1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là gì ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chỉ lúc nào cũng nghĩ đến bản thân hay nghĩ đến người yêu mình mà ko chịu nuôi dưỡng tình bạn thì thật là dại.
  2. boi_anh

    boi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân - nghe nhẹ nhàng và thoải mái với cụm từ này. Với bạn, mình có thể im lặng và bạn hiểu không nói gì vào lúc đó, bạn có thể im lặng chỉ để lắng nghe mình. Bạn bực tức và mắng mình khi mình thực sự bướng bỉnh và ngốc nghếch. Bạn thân - bạn hiểu mình, và luôn thực sự mong điều tốt đến với mình. Luôn dõi theo, lắng nghe và san sẻ, nhỉ?
    Có thể, 24h trong 1 ngày mình không nghĩ về bạn nhiều, những giữa bộn bề những mệt mỏi trong mình hiện tại, mình luôn nhìn khuôn mặt "tức tối" khi mình bướng để mình tiến lên. Mình vốn dĩ sợ bị mắng, bị la mờ, nhỉ?
  3. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau. Tớ có 1 thằng bạn, bắt đầu chơi với nhau từ năm cấp 3, rất hợp nhau...gần như là mọi chuyện....Rồi đến ngày mình phải đi xa, rất bận bịu với gia đình và những người bạn khác...chỉ giành cho nó được buổi tối cuối cùng, 2 thằng đi uống rượu. Vẫn nói chuyện bình thường, như mọi ngày, dù hơi trầm 1 chút. Nhưng cả 2 đều không hề nhắc đến chuyện chia tay. Nhưng lúc đó trong lòng mình biết, nó đang rất muốn nói với mình một điều gì đó, mà không thể ; và tớ cũng thế. Và tớ biết , chúng tớ là 1 đôi bạn thân.
  4. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ta gặp khó khăn nhất, người đó ở bên động viên giúp đỡ ta vượt qua mọi khó khăn, luôn sát cánh bên nhau.
    Phần lớn những khó khăn, vấp ngã, sự đau khổ, tuyệt vọng, những điều tưởng chừng như ko thể xảy ra cũng như mọi thành công của ta trên đường đời do đâu, cũng là xuất phát từ bạn thân...
    Tóm lại đó là một vấn đề khó nói hết, nhưng cuộc sống ko có bạn bè cũng đồng nghĩa với 1 cuộc sống vô nghĩa...
  5. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ''Bạn thân '' là nếu bỏ đi từ ''thân'' thì từ ''bạn'' mang ý nghĩa bình dị nhất .
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 5 đứa bạn thân, 1 đứa chơi với tôi từ hồi bé xíu, nó ở cạnh nhà tôi,ngày còn bé bố mẹ cứ thả ra là 2 đứa sang nhà nhau, người ngoài thường nhầm 2 đứa với nhau... 2 đứa cùng học cùng chơi đến năm lớp 9, nó ở nhà còn tôi học tiếp. Những ngày đi học 1 mình ko có nó buồn kinh khủng, rồi nó có nhiều bạn mới, tôi cũng thế...2 đứa ít sang nhà nhau hơn... khoảng cách xa dần tôi thấy buồn và cảm giác như bị bỏ rơi khi mỗi tối thứ 7 tôi phải đi tìm nó mà ko biết tìm đâu.. rồi tôi vào đại học những lần về thăm nhà, nơi tôi chạy sang đầu tiên ( tất nhiên sau nhà tôi và ông bà nội ) là nhà nó, 2 đứa lại ngồi với nhau buôn đủ thứ... bây giờ nó đã có 1 bé gái 2 tuổi, thỉnh thoảng tôi lên nhà nó ( bây giờ ở xa hơn và ko chỉ có mình nó ) nhìn nó chăm sóc con vẫn thấy buồn cười, về kể với mẹ mẹ bảo '' rồi đến lượt cô, ko nhanh lại đến lượt con nó cưới ...''
    chẳng mấy khi gặp nhau nhưng nó mãi là đứa bạn thân của tôi ...
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    bực thế ko biết, ngồi hì hục viết, đến khi gửi thì bị lỗi,hình như mình đếm cả mình vào những đứa bạn thân, chuối thật, quen nói 3 đưa nên đếm nhầm
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    những lúc buồn chỉ cần có một đứa bạn thân bên cạnh, chẳng cần nói, chẳng cần động viên, chỉ cần có bọn nó ở bên mọi nỗi buồn đếu tan biến...
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chán thế, con bạn thân chuẩn bị cưới, nó biết trước mình ko thích nên chỉ báo nhẹ nhàng '' chắc ra tết tao cưới mày àh'' vẫn biết chúng nó sẽ cưới nhưng ko nghĩ lại sớm thế, chẳng có gì trong tay cưới làm gì chứ...
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân à
    Không phải là một cái cân
    Không phải là một cái áo đẹp
    Không phải là một bản nhạc hay
    ...
    bạn mà giống như cái cân thì đôi khi cũng rất sòng phẳng ..không ai thiệt ai ..nhưng đâu có phải điều gì cũng cân được đâu
    bạn mà giống cái áo đẹp có thể đi chơi lúc thời tiết đẹp
    nhưng khi trời mưa là treo tủ
    bạn mà giống như một bản nhạc hay nghe thì êm tai nhưng khi mình cần lời khuyên thì sao nhỉ
    Bạn thân à
    là áo mưa đi trời mưa
    là bản nhạc khó nghe
    là một cái máy vi tính chuyên lưu trữ có pass đặc biệt có thể chống trọi được với hàng tỷ con vi rus xâm nhập
    bạn thân là gì nhỉ ..khi ta không phải là một người bạn như thế ta có bạn thân không nhỉ
    là gì nữa và không là gì nữa các bạn tự trả lời nhé

Chia sẻ trang này