1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yummy_cz, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề từ chỗ chú người yêu của em thôi. Nếu nó cứ tiếp tục vô tư và vô duyên như thế, thì giải tán kiếm anh khác cho rồi
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là vì bạn không thích cô bạn thân của người yêu bạn nên bạn cũng không muốn anh ta tiếp tục duy trì tình bạn thân với cô gái kia phải không?
    Hạn chế tiếp xúc với cô ta là tốt nhất. Còn nếu trong trường hợp cần thiết thì giải phóng cho anh ta và cũng là giải phóng cho bạn đi. Để mất tình bạn thân chỉ vì tình yêu thì đúng là không đáng một chút nào.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah há, vâng, tôi cũng đã từng gặp trường hợp na ná như topic này. Có điều tôi ở vị thế cô bạn thân.
    1 tình bạn quen nhau đã 8-9 năm và 1 tình yêu bắt đầu được 2-3 tháng. Đó là chưa kể tình yêu đó có được là do mình giúp đỡ (bạn bè khác đều bảo không có mình thì 90% bọn nó không đến được với nhau). Kết cuộc là mình bị bạn mình bỏ rơi.
    Cô bạn chủ topic này chắc là không có bạn trai thân :)
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hichic,gặp đúng chủ đề vừa máu,vừa bức xúc,nên qua mặt cả mấy sếp đang ngồi xung quanh,vào "buôn bán" với anh em 1 lát!
    Theo tớ,bạn nên thủ thỉ tâm sự trình bày tình cảm và suy nghĩ của bạn về việc bạn cảm thấy bất an khi mà người yêu vẫn gần gũi với cô bạn thân như hồi chưa có người yêu....với anh yêu nhà bạn.Đừng 1 mình ngồi tức giận làm j,hại người.Mọi việc sau đó là chờ đợi sự thay đôi từ phía người yêu bạn,có thể sẽ mất thời gian 1 chút,vì bạn bè chơi với nhau,quan tâm tới nhau đã thành thói quen rôi,khó mà bỏ được trong 1 sáng 1 chiều.
    Kế đến tớ muốn nói đến việc sao bi h có nhiều bạn gái vô tư quá,bạn trai mình đã có người yêu rồi thì nên tế nhị hơn 1 chút,đừng có giữ cách cư xử như cũ,làm người yêu người ta khó chịu!Tớ biết có những bạn gái cứ "làm nũng" bạn trai thân,đòi hỏi phải thường xuyên gọi điện,quà cáp ngày lễ tết,mệt người!Phải chịu chấp nhận mình chỉ là bạn của người ta thôi,sống trên đời phải biết mình là ai chứ nhỉ,làm sao mà ở đâu cũng tranh chấp vị trí số 1 được.
    hichic,đang bức xúc,mong các anh chị em thông cảm!!
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hờ tớ cũng dính vào cái trường hợp này,tớ thấy bình thường, chả có vấn đề j ở đây cả.tớ ở vị trí cô bạn (hơi) thân kia :D.Còn con bạn thân tớ đứng ở vị trí là con em gái (ko fải ruột) của anh chàng đó :P.
    Vấn đề ở chỗ là bạn chủ topic quá ích kỉ và chấp vặt. Bạn rộng lượng 1 chút, thoải mái 1 chút thì mọi thứ sẽ ổn ngay.Người ta vẫn nói rằng tình yêu jống như 1 con cá, thả ra thì nó chạy mất còn jữ chặt quá thì nó sẽ chết Người yêu bạn nó cũng là con người, có cuộc sống riêng, bạn bè riêng, đâu fải đồ vật sở hữu của bạn, ngay cả con bạn thì bạn nói liệu nó có 100% nghe lời????
