1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân????

    Ai trong chúng ta mỗi người đều có bạn thân.Nhưng các bạn có bao giờ thật hiểu đứa bạn thân bạn ko?.Có người cả đời ko tìm đâu ra được một ng` bạn thân của mình.Lại có người có bạn thân rồi đấy nhưng mà ko chắc chắn nó có đúng thật sự là bạn thân mình ko?.
    Theo các bạn thế nào là ` ng` bạn thân thật sự,có phải nó phải hợp mọi tính cách của mình mới thân được nhau.Hay còn nhiều tiêu chuẩn gì khác nữa!!!!!!!!!!!!!!!!

    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bạn thân là ngưòi cùng chia sẽ nỗi buồn cũng như niềm vui với mình.Họ luôn luôn lắng nghe luôn thấu hiểu.nhung ko ai trong chúng ta hòan hảo và cũng đừng quá đòi hỏi về ngườiu bạn thân.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng đòi hỏi gì nhiều ở ngừoi bạn thân cả . Chỉ mong ngừoi đó có thể ở bên cạnh mình và nghe mình , nhưng mà chẳng tìm đc đâu cả và biết là cũng sẽ chẳng tìm đc hi` hi` . Nhưng em đã từng có một ngừoi bạn thân , khóc cùng nhau khi có chuyện buồn và cuời cùng nhau khi có chuyện vui . Đó là Mick , một ngừoi bạn em sẽ chẳng bao giờ quên . Tuy nó chỉ là một con chó nhưng với nó em có cảm giác em có thể nói đc những tâm sự của mình và cảm nhận đc nó chia sẻ cùng mình . Đã từng nhìn thấy nó khóc cho nỗi đau của mình . Nó là ngừoi em hoàn toàn tin tưởng , đã từng ngồi thì thầm chuyện buồn với nó , khóc với nó . Với em nó là ngừoi bạn thân thiết nhất , hiểu em nhất ! Nhưng giờ đây nó đã đi xa mãi , chẳng bao giờ con gặp đc nó nữa . Nó bỏ em đc 7 năm rùi . thay vào đó là một con mèo . Với em con mèo đấy cũng là một ngừoi bạn , nhưng ko phải là thân . Nó thấy em khóc bao giờ cũng chạy ra , duơng lên đôi mắt nhìn em , rùi chạy vào lòng , dụi đầu vào ngừoi . Bình thưòng thì chẳng bao giờ nó gần em cả , nhưng những lúc đó nó luôn ở bên cạnh , tỏ thái độ quan tâm . Vậy là đủ . Ngừoi bạn thân phải là ngừoi tạo đc niềm tin cho mình . Mà điều đó thì khó lắm !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ờ.có thể binhminh là người rất thân thiện với thú vật.Một số ngu7òi xem những con vật mình nuôi là ngu7òi bạn của mình.Họ tâm sự với nó đủ điều vì nó nghe mình nhưng nó ko bao giờ nói cho ai khác.Có lẽ thế thì hay hơn binhminh ha?
    Em nên nghe truyện này.
    Chú mèo không có miệng
    Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần? Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.
    Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuống quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.
    Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi :
    - Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc ?
    Cô bé lại òa lên tức tưởi :
    - Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói !
    - Vậy ông sẽ nghe cháu !
    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
    Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
    Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn lớn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ?
    @>-@>-@>-
    Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm ấy là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.
    Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng ?" chú mèo hiện nay đã mang hiệu ?oHello Kitty? (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng ?)- chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.
    Tôi không biết ?osự tích? Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải là nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở hãy biết lắng nghe người khác - thật sự lắng nghe.
  5. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ừ đừng đòi hỏi quá nhiều nhưng nếu nó coi mình là 1 trò đùa thì có chịu được không ?
    it takes a moment to change history
    it takes love to change life
    http://members.lycos.co.uk/tsuyoko/jtl1.JPG
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là đừng đòi hỏi quá nhiều . Có người đã nói với Minh " Em đòi hỏi quá nhiều , vượt ra khỏi khả năng của nó , làm sao mà nó làm đc " Vậy thử hỏi thế nào là vuợt quá khả năng . Nói và lắng nghe , chia sẻ là những thứ khó thế sao ? Tại sao đôi khi ko cần nói gì mà đôi khi ngừoi ta cũng nhận đó là sự chia sẻ . Tại sao ngừoi ta ko nhận ra những cái thiệt thực mà cứ mãi mơ mộng ảo tưởng thế nhỉ ????? Nhưng công nhận là nói và lắng nghe khó thật đấy Và làm những ngưòi bạn của nhau đã khó chứ đừng nói đến chữ bạn thân !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui đây này tìm mãi mà chẳng có người bạn thân. Bạn thì cực kì nhiều luôn. quen vô kể nhưng mà không có bạn thân
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình cũng đã từng đọc qua,công nhận hay và có ý nghĩa thật đấy nhỉ.1 chú mèo ko có miệng để chú mèo chỉ nghe mình nói thôi ,ko nói gi` cả,chỉ ngồi lắng nghe.
    Mình cũng muốn có 1 người bạn để có thể nghe mình nói,lắng nghe mình chia sẻ buồn vui.
    Chán thật bây giờ đang cãi nhau với con bạn thân ,bỗng muốn nói chuyện với nó bao nhiêu nhưng mà do cái tính ích kỉ chẳng đứa nào chịu đứa nào.Muốn làm lành hai đứa lại chơi với nhau qúa!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  9. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    hi hi..bạn thân ư??
    Định nghĩa bạn thân của tớ rất đơn giản: Một người không phải lúc nào cũng ở bên mình nhưng lúc mình cần thì họ sẽ có bên cạnh.
    Và có thể dựa vào nó mà khóc nức nở khi buồn, khi vui thì cùng ôm bụng cuời hay cùng nhau ăn quà vặt...tớ có con bạn thân đáng yêu cực. Nhưng cũng không tránh khỏi nhiều khi 2 đứa cãi vã song 1 tẹo là hết ngay.. có bạn thật hạnh phúc!!
    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 17/08/2003
  10. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    em nói thật ko biết các bác nghĩ thế nào chứ em khi lần đọc đầu tiên câu chuyện này em đã khóc đấy .
    đối với em thì em ko cần người bạn thân mọi lúc mọi nơi em chỉ cần nó khi đau khổ hoặc khi thấy nhớ nó và nó cũng vậy chúng em chẳng bao giờ nói xấu nhau hay làm cho nhau buồn cả vì em và nó hiểu rằng hể chỉ vì những lỗi rất nhỏ cũng có thể làm cho chúng em giận nhau và có thể sẽ xa nhau.
    nó tức thằng bạn thân của em ấy mà đã có lúc mất cả tiếng đồng hồ ngồi nghe em khóc nghe em kể về việc bố mẹ em cãi nhau và khi tất cả những gì em thấy buồn bực ấm ức trong lòng được giải toả thì nó đã an ủi bầng cách rủ em đi ăn.theo em bạn thân là như thế.!!!!!!
    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh
    Được thiensutinhyeu239 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này