1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN TRỞ THÀNH BẠN THÙ ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blessthechild, 13/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN TRỞ THÀNH BẠN THÙ ..........

    Một người bạn thân của chính mình và cũng là người " cướp " đi người mà mình yêu , thật bất hạnh quá đi thôi ..........
  2. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    giống mình dễ sợ , sao lại có nhửng đứa bạn tồi tệ như thế chứ , quá buồn . bạn bè như thế thà thôi quách đi cho xong .
    rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
    mà em vẫn giữ tấm lòng son.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cùng chia sẻ với nhau về cách sử sự lúc đó chứ , tôi thì tôi đã phải im lặng để mà thất vọng đấy ......
  4. anatolia_story

    anatolia_story Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, tui không biết cảm giác bị người bạn thân nhất cướp đi người mình yêu sẽ ra sao, dường như khi cảm tình tui dành cho ai đó mới nhen nhóm thì đã tắt bén rùi vì người ta chỉ quan tâm đến người bạn thân của tui thôi, đi bên cạnh người con gái nào, tui luôn giấu mình trong chiếc vỏ của chính mình, đánh mất tự tin vào chính mình...
    Nhưng nếu người bạn đó dành đi tình yêu của mình một cách cố ý hay có ý không tốt thì thật không xứng đáng làm bạn của mình đâu.
  5. policewoman

    policewoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng rơi vào tinh huống này, nhưng ở địa vị của người bạn kia. Tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng tình bạn của chúng tôi dù sao cũng tan vỡ. Tình yêu của tôi mới nhen nhóm bắt đầu và tưởng như sẽ rất đẹp, cuối cùng, cũng chỉ vì những dằng vặc hối hận của tôi và người bạn trai ấy về người bạn gái của tôi nên cuối cùng cũng tan vỡ. So sad!
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường .... Không biết làm gì hơn..Giành giật lại ? Gặm nhấm đau khổ ..? ..
    Quên đi và làm lại ... Tìm hiểu lý do tại sao ? Tại sao ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thế trong trường hợp mà mình không giữ đươc người yêu,nghĩa là người yêu của bạn không còn yêu bạn nữa thì sao?Người yêu của bạn yêu bạn thân của bạn nếu họ hợp nhau và yêu nhau thực sự chứ(Anh ta chủ đônngj đong đưa thì sao?).Tình yêu công bằng với tất cả mọi người nhưng không công bằng nếu ng yêu cũ lại yêu bạn của mình,thật buồn cười.........chuyện bình thường thôi và lúc đấy phải nhìn lại mình xem tại sao minh lại có thể để mất ng yêu vào tay bạn thân.Còn nếu ng bạn ấy xấu xa đến mức trắng trợn cướp người yêu của bạn bằng đủ mọi thủ đoạn thì bạn cũng phải xem lại mình về cách chơi với bạn bè chứ người xấu như thế mà cũng là bạn thân thì hoá ra bạn chẳng ngu ngốc lắm sao.Không biết phân biệt người xấu kẻ tốt thế thì người yêu của bạn cũng không ra gì đâu...hihi.....thế thì anh ta yêu bạn thân của bạn thì cũng không thể trách bạn thân của mình đươc.
    Nói sự thật thôi chứ đừng tức nhé,để mất người mình yêu thì phải xem lại minh trước khi tìm một người nào đó để đổ tội.....
    thieugaikhochiu
  8. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đấy....
    Trách là trách mình ko bít giữ người ta thui.......
    Còn bạn thân ý mà....Nó ko chơi đểu mnìh vụ khác là được chứ chuyện Ty thì phụ thuộc vào trái tim mỗi người rui`...Thế nên trách ngưòi ta là sai lầm lắm lắm.....
    A` vote cho BigBIrd 5*.........
    Vũ Hồng Thái
  9. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có nhưng ngưòi bạn như vậy nhỉ, những người như vậy mà cũng gọi là bạn thân sao, bạn cũng không xứng nữa.
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần cứ cướp người yêu của nhau mới trở thành thù ...đơn giản nhưng phức tạp là khi tình bạn của chúng tôi liên quan đến tiền...chũng tôi vẫn là bạn nhưng khi nào có cơ hội là vặc nhau ngay ...nhìn thấy mặt nhau là muốn cãi nhau ....gọi là thù hơi quá đáng nhưng mà bạn thì ko thể nữa rồi ...
    U only see what your want see
    [

Chia sẻ trang này