1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là như thế nào ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật buồn cho nhatruc và alicela, hai bạn đã từng có hai người bạn tưởng chừng như rất thân nhưng ..... Còn alicela khi tìm được một người bạn hiểu mình như thế thì .... Mình ko muốn khơi lại nỗi buồn trong lòng alicela. Rồi bạn sẽ lại tìm được một người bạn hiểu mình như bạn đã từng có, hãy tin vào điều đó alicela ah.
    HereWeGo thân: lúc đó mình cảm thấy thất vọng quá đỗi chỉ bởi vì một lẽ đơn giản mình đã ko đối xử với cô bạn ấy như thế, vậy thì tại sao chính mình lại phải chịu ....Quan điểm của mình rất rõ ràng:cái gì mình ko thích thì sẽ ko đối xử với người khác như thế. HereWeGo có hiểu cho mình ko? Hình như bạn hơi có thành kiến về con gái, phải ko? Ko sợ phe con gái tụi mình phản đói vì câu nói "quơ đũa cả nắm" của bạn hả?
  2. knight2000

    knight2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hai chữ bạn thân , chúng ta đã nghe đến mon ca tai rồi mà để tìm cho mình một người bạn thân thật không dễ chút nào , các bác có nghĩ là do thời buổi bây giờ người ta quá xem trọng dồng tiền không ,
    Người người kiếm tiền
    Nhà nhà kiếm tiền
    Ngành ngành kiếm tiền .
  3. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn nói ngược vậy , có mở lòng ra , có cởi mở , hết lòng vì bạn bè thì mình mới mong kiếm được bạn thân chứ !
    Cứ sống mở lòng ra & sống hết mình thì mình tớ rằng sẽ tìm được bạn thân đúng nghĩa thôi . Nếu bây giờ bạn chưa tìm đưọc , có nghĩa là còn người nào đấy đang đợi chúng ta , mong được cùng ta chia sẻ mọi chuyện , còn chờ gì nữa mà ko tìm đến nhayu , biết đâu đấy lại ở gần đây thôi .
    Mong các bạn tìm được người bạn tâm giao của mình ,sống ở đời chỉ cần tìm được 1 người bạn tri âm là đã đủ
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng có một người bạn thân !
    Thân ơi là thân nhưng mà bây giờ có lẽ không còn thân như xưa nữa bởi vì tôi rất quý mến cô ấy !
    Và dại dột làm sao tôi đã nói điều đó ra với cô ấy !
    Và các bạn biết đấy !
    hic ihc
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ban than ko co nghia la phai o ben nhau suot ma la luon lang nghe moi khi minh noi va san sang chia se noi buon cua minh .
    ban than ko co nghia la luon khen ngoi lan nhau , ma la luon gop y cho nhau , ke ca nhung loi noi ko lot lo tai ......
  6. autumn3t

    autumn3t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    theo em danh gia thi anh da co hanh dong cuc ky dep nhung kho noi tinh yeu khong chi nhu the la du boi vi khi tinh yeu di kem tinh thuong thi ve sau tinh thuong se lan at het tinh yeu va co the no se dan den ket qua khong tot
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    haha...tôi không hề có thành kiến gì với phụ nữ cả,tôi lại còn rất bênh họ chẳng hết!
    Nhưng tôi nói theo những gì tôi thấy và cảm nhận được.Con gái thường có nhiều bạn và...nhiều chuyện.AI họ cũng coi là thân thiết,một người có tới mấy cô bạn thận.Bây giờ bạn nói điều bí mật cho bạn thân của bạn,nhưng bạn thân của bạn lại có một cô bạn thân khác(và lại kể cho cô ta để tỏ ra thân thiết!)....Xong!Vậy là câu chuyện của bạn cứ truyền từ người này sang người nọ....Thế là không còn gì là bí mật nữa.
    Con trai chúng tôi thì không như vậy,các bạn thấy đúng không?

