1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là như thế nào ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    LadyDau thân mến, rất rất nhiều người cũng trong hoàn cảnh như bạn vậy đó. Để xinhxinh kể cho bạn 1 ví dụ đau lòng
    Em của bạn thân xinhxinh, năm nay mới thi dh xong. Khi còn học 11, cô bé cũng có 1 nhỏ bạn rất thân, 2 đứa đi đâu, làm gì cũng chung với nhau. Lúc đầu, cô bé cứ tưởng mình cũng đã tìm được 1 người bạn thân như chị mình và xinhxinh, nhưng, thực chất, nhỏ bạn của cô bé lại là người lắm điều và xấu xa. Cô bé rất dễ thương nên được nhiều anh chú ý, 1 trong những người đó, có gọi điện đến cho nhỏ bạn của cô bé để hỏi han thông tin và tìm cách tiếp cận. Không ngờ rằng, chính nhỏ bạn lại đi nói xấu cô bé cho người đó nghe, làm cho người đó nổi giận và thề sẽ không chơi với cô bé nữa. Cô bé buồn lắm, vì mình có làm gì đâu, nhưng cái tôi không cho phép đi hỏi rõ tại sao, cô bé đánh mất tình bạn với người đó...Một thời gian sau, trong lúc tình cờ nghe 1 đứa bạn khác nói vè nhỏ " bạn thân" của mình, cô bé mới té ngửa...Chính nhỏ bạn mình đã nói xấu mình và đang cưa cẩm người đó... ôi, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, cô bé cũng giống như LadyDau, ko còn tin vào tình bạn nữa. Cô bé cũng có lúc tâm sự với xinhxinh : "Em cũng muốn có 1 người bạn giống như chị với chị em, sao mà khó tìm thế không biết ".
    Nhưng, 1 lần mất niềm tin vào tình bạn, không có nghĩa là mãi mãi không tìm được 1 tình bạn như thế, LadyDau ạ. 1 người bạn chân thành với ta vẫn còn ở đâu đó mà ta chưa gặp được thôi. Cách tốt 1 để tìm được 1 người bạn thân là phải hoà mình với bạn vè. Từ hoà đồng với tập thể, bạn có thể khám phá ra được, trong tập thể đó, có 1 người cũng hợp tính và vui vẻ, tốt bụng như bạn vậy. Tiến thêm vài bước chân thành nữa, bạn sẽ có được 1 tình bạn thật trong sáng và vui tươi...
    Mong bạn sớm tìm được...
    EM XIN HẾT.... hì hì hì

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    .... Vậy mà có lúc nó tưởng chừng như mình đã tìm được người bạn thân. Nó chơi thân với một đứa con trai trong suốt quãng thời gian khá dài. Bỗng một ngày nọ đứa con trai đó ngỏ lời cùng nó. Nó thật sự hốt hoảng ko biết phải xử sự như thế nào, nó ko muốn mất đi một người bạn nhưng cũng ko muốn ràng buộc mình vào mối quan hệ phức tạp này, bởi từ trước đến giờ nó ko bao giờ muốn làm người khác buồn. Rồi cuối cùng nó cũng chọn cho mình một hướng đi ... con đường ... chỉ một mình nó ... độc bước...
    Cứ thế, nó đã thấy nhiều tình bạn tan vỡ cũng vì lẽ đó
    Và cho đến tận bây giờ nó vẫn ko tin vào sự tồn tại một tình bạn thắm thiết giữa hai người khác phái , tình bạn ấy trước sau gì rồi cũng ...
    Lady Dậu
  3. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    .... Vậy mà có lúc nó tưởng chừng như mình đã tìm được người bạn thân. Nó chơi thân với một đứa con trai trong suốt quãng thời gian khá dài. Bỗng một ngày nọ đứa con trai đó ngỏ lời cùng nó. Nó thật sự hốt hoảng ko biết phải xử sự như thế nào, nó ko muốn mất đi một người bạn nhưng cũng ko muốn ràng buộc mình vào mối quan hệ phức tạp này, bởi từ trước đến giờ nó ko bao giờ muốn làm người khác buồn. Rồi cuối cùng nó cũng chọn cho mình một hướng đi ... con đường ... chỉ một mình nó ... độc bước...
    Cứ thế, nó đã thấy nhiều tình bạn tan vỡ cũng vì lẽ đó
    Và cho đến tận bây giờ nó vẫn ko tin vào sự tồn tại một tình bạn thắm thiết giữa hai người khác phái , tình bạn ấy trước sau gì rồi cũng ...
    Lady Dậu
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều lúc cảm thấy cô đơn lắm. Có một người bạn luôn nghe mình nói ... thế mà người ta đi xa rồi, ừ mà cũng phải tha cho người ta thôi, rồi chị Trang ... cũng đi nước ngoài, biệt tăm biệt tích lâu lâu lại có 1 cái mail ngắn cũn "chị bận lắm ...", có một người bạn gắn bó thật sự thì người bạn đó đã đi xa xa lắm rồi, buồn thật, còn một người bạn khá thân thì cứ gặp nhau là cãi nhau ... Buồn, chán, cô đơn, lẻ loi, tự tìm một cái gì riêng mình
  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng buồn như thế, trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả, được cái này thì phải mất cái kia, hoặc thiếu thốn chẳng hạn. Nhưng, mỗi người sẽ tìm được người bạn thích hợp với mình, chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi... lạc quan lênnnnn... be optimistic... vì khi bạn lạc quan, mọi thứ đến vơi bạn cũng dễ dàng hơn....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. professor

