1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mitnau, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN ...

    Không biết có phải không..... Đó là người mà ta gặp thường xuyên nhất, hàng ngày đi đâu cũng có người bạn ấy, kể với nhau nhiều câu chuyện nhất, mỗi ngày ta có bao nhiêu chuyện muốn nói, và ... bạn chẳng mấy khi từ chối khi ta cần đến bạn, ...
    Đó phải là người hiểu ta nhất, trong số những đứa bạn của ta, là người luôn lắng nghe ta, luôn cho ta những lời khuyên,... mà chẳng cần gặp nhau thường xuyên lắm đâu, ...
    Hay bạn ấy chỉ xuất hiện khi ta nhớ đến và ... cần tìm đến ? Ta có thể tin tưởng ở bạn khi kể ra những chuyện .. mà ... ta chẳng dám kể với ai. ...
    BẠN THÂN ! Như vậy là đủ ? Câu trả lời với mỗi người là khác nhau, chắc chắn rồi... Nhưng không hiểu còn những biểu hiện nào nữa, giữa những người bạn, để có thể gọi là bạn thân ?
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là phải gặp nhau thường xuyên, nhưng có mặt lúc ta cần, cho ta lời khuyên và cho ta đôi bàn tay. Có thể nói mọi chuyện, biết giữ bí mật, là người có thể tin cậy được trong hầu hết các chuyện .
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đối với tớ, khi nghĩ đến người bạn thân nhất, tớ luôn có cảm giác ấm áp, an toàn và thật sự tin tưởng vì sự chân thành mà cả 2 dành cho nhau.>
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể và cũng chẳng bao giờ cân - đo - đong - đếm được đã làm gì và sẽ làm gì cho nhau .... niềm vui có.... nỗi buồn có.... đơn giản là bạn thân!!!
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ngày trước mình cũng thần thánh hoá hai cái từ này , bây giờ đang trong tình trạng chết ngáp vì hai từ này .... đâm ra ghét nói đến hai chữ bạn bè ..............
    Bạn thân là người mà mình có thể cho bất cứ cái gì mình có , là người là mình luôn nghĩ sẽ mang lại niềm vui , mỗi khi đi xa toàn nhớ là nó thích gì để mua , chă nhớ thằng mình thích nó thích cái gì..............nhưng cuối cùng thì ................
    Bạn là người xa lạ nhưng nói chuyện với tôi hợp vào thời gian nào đó........
    Thân là người hiểu ta theo năm tháng .................
    Chẹp !
  6. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi cố thu mình và chạy trốn tất cả, .. cô bạn nhẫn nại, mỗi ngày một lá thư, muốn tôi hãy lạc quan lên, dù chỉ một chút thôi và sẽ không ép tôi phải gặp ai cả,...
    Từ ngày quen cô bạn, chẳng có Noel, sinh nhật nào của tôi mà cô bạn quên tặng thiệp và chúc tôi hạnh phúc, điều mà chẳng bao giờ tôi làm cho bạn của mình. Tết năm nào cũng vậy, chưa khi nào cô bạn quên không nhắn tôi: mồng Hai tết lên nhà cô bạn chơi, mà tôi thì ... khi đến khi không.
    Mỗi lần đi đâu xa về, hoặc chỉ cần người nhà đi du lịch về có quà, cô bạn chẳng quên phần quà cho tôi bao giờ.
    Niềm vui, chẳng cần lớn lắm đâu ... để có thể là hạnh phúc, cô bạn đã làm tôi cười. Cô bạn nói nhiều lắm, nhiều khinh khủng, cò buồn được nửa ngày là không buồn ăn, chứ chẳng bao giờ buồn quên ... nói. Cô bạn không khéo tay chút nào, một chút cũng không, quà của cô bạn lúc nào cũng .. trơ tọi, chẳng cần bao bọc gì cả. Cô bạn chẳng mấy khi để ý nét mặt hay thái độ của mọi người xung quanh, cô nàng chả quan tâm, có nhắc vài chục lần cũng không nhớ đâu. Ai cũng nói: cô bạn vô tâm lắm.
    Vậy mà cô bạn lại là người ... chui lọt cái hàng rào luật lệ riêng của tôi, để môĩt lần gặp mặt hay đi đâu với cô bạn, tôi đều làm chuyện phá lệ. Thế là thành quen, bây giờ thì tôi chẳng còn luật lệ nào trước cô bạn nữa, khổ thân tôi !
