1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yummy_cz, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ khác : )
    Cái quan niệm "hi sinh tình yêu vì tình bạn" không phụ thuộc vào độ tuổi, mà phụ thuộc nhiều hơn vào ý kiến cá nhân, vào cách mỗi người nhìn nhận về người bạn thân nhất/ người yêu của mình.
    Riêng với tớ, quan điểm của tớ rất rõ ràng: trong cả cuộc đời tớ có thể gặp nhiều hơn một người mà tớ có thể chia sẻ tình yêu chân thành và nghiêm túc, nhưng tớ kén bạn và có rất ít bạn, vì vậy nên nói chẳng ngoa, tớ có thể sống cả đời không cần cái thứ gọi là tình yêu, còn hơn là không có những đứa bạn của tớ bây giờ.
    Như tớ đã nói, cái này phụ thuộc nhiều vào quan điểm cá nhân của mỗi người. Mỗi người có một khuôn mẫu và chuẩn mực riêng, nên không thể nói ai đúng hơn được cả.
    Cái tớ muốn nhấn mạnh là : Vì người yêu mà bỏ bạn đi thì đúng là hỏng nặng, không đáng một chút nào.
    Còn vẫn duy trì tình bạn nhưng ít thân hơn thì đó cũng là lẽ thường tình. Cái chính là cần xem xét xem anh chàng trong câu chuyện này, xem quan điểm riêng của anh ta thế nào mà thôi.
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn chẳng việc gì phải quan trọng chuyện bạn và cô kia có thích nhau hay ko, cái chính là ở vị trí của bạn - là người yêu chứ ko phải là bạn thân và với vị trí đó, bạn có quyền yêu cầu bạn trai của bạn phải có trách nhiệm phân biệt rõ ràng đâu là bạn, đâu là người yêu để mà phải có chừng mực trong cư xử với bạn và biết tôn trọng người yêu vì bất cứ ai cũng đều cảm thấy ngầm ghen, ko ghen nhiều cũng ghen ít và lo lắng khi người yêu của mình thân thiết với cô gái khác. Tớ thấy anh chàng của bạn còn trẻ con, trẻ con nên mới giận bạn là đi tìm cô kia để kể lể, tìm sự an ủi, động viên rồi để bạn phải gọi lại nhưng ít ra anh ta cũng còn hơn những kẻ bắt cá hai tay ở chỗ anh ta công khai với cả 2 về vị trí của từng người với nhau chứ ko có trò giấu nhẹm, lẩn tránh.
    Vì thế mà bạn cứ cố bình thường với cô bạn kia đi và đừng gay gắt quá với người yêu và tạm thời đừng lặp lại chuyện đi chơi chung và hạn chế sự xuất hiện cùng lúc của 3 người nữa vì nếu thiếu kiềm chế thôi là hỏng hết, mình cư xử fair hơn họ thì kiểu gì họ nếu có ý ko tốt sẽ tức khắc bộc lộ ra thôi, lúc đó thì tình hình mỗi bên thế nào mới rõ ràng hơn được. Diễn tiến thế nào cứ bình tĩnh chờ đợi và xem xét.
    Tớ hay ở vào vị trí của bạn thân nhưng cũng ko thích những cô gái biết bạn mình có người yêu rồi mà vẫn cứ vô tư, thích chứng tỏ vai trò bạn thân thiết, sự quan trọng của mình với bạn trước mặt người yêu của bạn bằng cách nhõng nhẽo, đòi hỏi quan tâm.
  3. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có ai hỏi vì sao tớ lấy nick là Baby_elephant? Đó là nick name của cô bạn thân của tớ, Voi...đơn giản vì cô ấy khi chúng tôi học cấp 2, đã vọt cao và "to" hơn mọi bạn trong lớp rất nhiều, vì thế mà chết tên Voi...