    professor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To LadyDậu & all:
    Kể ra không có 1 người bạn thân cũng là điều đáng buồn thật. Tớ đây đã nếm trãi nổi buồn đó từ lúc cách đây 6, 7 năm rồi. Có những lúc tưởng chừng như đã tìm được 1 người bạn thân, nhưng rồi mọi việc không phải lúc nào cũng như mình nghĩ.
    Nhưng sau 1 thời gian dài như vậy, tớ đã học được điều gì?
    (1) tình bạn thân thực sự cũng giống như tình yêu vậy, tức nó cũng cần đến duyên số. Dường như nó là 1 điều xa xỉ đến mức không là thứ có thể dành cho mọi người.
    (2) không tìm 1 người bạn thân như tớ vẫn phải sống chứ, & phải sống tốt nữa. Cuộc đời còn quá nhiều điều phải làm hơn là chỉ ngồi đây ngặm nhắm nỗi cô đơn.
    Chào thân ái.
    Hey, get up & go

  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn nhiều thiệt nhiều về những gì mà xinhxinh18 đã tâm sự ....Mình cũng mong rằng cùng với thời gian rồi mình cũng tìm được .... Hy vọng là như thế ....
    Nhưng có ai đó đã nói rằng : hy vọng nhiều để rồi ... thất vọng. Làm sao bi giờ ....
    Nhưng dù sao thì mình hãy cứ vững tin lên, nhé.
    To professor: bài của bạn mình ko đọc được vì máy ko cài font . Sorry bạn nhiều nha, nhưng mình cảm nhận và biết được lòng của bạn ....
  8. buongbinhboy

    buongbinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ban than la 1 nguoi luon chia se nhung buon vui voi ta.Nhung doi khi ban than lai la su loi dung lan nhau.
    b3hp.vn
  9. anhforever

    anhforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chao ban
    no ma ban noi o day chac han phai la ban co phai khong vay,minh that su la phuc ban do boi vi ban da co the noi len duoc nhung suy nghi trong ban ,minh day thi khong the nao,minh biet la co noi len thi co le la chang ai co the hieu duoc ,co le la con trach minh nua co,cho nen co le la minh se am tham chiu dung ,va se chung to duoc ban than minh ,minh viet vai dong nay vi minh cam thay phuc ban vi nhung gi ban da dam noi len do
    hon bao gio het minh muon noi voi ban rang ban khong co doc,ban luon co nhung nguoi ban than thuc su xung quanh ban -nhung hay biet chon ban ma choi va dung qua tin tuong vao nhung gi ban da thay,khong nen tam su voi ai nhung chuyen tham kin kinh nghiem cua nhung lan bi phan boi va cuoc song day nhung kho khan nay da day cho minh biet,theo minh ban nen viet nhung dieu do vao mot thung thu bi mat cua ban o tren mang de roi mai nay doc duoc ban se cam thay minh,va se song tot dep hon,hoac la ban viet thu vao giay va dot no di nhu la de tam su voi ong troi hoac mot nguoi ban cua ban ....
    vai dong gui toi ban de tam su chac la chung se chang mang lai loi ich gi cho ban ,nhung hon bao gio het luc nay day no la lieu thuoc tinh than cho minh,la niem an ui cua minh vi minh da tin duoc mot nguoi dong cang ngo
    [maquee]cuoc song men thuong [maquee]

    Tuan Anh
    [sze=5]
  10. Tot_To_Chan

    Tot_To_Chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lady Dậu ơi, nó la ai thế. Giống mình lắm lắm. Mình cũng đang có hoàn cảnh tượng tự. Mình hiều những điều bạn nói và mình muốn nói chuyện trực tiếp với bạn. Có được không?

Chia sẻ trang này