường cũng khác nhau hơn. Nói chung đừng lý tưởng hoá bạn thân như vậy, khó mà có t hể tìm thấy bạn thân cho cả cuộc đời được, mỗi một giai đoạn trong cuộc đời ta, hẳn thể nào ta cũng tìm được cho mình ít nhất một người bạn thân, như thế chẳng phải thú vị hơn là suốt đời chỉ có mỗi một người bạn thân? Người bạn thân suốt đời mà ta mong muốn ắt hẳn là vợ ta, chồng ta thôi mà điều đó thì cũng chưa chắc đâu bạn ạ!
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn định nghĩa "bạn thân" với mình bằng một câu đơn giản như thế này:
    Bạn thân là người mà khi ở bên họ chúng ta có cảm giác bình yên cho dù lúc đó trong lòng chúng ta đang là bão tố.
    Bạn nghĩ sao?
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đã từng nghĩ hắn là bạn thân của mình, thế rồi hắn nói đừng quan tâm đến hắn nữa, lý do thật ngơ ngẩn, nhưng okie thôi , hơn 2 tháng rồi ko nhìn mặt nhau nữa , cảm giác thất vọng chán chường , có cái gì dó đã vỡ vụn
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khen em sướng vì em có nhiều bạn thân, mà là thân thực sự ý ạ. Em có nhiều bạn thân, nhưng ai ko ai fải "ấm ức" vì bị em "bỏ rơi" cả. Họ nói em luôn cho họ có cảm giác là lúc nào em cũng ở bên cạnh họ.
    Em nghĩ cái quan trọng là mình biết trân trọng những giá trị đích thực của người bạn thân của mình thui. Những người bạn thân luôn mang lại cho em cảm giác thật bình yên khi ở bên cạnh họ nhưng theo những cách khác nhau. Mỗi khi em bùn, chỉ cần ngồi bên họ, nói mấy câu chuyện vu vơ cũng đủ xả stress rùi. Có người thì có thể cùng em đi lòng vòng HN, xí xớn chụp ảnh chỗ nọ chỗ kia, rùi bàn luận về quán ăn này quán ăn kia là quên hết bùn fiền. Có người thì cùng em ngồi lập 1 list những người mình biết mà "xấu tính" để nói xấu cho bõ tức, rùi sau đó fải khoá miệng lại để những lời nói xấu đấy ko bay đi đâu được...Nói chung là nhiều lắm ạ.
    Em vẫn luôn hạnh phúc và tự hào vì có nhìu bạn thân. Và dù giữa chúng em đôi khi có những hiểu lầm nho nhỏ, những tranh cãi nọ kia nhưng chẳng hiểu sao em ko giận bạn thân của em được lâu. Em biết, đối với họ, em quan trọng đến nhường nào và tất nhiên, với em, họ cũng quan trọng như thế.
  7. topo84dt9

    topo84dt9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ?? Nghe hay phết nhờ nhưng mà buồn cười quá =))
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mình có 1 nhóm bạn thân cả trai và gái, có vài người trong số đó chơi với tớ từ bé ( cấp 1), có vài người chơi với tớ từ cấp 3..đến bây giờ ít nhất cũng được 6 năm rồi đối xử với nhau như anh chị em 1 nhà.......chưa bao giờ giần hờn hay cãi nhau......tuy là bây giờ mỗi đứa 1 nơi nhưng mà vẫn giữ liên lạc với nhau, mỗi lần có chuyện buồn, phone cho 1 đứa nào đó thế là xong chuyện, hết buồn ngay......ôi nhớ bọn nó qúa.......
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đấy bạn ạ,tôi cũng có nhiều người bạn thân.Họ rất tốt với tôi,có những người ơ xa mình,nhưng họ vẫn luôn luôn nghĩ về mình và hiểu mình,có những người bạn ở cạnh mình mà khi mình cần họ sẵn sàng giúp mình ngay mà không suy tính gì hết,họ chơi thực lòng với mình.Tôi nghĩ rằng,nếu mình muốn bạn bè đối xử với mình thế nào,thì mình đối xử với họ thế đấy.
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của topic này:
    Friends are like UNDERWEAR, always be near you.
    Good friends are like CONDOM, always protect you.
    Best friends are like VIAGRA, always lift you up when you are down.

Chia sẻ trang này