1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân ơi.......(for my best friends who lives far from HN)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi.......(for my best friends who lives far from HN)

    Bọn mình đã chơi với nhau gần bằng số tuổi của 2 đưá bây giờ nhưng chưa 1 lần nào cả 2 cùng nhìn lại những gì đã có.Rất,rất nhiều kỉ niệm phải không?Ngay từ hồi còn bé tí... hồi học mẫu giáo đã học cùng nhau rồi....và từ đó cho đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ...16năm đúng không?Nhưng có lẽ năm lớp 5 mới thật sự thân thiết....cũng đã 10năm...tình bạn cũng trải qua bao nhiêu thử thách,còn kỉ niệm thì chẳng biết bao nhiêu....
    Khi tôi đang viết những dòng chữ này cũng là 1h sáng rồi mụ a.Sáng mai mụ sẽ đi đúng không.........1 nơi cách xa Hà Nội quá.Ở nơi đó mụ chỉ có 1 mình,lẻ loi và đơn độc....cần cố gắng rất nhiều phải không?
    Khi ở gần nhau thì chẳng có những tình cảm như bây giờ nhưng lúc này tôi đang khóc đấy,chẳng hiểu sao?! Mụ sẽ lại nói là tôi sướt mướt....có lẽ là như vậy....tôi sống thiên về tình cảm mà...
    Mụ đi rồi,điều mà tôi nhớ nhất về mụ chính là những lúc mụ khóc và chạy sang nhà tôi.Thỉnh thoảng thôi...nhưng lúc đó thật là đặc biệt.Tôi có thể ngồi đó và nghe mụ nói...............và tối nay nữa..đáng nhẽ nó sẽ cứ trôi qua thật yên ả...nhưng khi mụ vừa khóc và vừa nói với tôi qua điện thoại sao tôi cảm thấy nao lòng.....tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu quý mụ biết bao nhiêu

    Rồi ngày mai sẽ là 1 ngày đặc biệt.....ngày mai sẽ có 1 vài đổi thay..........nhưng đừng khóc khi chúng ta phải xa nhau,mà hãy cười lên vì chúng ta đã có 1 tình bạn đẹp.....mãi là như vậy nhé,bạn thân!