    Đến giờ tớ vẫn gọi cô ấy là Voi...Khi còn là cấp 2,3 tớ và Voi rất thân nhau, nhiều người còn nghĩ bọn tớ "iu" nhau nữa cơ...Trong lúc đấy thì tớ vẫn chưa có GF và tớ cũng nghĩ y chang như một số bạn ở trên vậy. Đó là có gì đ nữa thì cũng mãi thân thiết thế này, nếu có người yêu và phải chọn lựa thì tớ sẽ chọn bạn thân.Cô ấy cũng noí như thế. Nhưng mọi cái (trừ ma túy và một số cái độc hại mà chúng ta đã chắc chắn biết ) có thử rồi mới biết, trải qua một số chuyện mới thấy, khi mà "mâu thuẫn" giữa người yêu và bạn thân rồi thì mình phải có một số điều chỉnh nhất định, tớ đã làm như đã noí ở trên...Nếu thỏa hiệp, thì mọi chuyện trên traí đất này đã đẹp đẽ, ko chiến tranh, không mâu thuẫn . Nhưng nếu ko được như thế thì sao? Cả hai đều quan trọng đấy, nhưng tùy từng người mà thể nào cũng có cái quan trọng hơn caí kia, ít nhất là một tí...thế thôi.
    Hiện giờ tớ và cô bạn tớ có lẽ không còn thân như xưa, bọn tớ đều học khác trường ĐH, nhà cách cũng khá xa, nói không ngoa cả tháng mới gặp nhau một lần. Cũng ít khi đt hay nhắn tin (vì đt tớ toàn bị âm cả, mệt với pa Viettel ghê) nhưng tớ vẫn không hối hận khi quyết định thế, vì người yêu tớ cũng đã từng là và cũng lá một người thấu hiểu và chia sẻ với tớ nhiều chuyện lắm rồi...
    Ai yêu rồi sẽ biết khó khăn và khó chịu + buồn thế nào khi một người mình yêu thương, một người thấu hiểu và thân thiết mình 2 người không "ưa" nhau làm mình đau đầu cỡ nào...
    Ví dụ nhé, người yêu và cô bạn thân ko ưa nhau, một hôm 2 người tranh cãi, cô bạn thân "đế" vô vài câu có khi là êm đẹp hay cũng có khi "xong xuôi"...
    Cho nên tớ nghĩ trong chuyện naỳ thì chỉ có bạn giai của bác chủ Topic quyết định thế nào thôi...Trọng tình hay trọng bạn hay dung hoà?
    Đau đầu nhỉ?
    Được baby_elephant sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 29/12/2006
  4. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không biết trích dẫn nên không trích dẫn được nhưng mạn phép cho chút ý kiên
    - Bảo là cho thằng con trai lựa chon : Nói thế thì mở cấi topíc này làm đêck gì cho tốn chỗ, Bất kì thằng con trai nào cũng thế nó không thích bị ràng buộc và ép nó như thế đâu. Buộc nó lựa chọn như thế chỉ làm cho nó thấy mình là đứa con gái ích kỉ, nhỏ nhen, và với một thằng con trai mà bỏ bạn vì người yêu thì với tôi nó chẳng đáng để yêu và đứa người yêu thằng này cũng chẳng ra đêck gì. Mình yêu người ta vì người ta là người ta mà, thằng con trai bỏ bạn để bám váy "gái" thì nỏ chẳng đáng để nhìn đến nơi. Xin lỗi nếu hơi nặng lời. Đó là nhận xét về thằng con trai nhá, còn đứa con gái người yêu ấy thì chỉ vì thiếu tự tin và sự tin tưởng người yêu nên mới đâm ra nghi ngờ và khó chịu như thế thôi. Nếu tự tin vào tình yêu thì chắc cắnh sẽ tin người yêu thôi. Một điều đơn giản là phải lấy lại lòng tin cho chính bản thân mình và cho tình yêu của mình
    Sau đây cho phép đưa ra một số biện pháp tham khảo(thấy đúng thì dùng không thì thôi, có thể áp dụng nhiều biện pháp cùng lúc)
