1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thân ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ...

    tui có 1 nhỏ bạn chơi rất thân từ hồi còn nhỏ nhưng giờ nó đang đi du học bên Đức bỏ tui có 1 mình lại đây ! hic hic .... tui nhớ nó lắm , có ai hiểu được nỗi buồn xa bạn này hong ????
  2. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Liệu cô bạn ở bên Đức có nhớ bạn và hiểu được nỗi lòng của bạn không nhỉ ?
    <<< ơ, ai tặng mình 1 sao thế nhỉ, thank you
    Được yêu_Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 11/07/2003
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, ai cũng nhớ quê hương, gia đình và nhất là bạn bè, những người đã từng gắn bó với chúng ta những lần đi học, đi chơi. Làm sao mà có thể quên được chứ.
    Bưới chân sang đây, Gà con nhớ bạn nhiều lắm. Các duy nhất có thể liên lạc với bạn là chờ bạn online, thỉnh thoảng cũng gọi cho bạn vài cú nhưng có phải lần nào cũng gặp đâu. Rồi thấy nick chúng nó thì hét loạn lên vì vui mừng, có lúc vui đến phát khóc lên ý. Vui vì được tâm sự với bạn, buồn vì cảm thấy nhớ bạn quá, sao bạn ở xa vậy.... Bạn kể nhiều chuyện, đi chơi, học hành.... Vui lắm
    Rồi đến 1 ngày..... nick bạn vẫn sáng... bạn mải nói chuyện với 1 ai đó, bạn quên mình rồi sao...... Những câu hỏi đó đã được Gà con đặt ra liên tiếp.... Nghe chúng nó kể chuyện, chúng nó đi chơi, chúng nó chụp anhe.... Tất cả đều ko có mình tham gia ====> cảm thấy tủi thân lắm
    Và Gà con biết 1 điều rằng: Người đi luôn là người nhớ tới những người bạn ở nhà nhiều hơn là nhũng người bạn ở lại bởi các bạn còn có nhau, còn người ra đi phải 1 mình giữa đất khách. Vậy bupbe0tinhyeu đừng bao giờ nghĩ rằng người bạn đó sẽ quên bạn nhé, thời gian sẽ chứng mình cho bạn thấy câu trả lời có khi là người lại đó
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. brightmoon

    brightmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một đứa bạn thân, nó sang Úc đã gần 8 năm rồi mà về nhà có 2 lần. Nhưng tớ vẫn luôn coi nó là người bạn thân nhất và nó cũng vậy.
    Linh ơi tao nhớ mày lắm bạn thân nhất của tao ạ.
    [/yellow][/size=4]
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui chưa bao giờ nghĩ là sẽ giận "em"(tui hay gọi nhỏ như dzậy), tui cũng ko nghĩ em sẽ quên tui đâu ...
    trước cái hôm em đi , tui ôm em rùi khóc sướt mướt , em cũng khóc , tui nói em cứ khóc cho đã đi để hôm em đi ko khóc nữa , em cười nói tụi mình khóc xấu quá ...
    rồi em đi , chúng tôi chỉ còn gặp nhau trên mạng , 1 tuần 1 lần , sau nữa năm thì chúng tôi nói chuyện ít hẳn vì lên mạng em còn phải chat với bao người khác nữa , tui ko buồn chỉ mong em vui là được .
    ko biết chừng nào mới có dịp cùng em xách xe chạy vòng vòng trên những con đường SG như ngày xưa em nhỉ ....
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    18-07-03 , gặp em trên mạng, được xem webcam của em , tui vui lắm , nhưng em lại cho rằng tui ko còn quan tâm đến em nữa , mọi người đều bỏ rơi em .... ko biết phải nói làm sao để em hiểu tui đây ?!?!?!
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    uh tao tuơng mày ko đến nỗi vậy cơ Thanh à.Có lẽ em cũng có lí của em,nhưng mà ...
    Mày co biết ko T,tao cũng nghĩ chính em wên tao,tao cũng nghĩ chính em bỏ rơi tao.Tao nhắn tin,tao gửi mail,mà có đc trả lời bao giờ đâu.Vậy là ai làm điều đó??Tất nhiên là bây giờ tao ko nhắn tin nữa tao ko viếtmail nữa,tao cugnko thể lên mạng 1 tuần 1 lần nhnư truớc,tao bận.
    Nhưng có khi nào em tự độngnhắn tin cho tao ko hả???
    Sntao dù mày nói hộ em,nhưng tao có nhận dc dòng tin nhắ nào ko hả???
    ...Ở nơi phương xa em có biết tao vẫn nghĩ đến em nhưng mà tao chỉ lo nếu tao wan tâm đến em nhiều hơn thì em lại 1 là cảm thấy tao làm fiền em.2 là em thuơng hại tao.Em bây giờ có mối wan tâm khác rùi,tao lại cứ làm như trước đây thì...ko đc
    Mày thấy fải ko?Taođâu wỵ luỵ đến thế.Vì tao fải sống vuơt wa những gì buồn đã wa
    Mày cũng thế nhé
    Tao chúc mày thành công
    KHi nào P về nhất định chúng ta lại vui vẻ
    Ít nhất là chúng mày.
    Có thể bọn tao ko có điều kiện.Thì chúng mày lại ra HP chơi với bọn tao,rùi tao lại lo tiền đi chơi ddc chứ
    Thingthoảng gặpP cho tao lời hỏi thăm nhé
    Chảng biết dạo này ra sao rùi.
    LE ANH
  8. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mot dua ban cua dua ban yeu quai cua tui cung vay......Tui thuong no lam ....nhung bit lam sao day khi no khong chiu cho tui cung chia se.....
    some where i belong
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bm ko thích nhận xét về tình bạn bao giờ cả , vì ngừoi nào mà chẳng giống nhau , chưa ai cho bm có một lý do nào để nhận xét là có bạn thân cả !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, 14-09-02
    hôm nay là sinh nhật của tôi , chỉ có tôi và em... Em mua cho tôi 1 cái bánh kem nhỏ, em hát bài happy birthday cho tôi nghe , rồi cả 2 cùng ăn bánh . Em còn nhớ lúc đó ai cũng nhìn chúng ta ko ? vì vào quán nhậu mà lại ngồi ăn bánh kem mà !
    quà Sn của em là 1 tấm thiệp do em tự làm trong đó có tất cả mọi hình ảnh về tôi , điều này khiến tôi vui lắm vì trước đến giờ em chưa từng làm thiệp cho ai , kể cả người iu của em !
    Em còn nhớ chổ Pacific chứ ? đó là nơi tôi và em hay đến nhậu nhất - giờ nó sửa lại đẹp lắm em à . Chổ đó có món cánh gà chiên nước mắm em rất khoái , bia cũng rất ngon , tôi và em uống được mỗi người 6 ly ! kỷ lục của tụi mình phải ko em .... Điều khiến tôi nhớ nhất trong mỗi lần đi nhậu cùng em là em luôn dùng ống hút để uống bia ! đặc biệt nhỉ ...

Chia sẻ trang này