1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân nói dối :( làm gì bây giờ??????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 30/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân nói dối :( làm gì bây giờ??????

    Em xin các bác lời khuyên ạ
    Em có một con bạn, phải nói là từng có lúc thân nhau như chị em ruột, suốt thời gian ôn thi, chia sẻ với nhau mọi điều. Cho tới khi nó đỗ đại học Công Đoàn và học, còn em chỉ vào CĐBK. Từ lúc ấy nó đã luôn tỏ ra khinh em, vì cao đẳng ko bằng đại học, nhưng nó là một đứa vô cùng khéo mồm, luôn ngọt ngào, lươn lẹo và nịnh nọt mọi người( đây là do bạn bè em gặp nó rồi nhận xét, ko phải em). Em vẫn chơi bình thường với nó và vẫn tin nó, cho tới năm nay em và nó cùng thi lại KTQD. Hôm thi toán xong, nó phone cho em bảo là thi chán rồi nó là sẽ bỏ môn thi tiếp. Vậy mà sau hôm thi nó vẫn gọi điện cho em bảo là làm tốt hai môn còn lại.
    Trước hôm bít KQ, 9h30 tối, nó gọi cho em báo nó 19,5, thừa điểm và bảo em ra mạng xem ===> ko có.
    Đến hôm biết điểm, bạn em xem cho nó được 7,5 cả 3 môn. Vậy mà mới hôm qua hôm kia thôi, nó vẫn gọi cho em bảo là nó 19,5. ===> em chỉ im lặng và ko biết phải làm thế nào với nó bây giờ, mọi người hãy cho em lời khuyên, vì đây chỉ là lần nó nói dối em gần đây nhất, tổng cộng trong lần thi này nó nói dối em 5 lần trong 2 ngày, hic. Làm sao bây giờ

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đừng nghe những gì con gái nói em ạ , nói dối là một sở thích của bạn em và anh nghĩ em không trùng sở thích với cô ấy đâu nhỉ . đó mới chỉ là những lời nói dối vô hại đối với em , hãy cẩn thận cho những lần sau kẻo mắc bẫy đấy . Đừng tin hắn như trước kia nữa .
    Beckham

  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hãy quên nó đi và xa nó ra , không cần nghĩ ngợi , một người bạn như vậy giữ để làm gì chứ ??? Bà cần gì ở nó ??? Người như nó không thể sửa được đâu , bản tính ăn sâu trong máu rùi
    Thui coi như la bài học cho việc chọn bạn mà chơi , cũng may là chưa có gì cả , chỉ là tổn thương tình cảm cũng sẽ quên đi được hihi
    Chúc vui vẻ !
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP!!!
    khủng long
    To live is to struggle
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hò hò, chắc gì bạn em xem đã đúng.... đợi xem nó có vào KTQD học hay không rồi hãy nói chứ....
    Còn việc bạn bè... nếu thấy thật là thân thiết thì chơi... còn không hợp thì thôi.... cái đấy mình mới quyết định được, người khác làm sao biết...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ông anh có biết là em đã ra tận trường KT xem điểm cho nó ko, nó bảo Lí Hóa làm tốt lắm, nhưng mà Lí nó được có o,5 còn Hoá thì 1,5. Vì nó bảo em là nó vẫn học CĐoàn dù đỗ KT nên em mới nghi vì ước mơ của hai bọn em là trường KTQD mà.
    Thực sự thì em biết trăm phần trăm nó là kẻ nói dối rồi nhưng mà nó lại còn gọi điện cho mẹ em bảo là đỗ, nên em cảm thấy thực sự bất ngờ về cách xử sự của nó, và ko biết phải đối xử với nó như thế nào nữa.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    He...he.ai bảo để ý làm gì, quên đi.
    Autumn Moonlight
    <marquee> Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la</marquee>
  7. Ruthless

    Ruthless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .
    AI dám nói là mình chưa từng nói dối nào , kể cả ngay với bạn thân đi nữa , nói dối cũng là cả 1 nghệ thuật đấy . Tất nhiên , trong chúng ta đều kô thích người khác nói dối mình , cái gì cũng muốn biết rõ nhưng có nhìu lí do để người khác kô nói thật với mình . Chả có gì phải băn khoăn về chuyện đó cả , chúng ta nghe nhưng cũng đồng thời phải biết suy nghĩ xem đó có thật sự đúng kô. Tốt nhất là chả nên tin ngay vào những gì người khác nói ( kô loại trừ cả người mình cho là thân nhất ).
    Hê hê , tiện đây ,anh xin lỗi chú nhé Silver Moon . Anh đã nói dối chú hơi bị ít .....hi hihi bởi vì chú quá ngây thơ......
    Ui hối hận qué
    Sống ở đời muốn thành công phải biết TÀN NHẪN. Không chỉ tàn nhẫn với mọi người mà còn phải biết tàn nhẫn với chính mình
    Được Ruthless sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 30/08/2002
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nói dối thì kô quan trọng lắm vì tuỳ mức độ
    nhưng lươn lẹo và nịnh bợ thì đúng là kô đáng là bạn đâu,dù chỉ là bình thường!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  9. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    theo mình nó cố tình nói dối để bạn đừng chơi với nó nữa.
    khi nào có dịp chat với bạn, mình sẽ kể cho bạn nghe về thằng bạn thân nhất từ trước tới nay của mình, ở đây mình kô tiện kể ra, nhưng từ sau lần đó mình mới vỡ cái đầu ra một chút về í nghĩa của hai chữ "tình bạn"
    Nothing impossible
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên thật hay về người bạn của tôi. Tuy nhiên để quên đi được một người đã từng là bạn thân nhất của mình thật khó khăn. Bây giờ nó vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi và ngoài mục đích giả nhân giả nghĩa ra để khuyên tôi đừng buồn vì thiếu điểm KT thì nó chỉ nhằm mục đích kêu chán vì "mặc dù đỗ nhưng ko thích học". Vậy tôi có nên nói thẳng vào mặt nó là tôi đã biết sự thật về nó ko, hay kệ nó? Đúng là trong cuộc sống đôi khi cần nói dối nhưng nói dối để gây cho người khác nỗi buồn thì ko nên chút nào, nó biết tôi ko vui vì thiếu điểm, nhưng vẫn cố tình khoe, sao nó ko nghĩ là tôi sẽ biết sự thật nhỉ ?
    cj
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này