1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là như thế nào ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m.76

    m.76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cần gì nhiều hả em Alicela?
    Một cái máy tính,một chai coca,và cái mạng ttvn củ chuối là ok rồi!
    Nghĩ mà tức,mình đã coi nó như một người bạn,mà nó suốt ngày "nhõng nhẽo",chán quá!
    To Lady Dậu:
    đọc topic của bạn,tôi lại nhớ tới mấy thằng bạn cũ của tôi.Đúng là có được những người bạn thật thân khó lắm,phải cố mà giữ .
    Tôi có viết một bài cho thằng bạn tôi,tôi đang rất nóng lòng gặp lại nó....
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78834
    HereWeGo!!!

    And when you're in need of someone,my heart won't deny you!
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Lady dau oi , nó mà bạn nói cũng có rất nhiều suy nghĩ giống mình . Mình thật sự là có rất nhiều bạn , nhưng chưa có ai đủ để mình trút bầu tâm sự . Tình bạn đối với mình thật ngắn ngủi , dù đã co vài năm học chung nhưng khi đã chuyển lớp hay không gặp mặt thí dường như , mọi người đã trờ thàng xa lạ với mình .
    Đôi khi mình cùng muốn tìm một người bạn để có thể kể hết mọi chuyện , nhưng rồi khi bắt đầu thì không thể nào nói được . Cò lẽ là do tính tự trọng hay lòng tự tôn của mình quá cao chăng . Mình cũng chẳng hiểu nữa . Có khi nghe người khác kể về gia đình và bản thân , mình lại mong được như họ , mình cảm thấy thèm muốn và đâm ra không thích những cuộc nói chuyện . Và thế là càng ngày càng xa mọi người tuy là vẫn nói chuyện và chơi đùa cùng nhau .
    Dường như trong lòng mình có một lỗ hòng và nó ngày càng lớn dần lên .
    Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống emgai86vus@yahoo.com
  3. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Lady dau oi , nó mà bạn nói cũng có rất nhiều suy nghĩ giống mình . Mình thật sự là có rất nhiều bạn , nhưng chưa có ai đủ để mình trút bầu tâm sự . Tình bạn đối với mình thật ngắn ngủi , dù đã co vài năm học chung nhưng khi đã chuyển lớp hay không gặp mặt thí dường như , mọi người đã trờ thàng xa lạ với mình .
    Đôi khi mình cùng muốn tìm một người bạn để có thể kể hết mọi chuyện , nhưng rồi khi bắt đầu thì không thể nào nói được . Cò lẽ là do tính tự trọng hay lòng tự tôn của mình quá cao chăng . Mình cũng chẳng hiểu nữa . Có khi nghe người khác kể về gia đình và bản thân , mình lại mong được như họ , mình cảm thấy thèm muốn và đâm ra không thích những cuộc nói chuyện . Và thế là càng ngày càng xa mọi người tuy là vẫn nói chuyện và chơi đùa cùng nhau .
    Dường như trong lòng mình có một lỗ hòng và nó ngày càng lớn dần lên .
    Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống emgai86vus@yahoo.com
  4. havang

    havang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    đã từng có một người bạn, chẳng gọi là thân, đến khi mọi chuyện vỡ lở ra mới biết mình kết bạn với một đứa ... gọi là gì nhỉ, đào mỏ hay lừa đảo đây. Từ thứ 2 nghe nặng nề thật nhưng nó có lẽ đúng nhất, mất tiền, mất bạn, kể cũng đáng cho một đứa như mình
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay bận wá ko vào đây đươc, nhớ nhiều wá đi thôi.
    Mình ko ngờ cũng có nhiều bạn giống mình như vậy.
    To anhforever : mình chẳng có gì đáng phục cả đâu, bởi vì trước đây mình cũng như bạn vậy đó. Nhưng cho đến bây giờ mình mới hiểu, cái gì mà để trong lòng hoài thì ko bị .... sình bụng thì cũng khó chịu lắm. Rồi một hôm, có nhỏ bạn hỏi mình : hình như mình ko có bạn thân. Vừa ngỡ ngàng, vừa ... buồn bởi vì mình và nhỏ đó chơi cũng ... khá thân. Như giật mình tỉnh giấc, ko còn sức để giữ trong lòng bao phiền muộn nữa, và mình cũng muốn thử nói ra xem thì có nhẹ nhõm hơn như mọi người đã từng nói hay ko? Chỉ có thế thôi, anhforever ah.
    Chào Tot_To_Chan (cô bé ngồi bên cửa sổ ?): mình cũng muốn nói chuyện trực tiếp với cô bé có hòn cảnh giống mình, nhưng hình như tụi mình ở hai nơi hơi bị... xa đó. Làm sao bi giờ, hay là tại topic này nè, ...
  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    To havang và emgaionline : dường như mình bắt gặp mình qua suy nghĩ của hai bạn. Tại sao mình vãn .. hay tại vì cái tôi trong mình quá lớn, lớn đến nôĩ nó ngăn cản mình hoà đồng vào trong cuộc sống, tìm cho mình ... Đôi khi cũng cảm thấy con người mình nó sao sao ấy.
    Trong tình yêu thì chắc rằng ai cũng có một nửa của mình nhưng liệu rằng điều đó có đúng trong tình bạn hay ko thì cũng cần phải xem xét lại.
    Nhỏ bạn nói dzới mình rằng là con gái lớn rồi phải "nhiều chuyện" một chút thì mời thân nhau được. mà mình là chúa ghét cái tật nhiều chuyện ở con gái, một sự nhiều chuyẹn gàn như soi mói, nòi thì hơi khó nghe đấy nhưng nó lại là sự thật.
    Sự thật lúc nào cũng phũ phàng.
  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Lại tiếp tục câu chuyện bạn thân của mình nhé các bạn.....
    Hôm nay nó lại vào ttvn mong tìm nhưng ai có tâm sự giống nó. Nó buồn vì cảm thấy bạn bè đối xử với nhau nhạt nhẽo quá, lúc đi học thì thân nhau đến thế mà bây giờ nghỉ hè rồi thì chẳng ai thèm liên lạc với nó, ai cũng viện là tìm nó khó quá. Nó cũng đã cãi lý mong tìm được ở bạn một tình bạn chân thành : nếu thật sự muồn tìm thì bằng mọi cách cũng tìm được thôi, hay tại bạn gọi điện mà trong lòng cũng mong là ko gặp mình. Bạn im lặng. Còn nó buồn.
    Ngày mai, ngày mai thôi là nó làm lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nhưng bạn bè của nó đâu cả rồi. Một chuyện quan trọng đối với nó như vậy mà đám bạn thân cũng chẳng biết, nghĩ cho cùng đó cũng chỉ là chuyện quan trọng đối với nó mà thôi. "Thân ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng" Có đúng ko nhỉ?
    Lady Dậu
  9. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, đúng là hôm nay, một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời sv của nó nhưng ban bè của nó đâu cả rồi. Buồn quá đi thôi, mong rằng nó sẽ vững tin.
    Nó mong tìm được nơi đây ....
    Nó tự chúc mình tự tin và bình tĩnh .... mà run

    Lady Dậu
  10. Tot_To_Chan

    Tot_To_Chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời đất tại sao nhũng chuyện Lady Dậu lại giống tui thế, càng đọc càng thấy giống. Nhưng chẳng biết phải giải quyết nó như thế nào, chẳng nhẽ lại cứ nói thế thôi sao? Hay la cứ như thế để mọi người đọc thui?

Chia sẻ trang này