1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý bạn nói, bạn thân là kẻ thù nguy hiểm nhất có nghĩa là sao cơ?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  2. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ban lại nghĩ rằng bạn thân là người nguy hiểm nhất. Mặc dù tôi có thể là đang giận bạn của tôi nhưng tôi không nghĩ như vậy. Vi dù sao bạn cũng là người để ta có thể chia se vui buồn trong cuộc sống mà.
    Hôm trước đi thi tuyển cho một công ty khác. Nhưng mà mình làm bài kém quá không biết thế nào. Buồn quá
    Thôi kệ nó vậy mình sẽ tìm một cơ hội khác
    ........................
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng là mình và nó đã làm lành với nhau. Thế mà từ hôm mình và nó cười với nhau (cười làm lành đó mà) nó vẫn chẳng sang nhà mình. Dạo này hình như mình cũng cảm thấy khó kết bạn mới đến thế. Mình có thể chơi, nói chuyện nhưng để tâm sự thật những điều trong lòng thì sao khó nói thế không biết. MÌnh cũng biết là mình với nó dù có chơi lại với nhau thì cũng không thể như xưa được. Hai đứa mình hình như không còn đồng quan điểm như trước và giữa nó và mình cũng có những khoảng cách khó có thể san lấp được
    Tại sao khi lớn lên thì bạn bè lại thường xa nhau đến thế
  4. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế là hai đứa đã làm lành với nhau rồi. Hôm qua mình và nó gặp nhau, cười ngượng một chút rồi cũng nói chuyện dăm ba câu với nhau. Lâu không nói chuyện với nó, mình thấy nó lại coi mình là một thùng nước gạo để trút hết tâm sự đây.
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ban than la ke thu nguy hiem nhat !nhung dung vi suy nghi the ma danh mat tinh ban !toi van khang dinh nhu the !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông này bị bạn thân cướp mất người yêu hay sao mà lại coi bạn thân là kẻ thù? Brit vẫn ko hiểu :)
    Hì từ những người bạn bình thường có thể trở thành kẻ thù của nhau nhưng bạn thân thì ko bao giờ...
    Thank the wind of destiny for bringing you into my world
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    trường hợp bạn thân của nhau bi h trở thành kẻ thù vẫn đầy rẫy ra. có thể do brit chưa thấy chứ bi h, đánh mất 1 tình bạn dễ lắm. hehe....nguyên nhân thì cũng chỉ vì 2 chữ tình or tiền. thế thui. nhưng, nói chúng........bi h tình bạn chẳng bao giờ đc như hồi trước, hồi các cụ ý. ngay kể tình yêu cũng vậy chớ nói giè đến tình bạn.......hic, đời càng ngày càng xuống dốc, làm cho tình cảm con người cũng xuống dốc theo. đôi khi còn là kô chấp nhận nổi. bạn thân mà đem xe cộ nhau ra tiệm cầm đồ, thà nó cứ mở miệng ra nói cho vay tiền còn đc, đằng này làm thế....khác giè giết mình. đấy mới chỉ là tiền. còn sang chuyện tình....chẳng nói đâu xa, chỉ nói riêng lớp hồi cấp 2 của tớ thì....2 thằng bạn thân (nhà cùng phố) vậy mà chỉ vì một đứa con gái suýt xảy ra cảnh đâm chém.
    Còn bạn thân....bây giờ sống cũng đừng nên hi vọng vào cái từ này nhìu lắm. Khi nào rảnh tớ sẽ paste lại cái đoạn hồi trước tớ viết cho con bạn ở bên Nhật hồi nó mới về VN. Môi trường, đời sống làm cho con người từ bản chất tốt, từ những kí ức ngây thơ ngày trước bỗng trở nên già dặn hơn, xấu xa đi thêm phần nào. Và đôi khi là vô tâm, là ích kỉ......Hehe.....Đôi khi cũng thấy mình như thế.
    [​IMG]
  8. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HI HI, khang dinh cua ban nghe buon cuoi qua, nhu ai do da noi, chac ban bi ban than cuop mat nguoi yeu.
    Xin chia buon
  9. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Dung ban a; tim duoc 1 nguoi ban than vo cung kho. Nhung toi thay rang, giua ban va ban cua ban da co khoang cach rat xa, da la ban than thi khong the gian nhau lau nhu the. Ban than ma lai tinh toan xem ai lam lanh truoc thi khong phai la ban than dau.
    Co ton tai tinh ban sau khi co nguoi yeu chu ban. Toi va ban than cua toi khong co gi thay doi sau khi co nguoi yeu, tham chi chung toi con than thiet hon khi ngoi ke toi cac chang cua minh.

Chia sẻ trang này