1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN


    Theo các bạn thì như thế nào là một người bạn thân. Tôi có một người bạn mà chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ(lớp 1, lớp 2) và lại ở gần nhà nhau nữa. Nhưng từ khi nó có bạn trai thì hình như chúng tôi ngày càng xa nhau hơn. Câu chuyện trước đây giữa tôi và nó có bao nhiêu là ý kiến quan điểm khá tương đồng. Thế mà bây giờ câu chuyện giữa tôi và nó chỉ là bạn trai của nó như thế nào.........................
    Nhưng hôm trước nó làm tôi giận quá. Tôi cũng biết là tính mình thì khô khan và hơi khó nói chuyện. Nhưng đã là bạn thân thì nó dù sao cũng phải thông cảm với tôi. Thế mà nó lại đi nói với mẹ tôi là người yêu nó (sau 3 lần gặp tôi) bảo tôi là khô khan và không biết nói chuyện như thế kia thì làm gì có người yêu.
    Tôi không hiểu là tại sao bạn bè với nhau mà nó lại đối xử với nhau như thế. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng quá. Đúng là tôi không khéo léo như nó nhưng tại sao chỗ bạn bè với nhau mà nó lại không góp ý với tôi mà lại nói chuyện đó với mẹ của tôi (Mẹ tôi thì lại càng thêm buồn và sốt ruột về con gái mình.
    Cái làm tôi buồn nhất là tại sao nó lại xử xự như vậy
    Tôi và nó đã giận nhau đã hơn 1 tháng rồi. Tôi cung thấy rất buồn nhưng mà...................................

