1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là như thế nào ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mình thử nói ra xem lòng có nhẹ nhõm hơn ko? nhưng chẳng nhẹ được gờ-ram nào cả.
    Và cứ thế, cứ thế, mình vẫn nói mong với những lời tâm sự của các bạn có thể giúp cho mình thấy ra được điều gì đó.
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Dường như gần đây, kể từ khi nó vào ttvn và tâm sự cùng các bạn, nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Không còn .... và cũng ko còn......nhưng sao có một điều nó vẫn ko thể dẹp bỏ được, đó là cái tôi trong nó quá lớn để nó ko thể nào tâm sự cùng bạn bè của nó, nhưng nó cũng suy nghĩ rằng : bạn thân là người bạn mà mình có thể tâm sự, ko biết có đúng hay ko nữa?
    Giờ đây, trong nó lại xuất hiện một ý nghĩ hoàn toàn khác, có cần phải có bạn thân hay ko? hay mình chỉ cần một người bạn chân thành mà thui. Nó hoang mang. Nó ko biết phải làm gì. Suy nghĩ như thế nào cho đúng bi giờ.
  3. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tất cả những bận rộn của cuộc sống đời thường được nó xếp vào một góc, thế là đi cùng đám bạn, đi ăn uống một bữa no nê ... nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy sao sao ... hay tại vì cái tôi trong nó đã ngăn cản, nó cũng ko biết nữa....
    Nhóm gồm 6 người, có 3 đứa con gái chơi khá thân với nhau, nhưng hôm nay hai đứa kia cứ thì thầm to nhỏ, có chuyện gì đó ko thể cho nó biết. Như thế thì tại sao ko nói bằng cách khác mà lại nói trước mặt nó, nó buồn lắm. Nó biết hai nhỏ đó cho rằng tụi nó ko giữ bí mật nào của nó nên ko kể cho nó nghe về bí mật của tụi nó..... Tại sao phải làm nó buồn như vậy ... Hôm nay nó đã dẹp bỏ cái tôi trong nó sang một bên để nói rằng:
    " Tụi bây có chuyện gì mờ ám hả? Nói lớn lên tao nghe với. "
    "Mày tám quá đi"
    Nó cảm thấy hụt hẫng. Nó nghĩ đơn giản lắm : đã thân nhau thì đâu cần như vậy. Cứ thế đến cuối bữa. Nó ko còn chịu được nữa nên để 2 nhỏ thả bộ về nhà.
    Bạn thân sao mà vô tâm wá .... ko biết nó nói như vậy có nặng quá ko?
    Buồn .... dzui...... và bây giờ lại buồn hơn.
    Lady Dậu
  4. cutievat

    cutievat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời của mỗi con người những người bạn thân có khi con quan trọng hơn cả người yêu . Mình đã rất may mắn có được 4 ng bạn . Nhiều lúc cô đơn chỉ cần ngồi bên họ nghe họ nói, thấy họ cười mình đã cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều. Đối với mình họ luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu rồi cùng chia sẻ mọi chuyện. Hầu hết bọn mình ít khi giấu nhau chuyện gì từ gia đình, bạn bè đến những chuyện dơ hơi co phần ảo tưởng Ở bên họ mình luôn có cảm giác ấm cúng và vui vẻ Thỉng thoảng chúng mình vẫn chơi trò Tell the Truth cho nên 5 dứa lại càng gắn bó hơn
    ... Em muốn được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ...

  5. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân huh, hiện giờ, xinhxinh cũng mới có 1 người bạn thân khác... tuy chưa hẳn là hiểu nhau 100 %, nhưng... 2 đứa khá hợp tính với nhau. Nhỏ là 1 đứa gầy nhom ,trong khi xinhxinh thì lại khá ... hihi... béo... nhìn nó mà thấy thương quá đi. Nhỏ hiền lắm, thật thà và thân thiện. Hôm nay, 2 đứa đi shopping... cười nói... mút kem... ui ui... nhỏ và xinhxinh sau này sẽ ở chung 1 pho`ng nữa... 1 tình bạn mới đang bắt đầu...
    Mong rằng nó sẽ đẹp và mãi mãi...

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  6. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Em là bạn thân bên anh,nhưng người em yêu chắc chắn không phải là anh.Em chọn người yêu cho em cũng là bạn thân với anh,tiếng nói yêu làm sao nên lời.Nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao ngày,ai hiểu cho lòng này người ơi.Tình yêu anh dành cho em mãi chôn sâu trong tâm hồn anh,giữ mãi cho tình bạn không rời xa......"

