1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân làm mất đt của m`. Tính sao bi h ah =,="

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi the_milky_way, 05/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhuongpham

    lanhuongpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà là bạn thân à? [-X
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đây là tai nạn của cả hai.
    Bạn thân thì mắng cho mấy mắng : Mày đoảng quá. Bai nhiêu số lưu trữ của Bà. Bà có cái khác Bà bắt mày đi tìm cho Bà đủ các số cho mày chừa cái tính đoảng đi. Chưa hết đâu nhe, con ranh. Bao giờ mày lấy chồng Bà trừ ngay vào khoản tiền mừng đám cưới mày cho mà coi. Chống mắt lên mà chờ con ranh ạ. Mày mà lấy được chồng kiều là Bà còn đòi đền cho Bà cái xịn gấp mười cái mày đanh mất của Bà. Bây giờ Bà thương cái lương bèo của mày, Bà cho chịu.
    Cho chịu chứ không cho không đâu. Nhớ cho kỹ nha con ranh !
    Rồi mua cái khác và cười khì khì.
    ( Bạn thân là thế đấy.!!! )
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi lựa chọn giữa tình bạn tôi sẽ lựa chọn cả 2
    Thật sự mà nói thì không ít người đã rơi vào trường hợp như của bạn ( Cũng mất tiền nhưng ko phải là dt) và đa số đều đã cư xử như bạn : Tiếc và bực tức với ng bạn kia ( cái này ko sai)
    Để có được tinhf bạn như bây giờ chắc 2 bạn phải đánh đổi nhiều thứ ,trải qua không it sóng gió. Theo mình bây giờ bạn ko nên mắng ng bạn kia nữa, chuyện gì qua thì thôi không nhai đi nhai lại. Bạn ra chiêu ném đá dò đường, đánh tiếng với ng bạn kia là chuẩn bị mua 1 cái đt mới na ná cái kia hãng ABC giá xyz gì đó tuỳ bạn, rồi đi làm lại Sim. Vì cảm thấy có lỗi nên chăc chắn ng bạn kia nói đưa 1 khoả n tiền nào đó để bù đắp thiệt hại gây ra. Tiếp đến cứ giả bộ ko lấy, " Đt ấy đáng bao tiền đâu....abcyxz...." Sau k thể từ chối được nữa thì : Thôi đc nếu mày nói vậy thì tao lấy chừng này...XXX...Coi nh ư là tiền mày khao ta0 chuẩn bị có dt mới:).
    Cách này vẹn đôi đường, vừa k mất tb, đỡ đc 1 khoản tiền mà ng bạn kia đỡ thấy áy náy
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Bạn bè thân thì chắc đã không phải nghĩ :D. Em cứ bảo là tao đang bí nên nếu có thể mày cho tao vay một ít để mua tháng sau tau trả nhé. Thế đã khéo chưa?
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chửi cho nó 1 trận rồi thôi. Tự đi mua cái mới. Bắt thằng kia mời 1 bữa nhậu.
  6. MaDai

    MaDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    đập thẳng vào mặt nó, kếu tao và mày ko còn bạn thân thiết j nữa . haha, chủ topic chắc giống thế, vớ vẩn.
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Đã là bạn thân thì kỳ kèo làm gì. Chắc chắn phải hiểu nhau mới là bạn thân mà.
    Về vụ mất máy thì tớ có nhận xét thế này:
    Bạn và " Bạn thân ( X) " kia đi cùng xe, bạn gửi máy cho Xcâmn và khi rơi thì chính bạn cũng biết, nó hoàn toàn là vô tình và X cũng ko biết là rơi điện thoại. Trong trường hợp này thì lựa chọn đúng nhất là hãy xem như 1 sự cố thôi. Hầu như mọi người không bắt đền hay gì gì khác.
    Trường hợp bạn ấy mượn và làm mất khi bạn không ở đấy thì X hoàn toàn phải đền ĐT.
    Theo tớ thấy thì bạn và X chẳng thân chút nào cả. Ít ra là bạn đối với X. Thật đấy, các câu trả lời cũng giống tớ cả thôi.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân thì vô tư đi. Nó mất cũng như mình làm mất ấy mà.
    Còn lăn tăn thế thì theo mình gọi là bạn thân phí.
  9. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chửi tsb mày làm rơi cái dt tao nát bét rồi còn giả ngây à, nếu nó nhớ thì kêu nó chia đôi như cách bạn gì trên kia bày dù sao cũng là do xui xẻo. Nếu nó cầm nhắc lại chắc nhớ liền, còn nó cố tình quên thì thôi mua cái mới[:D]
  10. the_milky_way

    the_milky_way Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý
    Em giải quyết xong từ hqua rùi
    Nói chung là chẳng cưa đôi j` hết, em chỉ chửi nó mấy câu bảo hậu đậu, mất rồi thì thôi, vẫn còn máy dùng chống cháy
    Nó thì cứ đòi mua đt khác cho em ko nó thấy ngại -> bị em chửi cho tập 2 :)) xong 2 đứa nt,em nói ch linh tinh cho nó cảm thấy thoải mái
    Còn đùa nó khi nào cưới mừng bù vào, hehe
    Tks các bác nhiều :x
    @ 1 vài bác: 1 vài bác cứ hiểu vấn đề em "bực" -> em với nó ko phải bạn thân thế nhỉ :o)
    Các bác đặt địa vị rồi hãy phát biểu cảm giác
    Mất tiền chẳng ai là ko xót cả, vì là bạn thân nên quan trọng là làm thế nào để cả 2 thấy thoải mái. Thoải mái ko phải cứ đền tiền là xong vì tiền cũng là tiền của đứa bạn thân chứ có phải nhặt đc của người ngoài đâu?
    Hqua nt nói ch link tink, em với nó toàn trêu nhau. Em bẩu thôi làm ăn đê, khi nào thành đại gia thì đòi nợ =)) -> đi ngủ cả 2 đứa đều vui vẻ
    Hết chuyện ah [:D]

Chia sẻ trang này