1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yummy_cz, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yummy_cz

    yummy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn, mình có nói là mình lo tìm cách giữ người yêu? không hề. Mình có thể chia tay cơ mà, nhưng thật sự không đáng. Mình cũng khẳng định lại trong bài post thứ hai là không nghi ngờ : ).
  2. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em cũng.. sắp trở thành bạn gái thân trong chuyện y hệt thế này. 2 năm trước, em đi học thêm, gặp và thích 1 anh, bẫng đi 2 năm không gặp ( nhưng vẫn có cảm tình trong đầu), cũng có quên đôi chút. Một hôm lôi ra được cái nick bên YM , thế là bắt đầu tám lại
    Lúc này anh ấy đã có bạn gái, và sau 1 tuần gặp lại có nói với em là: XXX làm bạn thân của YYY nhé? Bạn thân cái gì cũng kể cho nhau ấy.
    Ừ thì bạn thân, trộm vía thì bây giờ hình như em lại thích lại anh ý. Mà mình thì cũng ko muốn phá hoại gia cang người ta. Thử ignore nick rồi remove khỏi friends ở blog, khóc lóc chán chê 1 hôm, thế mà tối hôm ý, anh ấy lại nhắn tin cho em( em quên mất là đã cho anh ý số mobile) là '''' lạnh quá''''.Em cũng non, ngu quá lại reply ngay '''' lạnh ở đâu? tim hay tay?'''' hức. Biết mobile của em được 5 hôm thì 4 hôm hôm nào anh ý cũng nhắn tin cho em.
    Có bạn gái đấy, mình cũng mang mác bạn gái thân. Hầy, chẳng biết là kiểu gì đây? Hay biết mình thích rồi thì phải chuyển ngay sang mác bạn gái thân để vẫn giữ mối nhưng bạn gái ko ghen?
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tớ có biết yêu thật sự là gì không, và đã trải qua mối tình nào chưa, có lẽ không cần thiết phải đem ra để khoe, và cũng không cần người khác phải đánh giá
    Có những người sau khi vướng vào chuyện tình cảm, nhận thấy tình yêu ko thể nào đánh đổi
    Có những người sau chuyện tình cảm, nhận ra rằng có những thứ ngay cả tình yêu đích thực cũng không thể nào sánh được
    Tớ đã nói rồi, đó là cảm nhận và ý kiến cá nhân. Cá nhân tớ nghĩ vậy, và tớ cho là tớ đúng. Còn cậu nghĩ khác, tớ cũng đâu có nói là sai?
    Nói cho cùng, với từng đối tượng người, tình yêu chân thực cũng không phải là trên hết
    Tớ thuộc thể loại đó, vậy thôi
  4. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đê? rô?i xem , giờ thì nói thế chứ biết đâu được ...
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ là tớ ko dấu, gặp nhau vài buổi là tớ khai hết về 4 cô bạn kia, chấp nhận đc thì tiếp, ko thì ... cái buổi đầu tiên ấy ...
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy cô bạn kia ko biết ý, nếu tớ cũng có bạn trai thân như vậy, mà nó đã có người yêu rồi thì ít nhất tớ cũng tôn trọng nó một tí, và tôn trọng người yêu nó một tí. Chả biết cô bạn này tự nhiên thái quá hay là hơi ích ki nữa. Còn cái cách cư xử của bf bạn này thì chán hẳn rồi, chả ai bắt một người phải chọn giữa bạn thân và người yêu cả, nhưng bản thân mình nên biết cách sắp xếp và cân đối chứ.
  7. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với ng yêu thôi, k thể ép người kia theo mình hoàn toàn nhưng chỉ cần nói lên í kiến của mình, cảm nhận của mình về mối quan hệ giữa người yêu bạn và cô bạn thân nếu với anh í là người biết yêu thì bạn hãy cứ yên tâm mọi cái sẽ đỡ hơn và bản thân bạn cũng nên suy nghĩ thoáng ra 1 chút. Cứ giữ những điều ấm ức trong lòng rồi sẽ có ngày bạn nổ tung đấy
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bạn bao tuổi. hồi xưa nói thật mình cũng suy nghĩ như bạn nhưng cuối cùng thì lại khác.............
    đúng là tuỷ đối tượng, nhưng có những người xung quanh làm bạn thay đổi quan niệm sống, sau đó gặp đối tượng thì nói thật băng cũng tan thôi.
    Đời còn dài mà, những người như bạn về sau thay đổi thì vui lắm đây. Kinh nghiệm và từng chứng kiến....
    Thân
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó nhỉ, dù gì cô ta cũng là bạn thân của anh chàng kia nên ko thể một sớm một chiều bắt anh ta chấm dứt mối quan hệ với cô ta được. Nhưng có 1 nghịch lý tôi nhận thấy là: nếu 2 người bạn thân đều là nữ thì khi một trong hai người có bạn trai thì mức độ liên lạc cũng như sự thân thiết cũng sẽ bớt đi vì người này phải dành thời gian và tình cảm cho bạn trai, điều này là tất nhiên. Thế nhưng tình bạn thân giữa 1 nam và 1 nữ dù có thân thiết gắn bó đến đâu cũng đâu thể bằng 2 người bạn nữ, vì vậy nói rằng cô ấy thực sự quan trọng và thân thiết với anh ta và vì chuyện này 2 bạn đã cãi nhau nhiều lần và gay gắt. Vậy thì quả là có gì đó gút mắt ở đây. Có thể anh bạn đó vô tư trong tình cảm bạn bè với cô ta nhưng chắc cũng có tình cảm gì đó với anh chàng này chăng? chứ ko thể có chuyện đi chơi với bạn mà anh ta lại cứ nhắn tin qua lại cho cô ta, hẳn cô ta cũng phải hiểu là anh ta đang ở cùng bạn và nên giữ ý chứ. Bạn nên suynghĩ kỹ và có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ta và cả cô bạn kia nữa trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải chọn nhỉ ?
    Tôi nghĩ nếu bạn đã ko TUYỆT ĐỐI KHÔNG nghi ngờ gì về chuyện cô bạn kia cuỗm mất bạn trai mình, thì nói với anh bạn: "em tin anh, nhưng em ko vui, vì vậy anh và bạn gái thân của anh chuyện trò hay gặp nhau thì tự nhiên và đừng để em biết, vì em ko cần biết".
    Như vậy tình bạn cũng ok và tình yêu cũng ok, ko phải chọn. Đây ko phải là đơn giản hoá vấn đề, mà là ... tìm cách đơn giản nhất có thể trong cuộc sống.
    Tôi vẫn ko hiểu tại sao ai cũng nghĩ cứ phải chọn 1 trong 2???

Chia sẻ trang này