1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN QUAN TRỌNG HƠN NGƯỜI YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi denvasau, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hơn 90% số người trên trái đất này cô đơn.
    Trong cuộc sống màu mè này mấy ai tìm được một người vừa là bạn đời vừa là người tri kỉ.
    Nếu bạn có được điều đó , bạn là người quá may mắn. Chúc mừng.
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bạn bè quan trọng hơn người yểu, câu nói đó chỉ là một câu nói phiến diện. Hãy thử nghĩ giữa bạn và bạn thân, người yêu và người yêu thực sự. "tìm người yêu thì dễ chứ tìm được một người bạn thân thì khó" có vẻ đúng, "tìm một đứa bạn thì dễ chứ tìm được một người yêu thực sự thì khó" cũng đúng. Nói chung là tuỳ quan niệm của mỗi người. Nhưng người yêu và bạn thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, những lại là hai mối quan hệ có tương tác một cách phức tạp của một con người. Đừng nên quạn niệm cái này hơn cái kia, mà mỗi mối quan hệ "người yêu" hay "bạn thân" có đơn vị riêng của nó.
    Người ta có thể vì bạn thân mà liều chết, chứ ít ai lại vì bạn thân bỏ mà lại đi đau quá tự chết cả. Mặc dù tự tử vì tình là quá ngu những thực trạng vẫn nhiều đứa làm như vậy.......
  3. puma9999

    puma9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy tình yêu và tình bạn là hai khái niệm hoàn toàn khác hản nhau nhưng lại là có thể coi là một vì đều là tình cảm rất thân thiết khó bỏ một trong hai.Tìm được tình yêu đích thực đã khó còn giữ được tình yêu đó còn khó hơn nhiều nữa.Tôi thây tình yêu bây giờ dường như chỉ là sự chấp nhận tạm thời vì những lí do khác nhau như vật chất, vì người ta có thì mình cũng phải có ... tất nhiên là co những tình yêu rất đẹp nhưng yêu và coi nhau như tri kỷ thì rất ít.Còn bạn thân thì hầu như người nào chí ít cũng có một hay nhiều người bạn thân,người có thể hiểu mình nhất có thể chia xẻ những vui buồn với mình.Nhưng bạn thân dù đến mức nào thì sau này khi có gia đình thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn,còn phức tạp như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm vì minh chưa lập gia đình.Lúc đó thì người yêu và sau trở thành người yêu, người bạn tri kỷ sẽ luôn ở bên minh tác động rất lớn đến mình thì người bạn thân lúc đó không biết có mọi người có nghĩ sẽ còn như ngày trước không hay lúc đó bạn cung phải lo cho gia đình riêng của mình chứ.Nói chung mỗi người mỗi tính mỗi cách xử lý khác nhau,nhưng theo tôi thi khi chưa có gia đình thì người bạn thân được đánh giá cao hơn (một chút hay nhiều la do quan niệm mỗi người)người yêu vì đã sống cùng nhau lâu hơn hiểu nhau hơn, còn khi đã có gia đình thì người quan trọng hơn phải là người minh yêu nhất mới lấy về lam người bạn tri kỷ...
    Luôn mong cho tình bạn và tình yêu được song hành bên nhauvà tồn tại vĩnh cửu
  4. denvasau

    denvasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...là bạn thân quan trọng hơn người yêu , lại còn có bạn nói tớ bố láo , nhưng các bạn có đồng ý với tớ là tình bạn thì luôn bền vững hơn tình yêu rất nhiều không , bạn thân là người mình rất tin tưởng và phải lựa chọn rất kỹ còn người yêu á , cảm tính lắm , nó chỉ là 1 cảm giác rất chông chênh , dễ thay đổi (mặc dù tớ biết rằng nó rất mãnh liệt )và nó có thể làm lu mờ vị trí của tình bạn chỉ trong chốc lát nhưng sau đó thì sao , chúng ta sẽ hối hận vì đã đối xử không tốt với bạn thân , còn bạn thân thì vẫn an ủi ta , ở bên ta sau 1 một cuộc tình thất bại . TỚ SẼ CHỈ YÊUAIBIẾTCHẤPNHẬNVỊTRÍTHỨ2TRONGLÒNGTỚ

Chia sẻ trang này