    Tôi mới là kẻ vô tình - vô tâm trước tất cả, chẳng nhớ là từ bao giờ. Vậy mà tôi bây giờ luôn muốn nhiệt thành với cuộc sống, muốn được sống hết mình, để không phải hối tiếc với những gì đã qua,... tôi chẳng nhớ mình muốn như vậy từ bao giờ, chỉ biết rằng điều ấy chỉ xuất hiện từ những năm tôi và cô bạn, là bạn của nhau ...
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp , ban thân là những người mà có muốn giận chúng nó cũng không giận lâu được ........:((:Dhik!
  8. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau về nhau về bạn thân, với Albel cũng vậy. Albel có 4 cô bạn thân nha, nhiều không nhỉ, 1 người chơi với ALbel khi albel học cấp 2, 1 người chơi khi vào cấp 3 và hai người kia là khi albel bước chân vào DH. Cả 4 người đều là những người bạn tốt, thật ra mà nói Albel chỉ đi chơi và gặp mặt nhiều nhất một trong số học mà thôi, vì học chung lớp mà, còn lại vì học trái giờ nhau nên hầu như chỉ có phone thôi. Được cái mỗi khi có chuyện vui buồn thì bên cạnh mình luôn có đứa bạn thân , Albel nhớ cách đây một tháng, ALbel buồn chuyện ALbel với người ấy , khóc nhiều lắm, tụi bạn biết, mỗi đưá làm một cách khác nhau. Nhỏ này gọi cho ALbel nói chuyện, là người để Albel có thể nói hết mọi suy nghĩ của mình, đứa kia thì kéo ALbel đi chơi, đưá nọ dắt đi ăn, ui trùi, chẳng biết Albel đã vui buồn bao lâu nhưng tháng đó tăng lên mấy ký .
    Đôi khi chỉ những điều nhỏ đó thôi nhưng ALbel lại cảm thấy mình thật vui vì khi mình cần luôn có bạn ở bên. Đôi khi bạn thân thì phải là những người hi7p ý nhaum vậy mà trong nho`m 4 đưá bạn đó , hết 2 đứa là thuộc hàng quậy rùi ah, trái ngược tình tình Albel nhưng muh vẫn thân .
    Lâu rùi không liên lạc với nhau vì bận học quá nhưng cả nhóm vẫn nhớ nhau đó chứ, mong sao sẽ mãi là bạn thân nhé mọi người
    Với mọi người thì sao chứ với ALbel, chỉ cần bạn thân là những cô bạn Albel hiện giờ đang có , vậy là đủ rồi, không cần tiền bạc học vị cao sang gì hết
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN là người bạn ta luôn có cảm giác thân thương gần gũi nhất. Có nghĩa là không bao giờ ta phải khách sáo, rào trước đón sau, hay trong bất kì cử chỉ hành động điệu bộ nào... ta cũng cảm thấy tự nhiên nhất. Có khi lại sỗ sàng.
    Bạn thân - chưa hẳn ta đã sẻ chia hết tâm sự vui buồn của mình, cũng như không kể hết những chuyện của ta. Song, bạn thân là người ta luôn luôn nghĩ có thể tin cậy và có cảm giác được yên tâm. Bạn thân...
  10. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã 9 năm rồi đấy, từ lúc tôi bước vào cấp II ... và quen biết cô bạn. Có những quãng thòi gian, tôi và cô bạn, gần như quên mất nhau mặc dù vẫn đang sống trong cùng 1 thành phố, còn bao chuyện để quan tâm cơ mà. Chắc là có những lúc cô bạn có điều thất vọng về tôi nhỉ, chắc chắn rồi, dù thế nào, tôi và cô bạn cũng rất khác nhau .... và cô bạn biết điều đó, phải không ?
    Có những lúc, có những chuyện cô bạn cần ý kiến của tôi, như một người bạn, và có những chuyện mà tôi chẳng đồng tình với cô bạn chút nào. Vậy mà ... thay vì góp ý, khuyên nhủ và giải thích với cô bạn về ý kiến của mình, ....... tôi lại im lặng ... như một sự đồng tình ... nghiễm nhiên. Chỉ vì tôi chùn bước ... trước cái vẻ dứt khoát của cô bạn. Tôi tệ quá !.......

Chia sẻ trang này