1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân....

    Các bác ạ, em có một vấn đề thế này...
    Một thằng bạn em và một thằng bạn khác [H]... 2 thằng... chơi với nhau từ hồi bé tí xíu. Nói theo cách nói dân dã là chơi với nhau từ hồi "ko mặc quần", từ hồi so "cái nọ" "cái kia" với nhau.... đi học lớp 1, vẫn chơi với nhau, 2, 3 nhưng đến năm lớp 4 thì thằng B phải nghỉ học ở nhà vì lý do nào đó mà hình như bản thân đương sự cũng ko biết. Thằng H vẫn đi học, vẫn chơi với nhau vẫn thân lắm, nhưng dần dần cho đến năm lớp 16 tuổi thì do trình độ học vấn khác nhau (thằng B ko được mài dũa, còn thằng kia thì quá sắc!), do hoàn cảnh gia đình khác nhau... và hai thằng vẫn chơi với nhau nhưng gặp nhau khó nói chuyện kinh khủng. Vì có lẽ hai đứa đã ko còn điểm chung nữa...
    Em ko biết thằng H nó nghĩ thế nào, nhưng em thấy thằng B nó buồn lắm. Vì nó nghỉ học ở nhà nên nó ko có bạn, mỗi lần nói chuyện với nó về thằng H thì mắt nó sáng rực lên và hình như thằng B nó coi thằng H là thần tượng để phấn đấu. Nhưng có lẽ hai thằng ko thể chơi với nhau được nữa... hai đứa đã cách xa nhau quá rồi...
    Em muốn giúp bọn nó lắm... em biết bọn nó lúc nào trong thâm tâm cũng coi nhau là bạn thân theo đúng nghĩa nhưng dường như khi gặp nhau... viết ra thì nghe hơi chuối nhưng mà cứ như một đứa con trai với một đứa con gái mới quen ấy. Ko biết nói gì và tay chân cứ xoắn tít vào nhau (đoạn này hơi quá rồi!)... nhưng khó nói chuyện lắm, hôm nào có em thì chúng nó mới có thể có cái chung là em mà nói chuyện. hichic...

    Soccer Team Manager

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 01/05/2003
  2. tuan0028

    tuan0028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Ở mỗi người có một góc riêng: cái Tôi của chính ban thân họ. Bởi vậy để hai người chơi thân được với nhau thì quay trở lại ngay xưa. Đừng nghĩ đến hiên tại, coi nhau vẫn như xưa. Chênh lệch trinh độ trong hoc tập chứ trong cuộc sông thì chưa biêt thế nao cả??
  3. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó vẫn còn điểm chung là cả hai thằng đều thích guitar còn gì??? Mà thằng (B) tại sao lại coi thằng H là mục tiêu để phấn đấu, mà phấn đấu vì cái gì mới được? Bây giờ tất cả đều lớn cả rồi, đều có công việc của mình cả, không thể lại như xưa mặc quần xà lỏn cùng nhau đá bóng hay đánh trận giả giữa hai khu nhà lá và nhà gạch nữa nên thằng B và thằng H rất ít khi gặp nhau, tao biết thằng H là một thằng rất giỏi nhưng nó cũng là một thằng bạn tốt, tốt thật sự đấy! Tao nghĩ thằng B cũng không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này, sao nó cứ mặc cảm về chuyện này thế nhỉ??? Có ai có ý khinh nó đâu cơ chứ?
    _Nik_
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng hơi khó một chút vì hình như cả hai thằng bạn em đều cố làm ra vẻ như thế. Đã là con trai thì anh nghĩ là hai đứa nên nói thẳng với nhau những khúc mắc của mình. Không như con gái, con trai thường không hay để bụng, có thể hôm nay đánh nhau vỡ đầu chảy máu ra, hôm sau vẫn vui vẻ với nhau được cơ mà. Theo anh thì em nên nói chuyện với cậu H, bảo với cậu ta nên chủ động gặp B mà nói chuyện. Chắc chắn B mặc cảm với hoàn cảnh của mình nên mới e dè thế.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?

Chia sẻ trang này