1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yummy_cz, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân và người yêu?

    Tôi và anh yêu nhau tới mấy ngày nữa là được một năm. Trước đó, chúng tôi đã từng là hai người bạn thân thiết trong một thời gian cũng không phải là ngắn. Những người bạn thân của anh, đều là con gái. Và cô bạn gái thân nhất của anh khiến tôi không được thoải mái cho lắm. Lúc đầu thì tôi hoàn toàn coi cô ấy là một người bạn tốt của cả 2người,ngày valentine cô ấy không đi đâu,tôi rủ cô ấy đi với chúng tôi cho vui vẻ, tôi tin tưởng vào anh và cô ấy ko có gì với nhau,mặc dù họ rất thân thiết. Tôi và cô ấy có xích mích nho nhỏ, và rồi dần dần, cái nhìn của tôi về cô ấy cũng khác đi qua những chuyện khác nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng tôn trọng tình bạn đó của anh.

    Đến bây giờ thì tôi ko biết mình có cố gắng được nữa không. Tôi khó chịu ra mặt khi đi với tôi mà anh và cô ấy nhắn tin cho nhau, giận tôi anh đến gặp cô ấy, hai đứa tôi vừa cãi nhau,anh gọi điện nói chuyện với cô ấy mặc tôi gọi lại ...vv và những chuyện khác khiến tôi tổn thương, nhưng anh cũng đã xin lỗi và không lặp lại. Tôi biết anh rất yêu tôi. Tôi không hoàn toàn ghen. Lí do chủ yếu bây giờ là tôi không thích cô ấy. Anh cũng trả lời cô ấy thực sự quan trọng và thân thiết với anh. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau nhiều lần và gay gắt,anh bảo là anh sẽ cố gắng hạn chế để tôi không cảm thấy khó chịu

