1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân là như thế nào ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LadyDau, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hichauhi

    hichauhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hả ? ...
    Tôi thì có rất nhiều (loại) bạn ! Bạn để trao đổi việc học tập, bạn để cùng đi ăn hàng, bạn để cùng tâm sự hàng giờ đồng hồ, bạn để chat, ... Tất cả họ đều rất tốt, và đối xử với tôi như bạn thân vậy ! Thế nhưng, ko hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác họ không phải là ""bạn thân đúng nghĩa" của mình !
    Hihi ! Tôi thật là mâu thuẫn phải không ? Tính tôi rất hoà đồng, lại biết nường nhịn trước bạn bè, lại là người có thể ngồi hàng giờ đồng hồ nghe người khác tâm sự, và cũng có thể góp ý cho người khác về rất nhiều vấn đề ... Thế nhưng, tôi lại hoàn toàn không có được một người bạn có thể làm tất cả những việc đó cho tôi.
    Những người bạn ấy của tôi rất tốt, tôi rất vui khi được làm bạn với họ. Tụi tôi có thể nói chuyện hàng giờ rất vui vẻ,... nhưng tôi lại chưa bao giờ dám kể những chuyện hơi riêng tư của mình với họ ! Có phải là tôi quá ích kỷ hay chưa tin tưởng bạn bè của mình chăng ? Chính tôi còn không hiểu được nữa ...
    Không những thế, khi tôi buồn, càn có 1 người bạn đi với tôi, đi đâu đó cũng được, nhưng hầu như chưa bao giờ tôi được "toại nguyện". Những lúc đó, họ không bận việc này thì cũng kẹt việc khác, ... không biết sao lại trùng hợp đến thế !?
    Tôi phải làm sao đây ? Cuộc sống sao mà vô vị thế ! ...

    Hichauhi

Chia sẻ trang này