1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mahars, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mahars

    Mahars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân

    Đã nhiều ngày rồi tôi và chị không trò chuyện với nhau, lảng tránh từng đường đi đến ánh mắt, mặc dù học chung tất cả các môn, và ở cùng một ký túc xá. Tất cả đều dễ đến và dễ đi. Đầu tháng 2 năm nay, tôi chuyển vào KTX nơi chị đang sống với sự lo sợ phải tự lập một mình, và niềm háo hức bắt đầu những ngày tháng người lớn. 6 tháng trôi qua, có lẽ chúng tôi đã thân nhau như chị em, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Có lẽ. Nhưng bây giờ, chẳng còn ai nhớ đến những giây phút ấy, chỉ còn lại sự khó chịu giữa hai người Việt Nam duy nhất trong lớp. Một chị bạn của tôi cho rằng, đó là vì chúng tôi đã quá thân, hiểu rõ tính cách và tâm hồn của nhau, nên biết rõ những điều xấu xa ?

    Những người bạn thân là những người có thể chấp nhận những điều hay, cái dở của nhau. Biết để mà giúp nhau tiến bộ, có khi biết chỉ để cố gắng hoà hợp với những tính xấu ấy (đến một mức độ nhất định). Nếu không làm được điều ấy, thì có thể gọi là bạn thân được không ?

    Một lần, tôi đã cố gắng trò chuyện cùng chị. Chúng tôi ngồi xuống, "phân tích" một tình bạn của gần nửa năm trời, của những bài tập khuya, của bữa cơm nấu vội. Nhưng thay vì khơi gợi lại những kỷ niệm đẹp để hàn gắn tình bạn, chúng tôi lại rơi vào "công cuộc tìm kiếm lỗi lầm của nhau". Hoặc là tương tự như thế.

    Có lẽ chị là người "bạn thân" đầu tiên của tôi, mà sau một thời gian "thân" lại trở nên người không quen biết. Nhưng nếu như thà không quen biết còn dễ chịu hơn. Tôi không trách chị. Đơn giản vì chẳng phải lỗi tại chị. Tôi cũng chẳng phải thiên thần để nhận lỗi tất tần tật về mình. Có muốn cũng chẳng được, vì tôi cũng chẳng có lỗi. Vì một điều gì đó. Nói chung tôi cũng chẳng bận tâm lắm về cái "điều gì đó", chỉ quan trọng là bây giờ làm thế nào để tôi có thể sống thoải mái, khi trong tâm hồn tôi luôn ám ảnh một tình bạn thân đã vỡ tan?

    ----Mama mia Here I go again----

Chia sẻ trang này