1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân và người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yummy_cz, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì em chịu rồi
    Vậy vấn đề ở thằng người yêu và con bạn thân là gì? làm gì cho nó tách nhau ra hở? nếu như thế thì chả cần làm gì cả vì có làm gì thì chúng cũng không tách nhau ra đâu nếu chúng không muốn
    Không ngi ngờ thì tách chúng ra làm gì ai chả có bạn. mà chỉ có thế này mà chia tay thì chả hỉu bạn nghĩ gì?
    Túm lại là em hết ý kiến vì em chả hiểu gì cả
  2. anbi

    anbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừm không biết có phải mình nghỉ đơn giản hay chuyện này thật sự đơn giản nhỉ?
    Tại sao các pác cứ phải nghĩ chọn hay không chọn nhỉ? Chẳng qua đây chỉ là mức độ cư xử nặng nhẹ thôi. Nếu người yêu của chủ topic nói anh chọn em mà hễ có chuyện gì lại cưa cẩm với cô bạn thân thì có nói không cũng vô ích.
    Theo mình thì chị chủ topic hãy thư giãn đi, nhiều khi chị không ích kỷ đâu nhưng nghĩ hoài một chuyện cũng sẽ tự biến mình thành ích kỷ đấy.
    Chị đừng đả động gì đến cô bạn thân ấy một thờn gian, xem thái độ của anh người yêu thế nào. Nếu khi không mà anh ta cứ nhai đi nhai lại cô ấy thế này thế kia thì chị nên cho anh ta thăng sớm là vừa vì cô bạn thân đã được cài mặc định trong đầu anh ta rồi. Cho dù chị có làm gì cũng vô ích thôi. Còn nếu anh người yêu là người tế nhị và hiểu chị thì sẽ nhận ra điều này và khi nhận ra thì sẽ tự động biết cư xử thế nào.
    Được ANBI sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 01/01/2007
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, lại kể chuyện chính em, ở vị trí cô bạn thân.
    Em và anh thân nhau trước đó, thân đến mức như anh em ruột thịt, hồi í 1 tuần phải đi chơi với nhau ít nhất 4 buổi. Nhưng về phía em, thề có trời có đất chưa hề có một cảm xúc khác lạ gì ngoài tình anh em. chỉ cảm thấy rất tự hào và may mắn khi có một tình bạn như thế.
    Anh ấy thì rất hết lòng, thậm chí nhiều điều bây giờ người yêu còn không chăm bằng, chẳng hạn a mà đi qua thế nào cũng mua đồ ăn sáng, thấy đồ linh tinh thì mua cho, hoặc thằng nào mà léng phéng mách a, a xử lý liền... A coi em như một đứa em ruột. Em cũng tin chắc thế, vì mỗi lần có phi vụ tình củm nào a còn đứng ra chấm xem thằng nào a duyệt, thằng nào a không ưa.
    Thế rồi a yêu con bạn rất thân hồi cấp 2, 3, ĐH của em. Em cũng chả ghen mà thấy rất mừng và tìm mọi cách để a tiếp cận nó. Hai a e vẫn chơi với nhau bình thường cho đến khi con bạn ghen. Nó ghen, nhưng chỉ nói với anh, chứ vẫn chơi thân bình thường truớc mặt em song có lẽ trong lòng không thể thoải mái. Lúc đầu nó nghĩ hai a e dính dáng gì, mặc dù em đã có người yêu, sau đó dù tin là không có gì nó vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Mọi món quà em tặng nó đều tịch thu và giấu riêng, ngược lại, nó kiểm soát tin nhắn, nếu biết a mua đồ cho mình thì coi như "đồ phạm pháp, tịch thu chờ xử lý". Biết 2 người đi càphê thế nào a cũng bị giận.
    Lúc đầu em thấy rất buồn cười, vì nó là người đến sau, nó và a cũng sắp cưới nhau, em cũng chả có gì phải phàn nàn về tình yêu của mình. Nhưng dù sao đặt vào vị trí mình, nếu người yêu mình quá quan tâm đến một người khác, em cũng không vui vẻ tẹo nào. Nên em tự điều chỉnh. Nhiều lúc nghĩ thấy buồn, như thể mình bị mất một cái gì đó rất quý giá. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy dù mấy chục năm sau, mọi thứ có thay đổi, mình vẫn yêu mến anh như thế, thì mình tin anh cũng vậy.
    Nói chung là người bạn thân hay người bạn gái thì cũng đều phải cố gắng để dung hoà, đừng có ai lấn át quá. Vì như thế người yêu mình sẽ rất khổ tâm.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngưỡng mộ tình bạn thân của bạn, tui chưa có 1 tình bạn khác giới nào tương đối lâu, chứ chưa nói j đến chuyện thân như vậy. Tôi đối với con gái mà nói 1 là họ yêu 2 là họ không yêu (---> không thích -->ghét, mệt tôi quá). Con gái là chúa ích kỷ, nhất là trong chuyện tình cảm, con trai cũng vậy tâm lý như nhau cả thôi. Tôi không hiểu sao có người đá tôi và có ny rồi, sắp lấy chồng rồi mà vẫn cảm thấy không thoải mái với tôi khi mà tôi tán tỉnh cô khác, hic.
    @Chủ topic: Thử có 1 chú bạn thân xem anh người yêu phản ứng ra sao. Chống chỉ định khi mà ny bạn quá tin tưởng vào bạn thì sẽ ko có hiệu quả (tin tưởng quá thì không ghen đâu). Anh bạn này cũng có tương đối nhiều time nên mới có thể san sẻ với cả 2 cô như vậy. Hạn chế bớt time của anh ta = cách rủ đi học hoặc làm j đó. Với tôi mà có bạn gái, cô ấy mà có bạn trai thân tôi cũng ghen.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không thân không sao, thân rồi cũng có nhiều cái thật là?. Hôm a ấy cưới, cả tuần chuẩn bị không sao, đến buổi chiều hôn lễ chấm dứt, dọn dẹp đâu đó xong xuôi rồi, cả nhà bảo ở lại ăn cơm, nhưng mình tìm mọi cách chuồn về, và vừa đeo khẩu trang, đeo kính vào thì khóc như mưa. Tự nhiên thấy mất mát ghê gớm, trước mình ở với con bạn đó, giờ nó lấy a, một lúc mình mất cả hai người. Giờ thì cũng phải chấp nhận chuyện đó như một phần tất yếu. Tôi nghĩ có hay không có bạn thân phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là bản thân mình. Tuy nhiên sống thiên về tình cảm thì cũng có nhiều cái khổ. Tốt nhất là bình thường thôi! Hic hic?
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kém wá ! Hãy cố gắng mà yêu quý lấy cô bạn ý đi, thì người khác nhìn vào mới đánh giá cao bạn.
    Tớ bảo thật nhé, khó mà quý 1 người mình ghét.
    Nhưng ban đầu cư giả vời quý
    Giả vờ quan tâm thôi
    rồi dần dần
    người yêu mình sẽ thấy là mình đỉnh cao hơn cô ý
    Đỉnh cao nên chả thèm ghen mấy chuyện lăng nhăng

Chia sẻ trang này