1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là gì ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Không nhớ là đọc ở đâu:
    Bạn là người nâng mình dậy khi mình ngã
    Bạn thân là người cười sặc sụa xong rồi ngáng cho mình ngã cái nữa.
  2. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    em này dễ thương ghê.
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hay tri kỷ ?
  4. beautyful_life_and_hell

    beautyful_life_and_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai nhu vay?
    Ban thân k nhất thiết chỉ có một người. Nhưng bạn thân la người ta co thể ở bên họ những lúc đau khổ nhất.K phải nói gì nhiều nhưng chỉ cần ở bên nhau nhìn thấy nhau!Da co the hiểu nhau, va minh sẽ cảm thấy thanh thản cà nhẹ nhõm hơn!!
    va dừng nên nghĩ rằng mỗi giai doan trong cuộc đời có một người bạn thân sẽ thú vị hơn? Như thế là mình đã k dươc coi là có một người bạn thân thực sự rồi!
    Như mình đây,có thể nói rằng mình đã có những người bạn thưc sự chơi vơi nhau từ hồi cấp 3, đến nay khi đã ra trương ai cũng co công ăn việc làm ổn dịnh, tuy k có nhiều thời gian tụ tập bên nhau nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nhau, và chỉ cần một người xảy ra chuyẹn là mọi người cùng chung sức giúp đỡ,và sẽ vượt
    wa được khoảnh khắc khó khăn đó!!!!
    I love my closefriend
    Được beautyful_life_and_hell sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 09/11/2005
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau nhưng tui không hiểu có một iem nói rằng "mọi người khen em vì em có nhiều bạn thân" hình như điều này tui thấy nó làm sao ấy. chẳng lẽ có nhiều người thấu hiểu bạn đến thế có nhiều người sẵn sàng vì bạn đến thế. ... vậy thì bạn quả là người hạnh phúc nhất trên đời rồi ...với tôi tìm một người tâm huyết thật là khó. còn chuyện vui vẻ và xả stress thì chẳng cần nói tới thân thiết đôi khi chỉ cần hợp cả là cũng có thể giải toả được mà....
  6. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chia sẽ với bác , tui thì đang là bạn thân , tui nói có 1 câu mà cô í ko thèm nhìn mặt và nói chuyện luôn, chỉ là hiểu lầm thôi, giờ đã gần 2 năm rồi
  7. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho em nó đi, chưa trải qua sóng gió thì mới tuyên bố câu xanh rờn zậy. "Lửa thử vàng, gian nan thử bạn" thôi.
    Còn nếu nhắc đến 2 từ "bạn thân", cuộc đời chỉ cần có 1 thôi đã khó tìm lắm rồi.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho em nó đi, chưa trải qua sóng gió thì mới tuyên bố câu xanh rờn zậy. "Lửa thử vàng, gian nan thử bạn" thôi.
    Còn nếu nhắc đến 2 từ "bạn thân", cuộc đời chỉ cần có 1 thôi đã khó tìm lắm rồi.
    [/QUOTE]
    cũng có thể lắm cuộc đời đôi khi là màu hồng với người này nhưng lại là màu đen màu xanh màu trắng với người khác... có thể chưa vấp ngã nên mới thế ...
    nhưng liệu bạn thân có phải là người sẽ thấu hiểu ta nhất không?
    có người hôm qua nói với tui rằng chẳng cần ai hiểu mình cả chỉ cần nó đứng có hiểu sai rồi đi nói xấu lung tung là được rồi chứ hiểu đến đâu thì hiểu ... như thế là thế nào nhỉ.... bi kịch quá ...
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là gì ư ? Có lẽ đó là người hiểu mình, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với mình, luôn có mặt lúc mình cần. Tui có biết bao nhiêu người bạn, cũng có người tui tưởng là bạn thân, nhưng 1 lúc nào đó chợt nhận ra điều đó không như mình tưởng. Bạn thân không nhất thiết phải = tuổi mình, cũng có thể ít hơn, cũng có thể nhiều hơn, cũng có thể coi anh chị em trong nhà là bạn thân, không nhất thiết phải cùng giới. Và bây giờ sau bao nhiêu lần thất vọng, tui nghĩ rằng mình đã có người bạn thân trong đời, tuy đôi lúc 2 đứa không hiểu nhau, có xảy ra xích mích nhưng 2 đứa đã nói với nhau sẽ không bao giờ bỏ nhau, không bao giờ rời xa. Tình bạn muôn năm
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Đã có những lúc tưởng rằng người yêu còn quý hơn tất cả thứ tình khác, tất cả vì người yêu, còn những việc khác, bạn bè chỉ là phụ.
    Nhưng cuối cùng, khi mình gục ngã, có những người đứng xung quanh mình, đỡ mình đứng dậy, mặc dù trước đây mình đã đối xử chưa tốt với họ....họ là ai?
    đó là những người bạn thân!
    Tôi cảm ơn các bạn! Thật hạnh phúc khi ta có những người bạn thân và hạnh phúc hơn khi ta có nhiều bạn thân!

Chia sẻ trang này