    - Trước tiên là phải kết thân với con bạn thân của người ta đã,việc đó mang lại một điểm trong mắt người yêu lại vừa tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa 2 người đó cũng như giám sát đúng mức độ tình cảm của 2 người đó:D
    - Sau khi kết thân rồi thì thân thật luôn, lúc 2 đứa cãi nhau tìm con đó mà xả stress, rồi tâm sự... he he.Cho nó làm nhịp cầu tư vấn tình yêu 2 người luôn. Thằng người yêu mà tâm sự gì với nó thì mình cũng biết luôn, như thế biết rõ tình cảm của người yêu mình dành cho mình
    - Cuối cũng là giai đoạn cuối: tìm cho nó một thằng người yêu. Thời gian đầu cố gắng đi chơi 4 người( 2 u và nó& man of nó) khi 2 thằng kia tình cảm thắm thiết nó sẽ tự động tách ra đi riêng và không bao giờ mon men đến gần thằng người yêu bạn đâu nhưng bạn cũng nên kết thân với nó để đề phòng hậu họa về sau.
    Đó là một số ý kiến của cá nhân tôi. Chúc thành công nhá
    Mà kệ cha nó chứ ! Sao mấy đứa cứ lo tìm cách giữ người yêu thế nhỉ phải làm cho nó phải chạy theo giữ mình chớ!
    Rõ chán!
  5. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    kiếm cho cô bạn thân của anh ny 1 chàng nào đó thế là xong . chẳng có time mà đi với ny của bạn nữa kekek
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    thế này là chưa biết yêu thật sự là gì rùi
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Xem xét 1 tý:
    Tình bạn thân, nếu bớt thân đi 1 chút, tằng tằng tằng vẫn là tình bạn.
    Tình yêu, nếu bớt yêu đi, ko còn là tình yêu nữa.
    Mình cũng ủng hộ việc bớt thân với bạn gái thân, mặc dù mình ko có bạn gái thân, hơi may.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, trong 5 ng bạn thân nhất của tớ thì có 4 là nữ, 1 thì có chồng roài, 1 thì hình như có người yêu, 1 thì lâu rồi ko gặp, còn lại thì lại là người tớ từng yêu, chốt lại bây h, tớ xác định, ko yêu bất cứ cô nào trong 5 cô, và ng tớ yêu phải chấp nhận đc 5 cô này, nếu ko thì nghỉ.
  9. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình.
    Mình cũng xin đính chính lại với một số bạn, và mình cũng đã viết rằng mình không hoàn toàn ghen, cũng không sợ cô bạn thân đó "cuỗm" mất người yêu. Có chăng là sự ích kỉ, không muốn người yêu mình thân thiết, chia sẻ với người con gái khác- mà người đó và bản thân mình KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ TỐT...
    Câu hỏi mình đặt ra là Phải làm gì để chấp nhận nhỉ, vì đó là vấn đề của riêng mình mà, và cũng đúng là vì cô ấy xích mích với mình, chứ có xích mích với bạn trai mình đâu... Mình chỉ ko biết làm thế nào xua đi cảm giác không thoải mái, như là mình đang bị chia sẻ một cái gì đó với một người mà mình KHÔNG THÍCH.
    Có nhiều ý kiến trái ngược nhau của các bạn , theo mình, còn tuỳ thuộc vào tính cách của cá nhân , và cũng tuỳ vào những mối quan hệ tình bạn/tình yêu đó của họ thôi.
    Được yummy_cz sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 30/12/2006
  10. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn đoán nhầm rồi. Mình có bạn trai là bạn thân đấy. Hồi trước vài ngươì là đằng khác. Nhưng dần dần tôi "hạn chế thân" với bọn họ hơn : D.

    Được yummy_cz sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này