    Tôi muốn gạt bỏ cái tôi của mình đi để chấp nhận, để anh không khó xử, để anh được thoải mái, nhưng chấp nhận một người con gái thân thiết bên anh mà cô gái đó không thích tôi và tôi cũng không thích cô ấy, thật khó quá. Với những người bạn gái khác của anh,tôi không có ý kiến. Tôi có thể bắt anh chọn tôi, nhưng như thế làm sao tôi thoải mái được đây? Chia tay?Không đáng! Vậy tôi phải làm gì để chấp nhận ...
  2. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con trai...tớ có 2 cô bạn thân, 1 cô năng động, 1 cô diệu hiền...cô hiền diệu hiệng là bạn gái tớ, hơn 3 năm rồi.
    Thật hay ho là cũng như bạn, cô bạn tớ và người yêu tớ đã ko còn chơi với nhau như trước nữa...Có lẽ là vỉ tớ cả. Thực ra ai yêu mà không ghen hở bạn, dù miệng mình noí không nhưng nó vẫn thế...biết làm thế nào được?
    Trước tôi ko biết, vẫn cứ mong người yêu mình và bạn thân mình chơi với nhau, nên tôi cũng tìm cách cho họ có cơ hội gần nhau hơn, nhưng một ngày tôi chợt nhận ra là không thể, không thể thân thiết với một người con gaí khác dù là bạn thân, khi mà người yêu mình dù dễ đến mấy cũng thế naò cảm thấy khó chịu, tuy là không ghen...Và họ cũng nảy sinh xích mích và người yêu tôi cũng ko muốn quen cô ta nữ.Tuy rằng, cô ấy vẫn ko đã động gì đến chuyện giữa tớ và cô bạn thân...nhưng tớ biết, cô ấy cũng suy nghĩ hệt như cậu vậy!Khi yêu ai con người ta cũng muốn độc quyền cả
    Không thể có chuyện người yêu mà thấy 1 cô gái khác, dù là bạn trong sáng, thân mật với người yêu mà không cảm thấy gì được.
    Tớ đã quyết định, đó là rời xa dần cô bạn thân ra để cô gaí mình yêu thương được thoải maí, không cảm thấy khó chịu hay nói khó nghe hơn tôi cố gắng "hạ" cô ấy xuống như 1 người bạn bình thường thôi....Có thể có người sẽ bảo tôi xấu xa, rằng "kiếm1 người bạn hiểu mình còn khó hơn tìm người yêu" , tôi mặc kệ, đôi khi con người ta cả đời chỉ tìm được một tình yêu thực sự duy nhất 1 lần mà thôi ...
    Bạn hỏi nên làm gì ư? theo tớ vấn đề là của giai cậu chứ ko phải của cậu? Có lẽ cậu đặt câu hỏi trên chủ đề topic này cho giai cậu thì đúng hơn...Chọn người yêu hay bạn thân?
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    viết nhầm, xin lỗi cho tớ xóa!
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/12/2006
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đừng bắt người ta fải lựa chọn. Sự lựa chọn đó là không cần thiết, trong khi nó có thể là đầu mối của một sự rạn vỡ.
    Dù hai người có yêu nhau tha thiết, nhưng về lâu dài thì sự khác biệt sẽ bộc lộ mỗi lúc một sâu sắc hơn. Vì vậy, không ai nên và thực sự bắt được ai fải lựa chọn điều gì cả. Bí quyết là sự thoả hiệp.
    Nếu có ai sai trong trường hợp này thì chính là bạn.
    Cô gái kia xích mích với bạn chứ không xích mích với người yêu bạn, cô ta cũng không mồi chài và làm hỏng quan hệ yêu đương của bạn.
    Người yêu bạn đã làm rất đúng khi không chiều chuộng người yêu một cách mù wáng mà vứt bỏ tình bạn của mình. Anh ta cũng không fản bội bạn. Anh ta cũng biết nên hạn chế trong ứng xử để bạn không cảm thấy khó chịu (không biết có làm được không, và fải làm gì bạn mới hài lòng?) Thế là quá chuẩn!
    Hít hơi căng ***g ngực và thở một hơi thật dài, gạt bỏ sự ích kỉ của mình để hướng tới xây dựng một tương lai dài lâu, bằng một cách ứng xử mới, biết tôn trọng người khác; Khi làm điều đó, bạn không gạt bỏ cái tôi đâu, bạn đang giải phóng chính mình, bạn đang nâng cao bản thân mình. Thử xem!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 29/12/2006
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mấu chốt ở chỗ cô bạn gái kia chưa có người iu đúng ko điều đó khiến bạn luôn nghi ngờ khả năng nó cướp thằng BF của bạn .....---> cách tốt nhất là làm thế nào cho có thằng nó rước cái cô bé kia đi thui ....

  6. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình không nghi ngờ gì bạn ạ : )
    Cám ơn những lời góp ý của các bạn : )
  7. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chuối 1 buồng. Hay là chưa yêu bao giờ.
    Giả sử ông có 1 em người yêu , em ý cũng có 1 ku bạn thân. Và tình huống cũng xảy ra thế kia thì không biết ông có cao cả như ông viết không. Hay lại đánh em người yêu phù mỏ ý chứ.
    Yêu là phải ghen( đương sự bao h cũng chối là không ghen), nói chung chuyện như trên kia xảy ra đầy. Thằng kia hơi vô ý vô tứ biết người yêu o thích còn lắm chuyện, em kia cũng vô ý luôn biết người yêu của bạn ghen như HOạn thư mà không biết ý. Nói chung các cô gái rơi vào hoàn cảnh như em này đều sôi tiết lên, rất bình thường.(trừ những em xấu bỏ mẹ, cả đời mới có 1 thằng người yêu sợ nó bỏ, đếch ai lấy nên thằng kia có ngủ với con nào cung kệ o dám ca thán)
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hành động chuẩn xác
  9. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cách đơn giản là hoán đổi vị trí bạn thành người bạn thân của cậu ta, và cô bạn thân lại thành bạn gái, hehe
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dù hai người có yêu nhau tha thiết, nhưng về lâu dài thì sự khác biệt sẽ bộc lộ mỗi lúc một sâu sắc hơn. Vì vậy, không ai nên và thực sự bắt được ai fải lựa chọn điều gì cả. Bí quyết là sự thoả hiệp.
    Da´ng suy nghi!!!

Chia sẻ trang này