1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân mến...Hãy nhìn xuống dưới một lần thôi....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến...Hãy nhìn xuống dưới một lần thôi....

    Trong cuộc đời một nửa thời gian...Bạn sẽ phải cúi xuống...
    Nếu bạn cứ mãi nghểnh cao đầu...liệu bạn đi mà không vấp ngã không???Liệu bạn có biết chõ mình đang đứng là đâu không??? là như thế nào không>>>???
    Bạn ơi...Khi ban nhìn xuống...Sẽ thấy rất nhiều điều hay...
    Nào là hôm nay bạn có đi nhầm giầy không,bạn đã sơn sửa móng chân chưa...Bạn đã xắn ống quần làm điệu chưa...Chà chà...nhiều điều hay lắm nha....Còn nữa này..:
    Bạn có thể không cúi xuống ngượng ngùng khi bạn trai tỏ tình không???Bạn có thể không cúi xuống nhặt giúp bà cụ đồ đạc đánh rơi không???....hay chưa???
    Vậy nên bạn thân mến ơi...đừng ngại ngùng trước ai đó khi bạn phải cúi xuống nhé.


    Mr.Bánh Mì
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.
    Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp....
    Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.
    nên đổi chủ đề này lại thành những chiết lí sống,châm ngôn hay or một cái gì đại loại như thế..........alo mod....
    Hãy đợI, chỉ có ThờI gian mớI hiểu được Tình Yêu
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    viết nhố nhăng , có thằng điên nào mà suốt ngày ngẩng đầu lên đâu cơ chứ, trừ phi đầu nó mọc nhầm chỗ . Còn bài thứ hai viết vớ vẩn rì đọc lủng củng quá, ý ngu tứ thô tranh nhau làm đại ca .
    nói cho mà nghe này, khoảng cách xa nhất trên đời này theo quan điểm vũ trụ của S.Hawking là khoảng cách đi từ một điểm đến chính nó theo đường thẳng bên ngoài. đọc đi mà mở mang đầu óc
    nhân đây chúc luôn box 84 năm nay thi đh đỗ hết nhá, còn sót bao nhiêu năm sau lại phấn đấu , chứ lai rai mấy năm, ngượng lắm
    mời các cô các chú điếu vina hữu nghị này, thơm thật.
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ,cơ khổ cái đứa 4 mắt như tớ, cứ ngóng lên trời hay ngó xuống đất thì không hội ngộ cột điện cũng gặp gỡ gầm xe ô tô, đi là cứ nhìn thẳng và nhìn thẳng thôi
    [​IMG]
  5. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý , nhưng nhớ phải nhìn sang cả hai bên nhá, nếu ko qua ngã tư ôtô nó đêm cho bệt xác.
    Bạn ơi! Tôi cảm thấy thật cô đơn...
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    người cao thì fải nhìn cúi, người thấp thì fải ngẩng đầu... tôi đi đâu cũng chỉ nhìn thẳng, chẳng việc gì fải cúi cả, cúi nhiều gù lưng, hic :(
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    à thế à ,nhưng ko nhìn xuống là đôi khi dẫm phải " mìn " đấy
    Với lại có ai bảo là lúc nào cũng phải nhìn xuống đâu , nhìn xuống suốt để đi đâm vào ô tô lúc nào ko bít à
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xuống để thấy rõ bước chân của mình hơn.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đâu phải lúc nào cuộc đời cũng toàn mầu hồng .Phải có lúc lên lúc xuống lúc thăng lúc trầm ----> sống như vậy mới khoái hiii.
    Chính vì thế.Sống ko phải lúc nào cũng ngẩng cao đầu tự ti hãy một lần cuí xuống xem xét lại mình.
    Khi ngẩng lên thấy mình thua nhiều người sao bạn ko cúi xuống để thấy mình vẫn hơn nhiều người hiii lúc đó sẽ khỏi tủi thân và cảm thấy cuộc đời vẫn đáng để sống ---> cuộc đời thật đẹp .
    Chính vì thế đôi khi hãy cúi xuống đi bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn !
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you

    Được dangerous_love sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 22/06/2003
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tớ tớ cũng chẳng biết đâu...hôm nay cúi xuống tớ thấy có "bác hồ' ở dưới...phê quá...ước gì lúc nào cũng vậy...!!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này