    Đêm Hà Nội,11-10-2003



    Côngchúa_xeherazat
  2. Winter11

    Winter11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa mắt biếc. Có bữa tiệc nào không tàn, có cuộc vui nào chẳng đến hồi kết thúc. Hãy vui lên để cho chính người bạn phải đi xa kia của bạn không phải suy nghĩ gì chứ. Mình tin là các bạn sẽ còn gặp lại nhau mà. Tình bạn có bền lâu hay không cần nhiều thử thách mà. Chúc bạn vui vẻ lên nhé.
    Vung đao chém xuống nước,
    nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu,
    càng sầu thêm.
  3. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Và mỗi khi cuộc vui chấm dứt thì vấn đề đầu tiên là "TIỀN ĐÂU ?" và hãy thứ lỗi cho tui nói thật nhé mỗi khi nói đến vấn đề đó ý mà thì mọi người ............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    HE HE đùa chút thui chứ các bạn thấy đấy một tình bạn thật đẹp phải không ? Tui cũng có tâm trạng giống matbiec_hn và buồn hơn nhiều khi người bạn thân của mình thay đổi ....................
    thay đổi 180 độ dường như không phải là bạn của mình nữa thế mới đau chứ lị
    tui
    Không thể tin được!!!!!!!!!!!
    vào một ngày tôi buồn..................
    tui
    thi_no2003 
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    híc híc nuồn thật khi bạn mình cũng sắp phải đi, hic hic từ giờ đến thứ 7 còn có 3 ngày hic hic buồn thật
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  5. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    "Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới đây thôi ta còn với nhau
    Giờ chia tay đã đến bạn ơi
    Mới đây thôi ta cùng với nhau
    tay trong tay vai sát vai ta chung đường
    này bạn thân ơi giờ này chia tay và xin nhớ
    trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm
    dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách và xin nhớ! Nhau từ đây.
    Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ
    Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
    ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
    không bao giờ quên hình bóng nhau
    vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
    Môi muốn nói mấp máy không thành câu
    thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
    Luôn yêu đời trên đường sắp đi
    Luôn bình an!!"
    Bạn là người luôn cùng ta đi trên đường đời
    Nhưng cuộc đời là thế. Nhiều điều chúng ta không muốn nó lại xảy ra với chúng ta. Và những nguời ta nghi không rời bỏ chúng ta lại ra đi. Vì thế mà còn biết nói gì hơn là chúng cho họ thành công và luôn bình an.
    "Bạn thân là 1 tâm hồn trong 2 thân thể"
    Vậy hãy trân trọng nó
    Có 1 người bạn thân ta có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Dì hâm dạo này lại k online nhiều được rồi nhểy? dụ khị mới viết được cho cháu một bài dài ngoằng rồi thì té mất tích con bà Bích chẳng thấy đâu cả. Hôm nay cháu có vụ cực kỳ hay ho nhá thía mà chẳng buôn được với ai,chẹp...chuyện này đúng là cực kỳ hay ho.
    Bây giờ cũng hơi đói,hì...vẫn chưa đi ăn.Cháu phải vác mẹt vào trong room chat,hehe...toàn thấy là 88,89,90 thôi,hic...già rồi dì nhểy? lần trước thía nào mình cũng trẻ nhất cái room đấy cho xem. thía mà giờ là già mới khiếp chứ.
    Nhưng sao mấy cái nick của chúng nó bi giờ lại chuối thía nhểy?
    Mà dạo này dì thía nào rồi?hi`...đến tháng 9 cơ à?hơi bị lâu dì ạ.
    Duy Anh hình như 4/9 nó đi rồi dì ạ. Hôm nay cháu gặp thằng bạn của nó thì nó nói thế? Dì chuyển nhà thì có liên lạc được với nó không? gửi đĩa thôi dì nhá?Có gì tiếp gửi thằng em dì nữa sau,hì...có đĩa Lê Hiếu chưa hả dì?
    Có gì thì nhớ nhắn lại cho cháu bít nhá dì.
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tổn thọ quá, dì có hâm đâu. thỉnh thoảng đơ đơ 1 tí thôi cơ mờ . Dạo này điều kiện khách quan nó k cho fép, hic, sống giữa Net mà cóc được dùng Net, khổ quá, một ngày không vào Net cảm giác như mình thừa chân thừa tay. À, tay thôi, chân có typing được đâu .
    Dạo này dì .... hơ, cũng ổn ( chẹp, hôm qua mới chat chit chả hỏi han giề, hôm nay lại hỏi "dạo này" là sao ). Nói chung dì hôm nay vẫn như .... hôm qua. Sáng nhận được tin vui, hí hí, tương lai sắp tới dì sẽ .... suốt ngày dính với cái máy tính. Hihi, chuyển Uni, chuyển course, interesting couse.Computing for Business. Toại nguyện quá . Hơi mệt tí, nhưng mọi thứ đang dần đi đúng hướng, bớt rắc rối rồi, từ từ thanh toán từng cái một..
    Tình hình là fải đợi hết tháng 9 thật, hích. Mà cũng ... k quan trọng lắm. Đằng nào chả vìa, cố sống cố chết . À đính chính, Đức Anh chứ không fải Duy Anh. Đĩa Lế Hiếu chưa có, cứ ... gửi sang đê. Mới .... load MP3 về thôi, nghe lại đĩa xịn vẫn hơn.Mà thấy bẩu ĐA nó mang cả ..... vali trăm cái đĩa sang, fim fiếc nhạc nhiếc đủ cả. Đời sống tinh thần sắp được nâng cao rồi
    Còn chuyện chat room á, chuối lắm. Không fải mình ... già rồi ( cố mà nói tránh cái từ đấy đi chứ nị ), mà là mình chuyển lên một .... level khác, như kiểu cháu chơi ..... Yahoo Pool í . Nhắc đến chuyện già , con bạn Brazil lớp dì nó bảo dì .....17 đấy, hí hí
    À, còn nữa, chuyện "hay ho" là chuyện gì đấy
    Cái máy lại về quê là sao ? Chính sách cấm vận mới của chính phủ ah ?
    Đôi dòng .... nhắn nhủ, bớ cháuuuuu ......................
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bớ dì ...
    Hôm qua nhắn xong cháu cũng bít là viết sai. Quên mất lại vơ thần tượng của Ciao vào làm tên của thằng em,hehe...Đức Anh.chẹp...thía mới bảo dạo này cháu già mà lại. Cơ mà level chat chit của mình kiếm được đứa đồng hạng cũng khó,hic...có trò online nào chơi được được nói cháu phát. Chẹp...nhưng mà nghĩ lại thì cái mang dial làm sao mà đú đởn được nhểy
    Đã nói chung chung nó là chuyện hay ho thì không kể ra ở đây được,hè hè...có gì thì phải thủ thỉ thù thì mới được chứ. Bô bô ra đây thì còn nói quái gì là hay mới lại chẳng ho nữa.
    Nhu*ng sau khi nghi~ lai ky~ thi` cu~ng thấy mọi chuyện hay ho đấy nó điêu quá. Vẫn quyết định kể với dì (nếu có dịp).
    Tạm thời thế đã.Cháu đang bị soi nên dừng lại tí đã, Viết tiếp sau nhá!
    (Cháu gọi "dạo này" cho nó hoành tráng, dì cháu lâu ngày xa cách,chẹp...ai đời dì lại chẳng hiểu để mà a dua theo cháu thế không bít được nữa)
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe .. vẫn nhớ thần tượng của tớ tên là gì cơ à
    mà toàn có " anh " nhá : Duy Anh , Ngọc Anh ... thế mới chít chứ
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hình như Ciao còn thiếu 2 cái tên có "anh" nữa thì phải: Văn Anh, Mai Anh

Chia sẻ trang này