    Được haiha06 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 26/03/2004
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thế, để lại cái Ym đi, thế nào cũng có nhiều anh thấy hàng độc rồi bám đuôi cho mà xem.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn sang nhà con bạn lại thấy buồn. Chẳng biết là mình có nên giận nó nữa không. Kể từ hôm đó đến nay thì hình như cơn tức trong mình đã giảm đi gần hết hay sao rồi đó.
    Dù sao mình với nó cũng đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Chẳng nhẽ vì cái thằng người yêu mắc dịch của nó mình lại tức hay sao nhỉ (xin lỗi nhé)
    Nhưng chẵc chắn là mình sẽ không làm lành trước đâu. Chờ nó sang làm lành trước không thì thôi vậy. Xem hai đứa ai lì hơn?
  4. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu, đừng giận người bạn ấy của bạn. Bạn biết không, ta có thể có rất nhiều bạn song để kiếm được một người bạn thân - thân theo đúng nghĩa của nó là rất khó. Mình nghĩ rằng người bạn ấy của bạn thật sự chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi, chẳng qua cách thể hiện của cô ấy với bạn chưa thật hay lắm. Bạn bè ư, khó nói lắm. Hãy giữ gìn tình bạn đó... rồi sẽ đến lúc bạn thấy rằng tình bạn là quan trọng nhất đối với một con người.
    [side=19]
    HTTP://WWW.VIETNAMDANCESPORT.NET
    [/SIDE=19]
  5. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì lời khuyên đó. Mình cũng biết là tìm một người bạn thận rất khó nhưng mà đã là bạn thân thì phải hiểu nhau đúng không.
    Nhưng dù sao thì mình hình như cũng hết giận nó rồi. Và vấn đề bây giờ là ai sẽ làm hoà trước đây. Mình á , hơi khó đấy
    Thôi chờ xem động tĩnh phía bên kia thế nào đã........................
  6. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    haiha06 ui!
    em có một người bạn thân cũng đã được 8 năm rùi đấy ạ. Mà em thì chưa bao giờ giận ai mà lại đi xin lỗi cả. Con bạn thân của em thì ...cho dù là em làm nó giận nó cũng sang làm lành trước. Chơi với nó riết rồi quen. Sau này em chưa bao giờ có thể giận ai một tháng như haiha06 cả. . hì hì mình mang tiếng với nó là người xuống nước trước cũng chả sao. Sau khi làm lành rùi thì.."đì" nó cũng chưa muộn. "quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn mà.":">
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    hai ha than men!, minh rat hiue nhunhg suy nghi va tinh cam cua ban luc nay, minh cung da tung roi vao truong hop giong nhu ban, nhung minh da vuot qua duoc, thuc su nguoi ban than nhat cua minh lai la con trai co.Luc dau minh cung gian doi roi khong gap mat nua, nhung vi chung minh la ban than cua nhau tu be,(cung lai tu be)tu hoi mau giao co, nen noi chung la cung hiue nhau het roi.Cuoi cung thi hai dua nhan ra la cho du la bat ki dua nao co nguoi yeu thi nguoi yeu do cung khong the nao ******** cam than thiet ban be cua hai dua ran nut duoc,ok the la lai lam lanh, lai vui ve nhu xua va hon xua nua co.Day gio thi no o tit trong sai gon hoc dai hoc, to thi di du hoc, moi dua mot noi, nhung ma van thuong xuyen lien lac voi nhau,cho du the nao thi van la ban tot ma.Cau chuyen cua 2 ban chac la co hiue lam va co the la co ca nhung cau noi vo tinh chua nghi ki thui ma.Hay lam lanh voi ban cua ban di nao, dunhg de danh mat tinh ban than thiet lau dai nhu the, ai lam lanh truoc khong quan trong, ma quan trong la co thanh tam lam lanh voi nhau hay khong thui.Nhi ban nhi.Khi nao ma 2 ban lam lanh voi nhau, nho nhan tin bao cho to biet nhe, to se chia vui voi hai nguoi,duoc khong nao
    CUOC SONG LA HUYEN THOAI CO THAT
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi có mỗi chuyện ấy mà cũng phải giận ý à Làm hoà đi thui chị ơi, chuyện vặt mà. Ai đó ở trên nói rất đúng đấy nhé, bạn thì nhiều nhưng tìm được một người bạn thân ko dễ chút nào đâu, mà giữ gìn được tình bạn thân ấy thì lại càng khó đấy. Mà lời nói kia đâu phải của bạn chị, của người yêu chị ấy cơ mà, nên bỏ qua đi Em cũng có 2 đứa bạn thân lắm nhé, hihi nhìn bọn em trong avatar hay ko? 3 đứa chơi với nhau từ hồi mẫu giáo bé tí, đã được gần 14 năm rồi đấy chị ạ, vậy mà vẫn thân thiết thui. 1 đứa thì hiền, 1 đứa thì hơi đanh đá tí tẹo còn em thì ở giữa , nó cũng hay bắt nạt em ra phết nhé (đọc được chắc nó giết em luôn ), nhiều lúc tức nó ko chịu được, chỉ muốn cho nó 1 trận thui, nghĩ cóc cần nó làm cái quái gì nữa, nhưng cuối cùng em cũng chẳng nói lại làm gì cả. Hihi tính bạn mình thế nào thì mình phải hiểu thôi, mà cãi nhau thì có giải quyết được vấn đề gì ngoài việc thoả mãn cái tính hiếu thắng của mình nhỉ . Có lẽ vì mỗi người nhường nhịn nhau nên bọn em mới thân nhau lâu đến vậy. Chị với bạn chị cũng mau chóng làm hoà đi nha, em đảm bảo bạn chị cũng đang có suy nghĩ giống chị lắm đấy , ai làm hoà trước chẳng được hả chị, có những lúc cũng phải gạt bỏ cái tôi đi lắm chứ, nhất là vì một tình bạn thân thiết, một thứ ko hề dễ dàng và ko phải ai cũng kiếm được đâu
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  9. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi. Tôi cũng biết là tìm một người bạn thân rất khó. Nhưng thật sự là tôi cảm thấy tôi và nó cứ xa dần nhau đi. Cung chẳng biết là lỗi tại ai nữa.
    Tôi với nó hôm qua gặp nhau đã cười làm lành rồi, chắc là cũng chẳng có vấn đề gi đâu. Nhưng đúng là kể từ khi có người yêu thì tình cảm bạn bè nó mất dần đi hay sao đó. Chẵng nhẽ không thể tồn tại một tình bạn sau khi có người yêu ah?
  10. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ban than la ke thu nguy hiem nhat ,can than,nhung dung vi the ma lam danh mat tinh ban !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích

Chia sẻ trang này