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    HereWeGo nói dzậy là sai rồi, Mình post bài lên với mong muốn biết suy nghĩ của mọi người về topic này, có ai giống mình hay ko? Mình đã tìm được nơi đây nhiều bạn bè như tina17,...và cả HereWeGo nữa chứ ! Nhưng mình hơi "ghét" bạn bởi vì bạn nhìn nhận về con gái chỉ là một chiều thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, phải ko nào? Cái gì cũng có mặt trái và mặt phải cả, con người cũng dzậy.... Có lẽ những bạn gái mà HereWeGo quen là như thế nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người ko như thế, mà mình là ... một minh chứng đây!!! hì hì...
  9. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Theo mình nghĩ, 1 người bạn thân là người có thể hiểu được mình đang nghĩ cái gì, mình muốn gì và luôn bên cạnh động viên , an ủi khi mình fall down.
    Xinhxinh may mắn có 1 người bạn thân như thế. 2 đứa gặp nhau lần đầu tiên vào năm học lớp 6 , 7 năm gắn bó với nhau cho đến tận bi giờ. Từ lúc còn là những con nhóc ham chơi, quậy phá, cho đến bi giờ, sv năm 1 cũng vẫn còn đầu têu phá phách. Ai nhìn vào cũng bảo rằng, tại sao 2 đứa này trái tính trái nết lại có thể thân nhau đến thế. Ồ, cái đó thì ngay bản thân xinhxinh cũng không hiểu được. Chỉ biết rằng, nó có thể đọc được suy nghĩ của mình, cũng như mình biết được lúc nào nó gặp khó khăn. Nói về chuyện tế nhị là tiền bạc, sống xa nhà như thế này, tiền bạc luôn là vấn đề quan trọng. Thỉnh thoảng, khi gia đình chưa kịp gửi tiền sang, 2 đứa vẫn mượn tiền nhau, và luôn luôn sòng phẳng, đó là do tôn trọng lẫn nhau và cũng xuất phát từ tình bạn.
    tâm sự với nhau hằng ngày, nó có thể đoán ra những bí mật sâu kín 1 mà xinhxinh cố giấu, nhiều khi ngạc nhiên hỏi nó: Tại sao mày biết? Nó chỉ trả lời: " đơn giản, tao là bạn mày, và tao hiểu mày". Đó, tình bạn là thế đó, xinhxinh rất hạnh phúc vì mình có 1 người bạn sẳn sàng giúp mình hết lòng, 1 người bạn luôn lắng nghe nỗi lòng, chuyện buồn ... Xinhxinh biết, trên đời này, tình bạn chân thành như thế ko phải dễ tình cho nên xinhxinh luôn trân trọng, nâng niu nó...
    2 đứa mình đang cùng trên 1 con đường... sẽ mãi mãi bứơc cùng nhau.... con heo ạ....


    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  10. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật hạnh phúc biết bao nếu ai cũng có một tình bạn như xinhxinh18.

    ..... Nó là một đứa con gái có thể nói là rất kín miệng nhưng sao nó vẫn ... chưa có bạn thân. Tại vì sao ư? Hay bởi vì tại nó.
    Từ năm ấy nó chỉ toàn chơi thân với bọn con trai bởi vì nó ghét con gái cái tính hay ... nhiều chuyện. Thật là mâu thuẫn khi nó cũng là con gái.
    Biết là sao bây giờ ?! Tình bạn thân thiết giữa một đứa con gái và 1 người con trai dường như ko hề tồn tại? Ko biết có ai nghĩ như nó ko nữa?
    Hãy viết bài nói lên suy nghĩ của bản thân. Hãy chia sẻ nhưng suy nghĩ của bạn với mọi người và biết đâu những dònh tâm sự của bạn có thể giúp ích cho ai đó , ít ra thì cũng giúp ích được cho mình _ Lady Dậu. Bạn nhé.
    Lady Dậu

Chia sẻ trang này