1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân mến...Hãy nhìn xuống dưới một lần thôi....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đeo kính lên đã.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trông lên thì chẳng thấy ai
    Trông xuống thì chẳng thấy ai thấy mình
    Trông ngang mới thấy đỡ giật mình
    Sao nhiều đứa đứng cạnh mình vậy ta

    Át Bích, Who Am I?
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên với chả nhìn xuống . Xét cho cùng nhìn lên hay nhìn xuống là phụ thuộc vào cái .............cổ chứ đâu có phụ thuộc vào cái đầu . khi mỏi cổ thì đầu các ông nó chạy đi đằng nào hả !

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko thích nhìn xuống dưới, họ lại bảo m` xí hủ tự ti nên cứ cắm mặt xuống...Tớ cũng ko thích nhìn lên, họ lại bảo vi tính mặt cứ vênh vênh lên, ghét !
    Tốt nhất hãy cứ nhìn thẳng mà đi, đôi khi nhìn xuống hay nhìn lên chỉ để điều hoà c/s và bản thân m` một chút thôi mà

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  5. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ấy cái nhìn xuống nhiều khi cũng có lợi phết đấy
    hehe thằng bạn tôi bên kia đợt trước khi đang đi lang thang tự nhiên nhìn xuống dưới thấy có 1 cái nhẫn nhặt lên thấy nặng nặng tưởng đồ giả nhung mà đem về nhà xoi lại hoá ra đồ thật đem bán được hon 1000 tệ , tối hôm đó cả bọn dc 1 trận "ảng khoái"hết y' ,
    nên đôi khi nhìn xuống cũng sướng phết
    nhưng mà nhìn ít thôi ko nó bảo thằng dở đấy :)) :))
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa

Chia sẻ trang này