    còn cô người yêu của anh bạn tớ thì tình hình là ghen với cả tớ và con bạn thân của tớ ,lại còn hay nói xấu tớ trước mặt người yêu (ngu vật ) thế nên bọn tớ càng trêu dai, làm cho nó tức điên lên ko làm j đc . anh bạn tớ thì anh í cũng mặc kệ hehehe
    Bạn mà càng ghen tức lên thì chỉ có bạn thiệt thôi, tớ nói thật, còn nếu anh người yêu bạn là bỏ đứa bạn thân chẳng vì lí do j thì anh đó ko quá nhu nhược thì cũng chẳng ra j
    Được babystylish608 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 29/12/2006
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    mình có một cô bạn thân mà bây giờ bảo là ko chơi nữa thì thà mình bỏ người yêu còn hơn
  7. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết các ý kiên: Có 3 vị trí lên tiếng:
    - VT cô người yêu: ủng hộ chủ topic
    - VT bạn trai: cái này có 2 ý kiên, hc hạn chế bạn thân hc hạn chế người yêu
    - VT cô bạn thân: trách chủ topic thật là ích kỷ.........
    Ke ke, vậy thì bạn chủ topic này cũng đã có cái nhìn đa chiều rùi nhỉ.
    Em đã tưng bít một đôi, cô người yêu cũng vì tin tưởng anh người yêu và tin tưởng mối quan hệ của anh ta với cô bạn thân là trong sáng mà cuối cùng thì mất người yêu vào tay cô bạn thân kia. Nhưng cũng có đôi mà người yêu làm gắt quá, tự nhiên anh ny thấy cô ấy thật nhỏ nhen, ích kỉ====> cũng chia tay nốt ....
    Em cũng đã từng ở vào vị trí của cả 2 người con gái, thực tế là ở vị trí nào thì con gái cũng bộc lộ rõ tính ích kỉ của mình :D, thế nhưng cũng nên nghĩ cho sự khó sử của người con trai trong t/h này.
    @ chủ topic: cũng nên khuyên người yêu giảm bớt sự quan tâm tới cô bạn thân kia, nhưng cũng nên làm nhẹ nhàng, từ từ thoai ạ, chứ nếu làm gay gắt thì khả năng mất người yêu là rất lớn
    @anh ny: nên giảm bớt sự quan tâm tới cô bạn thân kia, một là để ny mình vừa lòng, hai là để cô kia còn có người yêu với chứ.
    @cô bạn thân: cũng nên giảm bớt sự làm phiền đến anh bạn kia, dù gì thì người ta cũng có người yêu rùi, trừ phi chơi thân với người bạn gái còn không thì trong qh cũng nên có khoảng cách.
    Chúc bạn và ny luôn vui vẻ và hp
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ở đây kô có chuyện là chọn ai bỏ ai hết, bạn thân kô phải là để nhõng nhẽo, đòi hỏi, để chạy đến bất cứ lúc nào! Bạn thân là lúc cần giúp đỡ người ta luôn có mặt. Thế mà trong lúc này, khi bạn thân của mình cùng người yêu lục đục vì mình thì người được coi là bạn thân đó là kô tìm cách hoá giải lại đi sấn vào để người yêu bạn mình phải suy nghĩ. Cái sự thân thể hiện ở chỗ nào vậy? Còn anh chàng kia, quá vô tư với cô bạn, kô để ý gì đến thái độ và suy nghĩ của người yêu mình, chẳng hay ho gì cả! Còn bạn chủ topic, tâm lý như thế là hoàn toàn bình thường.
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này mình không đồng tình lắm với be_heo. Vì chủ topic cũng không nói là cô bạn thân đó nhõng nhẽo đòi hỏi gì người yêu của bạn ấy, chỉ là hay nhắn tin khi bạn ấy và người yêu đang đi cùng nhau thôi. Còn khi bạn ấy và người yêu bạn ấy cãi nhau, chính anh chàng kia gọi điện cho cô bạn thân đó, chứ có phải cô ta chủ động gọi cho anh ta đâu?