    Sống trên đời ai lại không có ban kia chứ,bạn thân là người mà ta có thể tâm sự có thể thổ lộ nhưng gì mà mình không thể cho người khác biết được,nhưng đôi khi bạn thân cũng làm cho ta khó xử..................
    changtraitocbac
  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nó quyết định đi đến một nơi thật xa, mong mình sẽ đóng góp phần nào công sức cho nơi ấy, một miền quê xa xôi hẻo lánh. Nó đi với hy vọng nơi xa xôi ấy con người đối xử với nhau chân thật, ko vụ lợi, tính toán, dù mang gánh nặng tiền bạc trên đôi vai nhưng họ đối xử với nhau có tình có nghĩa .....
    Nếu như bạn đọc topic này và có những tâm sự giống mình, thì mời bạn hãy cứ trải lòng minh ra ... bạn sẽ nhận được rất nhiều .... Bạn nhé !
    Mình phải tạm xa nơi đây thôi, nhưng sẽ nhớ ... nhớ .... nhiều lắm.
    Xinhxinh ơi, chúc mừng bạn có thêm bạn mới nha, hy vọng tình bạn đó của xinhxinh mải tươi đẹp như thuở ban đầu, vậy nha!
    Lady Dậu
  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, mình xin được về nhà 2 hôm vì có việc bận và cũng vì nhớ .... ttvn quá đi thôi.
    Các bạn có biết ko, rời cuộc sống nơi đây mình tìm và biết được nhiều thứ lắm. Nơi mình ở cũng ko buồn như mình nghĩ lúc đầu, ở đây còn nghèo quá, trẻ con .... mình thương tụi nó nhiều lắm lắm.
    Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn, liệu tuỏi trẻ mình có giúp được gì ko? Mình cần sự giúp đỡ nhưng biết tìm ở đâu đây ?
    Tại nơi đây, nó nhận thấy con người thật thà, chân chất. Vẫn còn nhiều người sống vì những ý tưởng cao đẹp, dám chấp nhận hy sinh ... để mang lại một chút gì cho nơi đây. Nó chợt nghĩ đến đám bạn của nó, tụi nó thực dụng và .... [/b]thà chết chứ không chịu hy sinh [/b]
    Sống trên đời này chỉ cần một tấm lòng .... để ....
    Lady Dậu
  9. Cyber6000

    Cyber6000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn thân!
    Tôi đã từng có nhiều bạn, và cũng đã từng nghĩ rằng họ sẽ là những người bạn thân của tôi. Nhưng rồi thời gian trôi đi, họ chỉ là bạn bình thường mà thôi.
    Và tôi biết một người cũng rấy tình cờ. Chúng tôi cùng tham gia trong một hoạt động của trường khi mà chúng tôi chỉ vừa bước chân vào trương PTTH. Thời gian đầu chúng tôi chỉ chơi với nhau rất bình thường. Nhiều lúc trong đám đông chúng tôi còn phản đối những quan điểm của nhau nữa( tất nhiên chỉ là những quan điểm về những vấn đề không trọng đại lắm, chỉ là những sở thích riêng mà thôi. Và rồi chúng tôi chơi thân với nhau dần dần. Cho tới bây giờ thì chúng tôi chơi với nhau rất thân. Tôi rất tốt với người đó, và luôn luôn mong cho người bạn của tôi được hạnh phúc.
    Hai chúng tôi dường như rất đồng cảm với nhau.
    Tôi cũng cho rằng bạn thân không thể muốn là có được. Nhiều khi nó đến thật vô tình. tôi tự hỏi nếu ngày ấy tôi và người bạn của tôi không có mặt trong hoạt động kia của trường thì hôm nay chúng tôi có phải là bạn thân của nhau hay không. Không phải cứ hai người muốn trở thành bạn thân của nhau là có thể trở thành bạn thân được đâu.
    Nhưng có một điều là tước khi người nào đó trở thành bạn thân của bạn thì bạn phải tốt với người đó trước đã, và hãy tỏ ra quan tâm tới những ngưòi bạn của bạn. Nếu bạn là người nhạy cảm thì khi tiếp xúc với người ấy những lần đầu tiên thì bạn đã có một sự thân thiện nào đó dành cho người ấy rồi.
    Cyber 6000.
  10. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mình phải tạm xa net thôi các bạn nhé !!!
    Chúc các bạn dzui khoẻ nhưng ko có .... gh.. hihi
    Lady

Chia sẻ trang này