    Chúng ta cũng cần nhìn nhận vấn đề lại một chút. Bạn chủ topic nói rằng bạn ấy ko ưa gì cô bạn thân kia, và cô bạn thân kia cũng không ưa gì bạn ấy, thế nên làm gì có chuyện cô bạn kia đứng ra hoà giải cho hai người khi hai người cãi nhau? Nếu thế thật thì đã chẳng không muốn nhìn thấy mặt nhau, không phải khó chịu với nhau rồi, phải không? Một khi đã không ưa nhau thì chúng bay cãi nhau mặc chúng bay, ta nói chuyện với bạn ta là việc của ta, chả ai liên can đến ai hết. Trong chuyện này khó có thể trách hoàn toàn cô bạn thân kia được.
    Nếu bạn chủ topic này có thể làm được, thì gạt cô bạn kia ra khỏi cuộc sống của bạn ấy đi, nếu anh người yêu còn gọi cho cô kia thì cứ coi như là đang gọi cho đứa trời ơi đất hỡi nào đó. Chứ mình ghét nó thì chỉ có mình là tức, chứ nó vẫn sống khoẻ re ra đấy thôi. Ích kỷ và vùng vằng với người yêu của mình chỉ tổ thiệt thân. Vì đơn giản là nếu cô bạn thân kia quan trọng với anh chàng kia thật, thì không đời nào có chuyện anh ta bỏ bạn thân mình cả.
    Nếu bí quá mà không gỡ được thì vứt cho anh bạn kia cái link topic này, cho anh ta đọc mà chiêm nghiệm. Giờ ứng xử thế nào, quan trọng nhất là anh chàng đấy.
    Còn như tớ đã nói rồi, nếu cảm thấy không thể dung hoà được thì nên chia tay. Về sau lập gia đình mà vẫn tình trạng này thì căng thẳng lắm, sẽ không chịu nổi đâu
  10. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết xứng đáng "điểm 10 cho chất lượng" !Tôi nhìn thấy ở bạn là một người rất hiểu biết và tâm lý,giá mà các bạn trai đều có cái nhìn đúng đắn như bạn .
    Tôi tán thành ý kiến của Baby_elephant mọi người đừng vội cho tôi cũng đang ở tâm trạng của cô người yêu nên mới thế đâu nhé.Tôi viết những dòng này với tâm trạng của cô bạn thân,tôi cũng từng là cô bạn thân của một anh chàng,chúng tôi chơi với nhau khá lâu nên hiểu nhiều về nhau,có khi gặp nhau cả ngày trên giảng đường về nhà vẫn nhắn tin buôn điện thoại được.Rồi nó có bạn gái,tôi thấy đấy là điều bình thường và vẫn vô tư với nó như trước kia,nhưng dần dần tôi đọc được sự khó chịu trong ánh mắt của cô bé người yêu.Một thời gian sau nó bắt đầu giữ khoảng cách với tôi,nó không còn sang nhà tôi hàn huyên cả buổi,nó không còn kể tất tần tật chuyện của nó cho tôi nghe,mới đầu tôi cũng thấy hơi hụt hẫng,hơi buồn...Nhưng tôi đã an ủi mình rằng nó hành động đúng,tôi cũng không chấp nhận được người yêu tôi chia sẻ quá nhiều với một cô gái khác ngoài tôi.Tôi với nó bây giờ vẫn là bạn tốt,chúng tôi ko còn gặp nhau nhiều nhưng khi có gì khó khăn vẫn giúp đỡ nhau và tôi bằng lòng với tình bạn đó.Có bạn nào đó trong này có quan điểm "hi sinh tình yêu vì tình bạn" thì tôi cho rằng bạn đó còn rất trẻ,mỗi độ tuổi người ta có cái nhìn khác nhau về vấn đề tình bạn-tình yêu,đã có những khoảnh khắc tôi cũng suy nghĩ như thế nhưng thời gian đã giúp tôi hiểu được giá trị của tình yêu thực sự không dễ dàng đem ra đánh đổi.
    @yummy_cz :Đúng như Baby_elephant nói,vấn đề này là của ng iu bạn chứ không phải của bạn,hãy thử gửi cho anh ấy đường link vào topic này xem anh ấy phản ứng thế nào nhé!

Chia sẻ trang này