1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mitnau, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em có 2 con bạn thân ... suốt ngày cãi nhau nhưng lúc nào cũng vui vẻ ... chia sẻ cho nhau ... cảm thông với nhau ... giúp đỡ nhau ... nói chũng là tuốt
    Sở thích rất chi bình thường : thích cưa dzai ... hehhehe
  2. WsG

    WsG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn thân có thể ko nhất thiết fải ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau.. but they''ll always be there whenever you need them.. 5 năm ko ở nhà tớ chẳng có dịp nói chuyện với mấy đứa bạn thân, nhưng lúc nào cũng coi chúng nó là best friends, ko ai thay thế được hic.. Nếu tớ có làm sao thì chúng nó sẽ là ng tớ tin tưởng & tìm đến trước. viva7up
  3. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bạn thân là nơi thoải mái nhất cho ta ở mọi lúc,mọi thời điểm
    KBH có tận 2 con bạn thân ......và không có ai thay thế được tụi nó,mặc dù KBH có rất nhiều bạn,rất nhiều nhưng chỉ khi gặp 2 đứa nó mới có thể cười suốt ngày,bạn thân không có nghĩa là kể tất tần tật lòng mình ra vì đơn giản chỉ cần nghe chuyện nó cũng hiểu KBH nghĩ gì .Mặc dù luôn xích mích cãi cọ(mới lúc chiều khong con nào thèm nhìn mặt con nào) nhưng nó vẫn là con bạn tốt nhất của KBH ,bây giờ & mãi mãi
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một thằng bạn thân. Bất kể chuyện gì của tôi, nó cũng là người đầu tiên biết và cũng chính là người phải chịu những nỗi tức giận vô cớ của tôi. Là một người luôn lắng nghe tôi nói các chuyện trên trời dưới biển. Là một xe ôm không công cho tôi mỗi lúc tôi cần. Là người biết hết các cuộc tình không có đích của tôi. Nhưng lại là người cuối cùng biết về đám cưới của tôi Nó đã giận tôi một tuần và lại vẫn vui vẻ đến giúp tôi chuẩn bị đám cưới. Tôi cam đoan rằng, nó sẽ là cha đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của tôi.
    Cuộc đời ơi ta chán lắm rồi
    Những ánh mắt những nụ cười vô nghĩa
    Những cái hôn dù là rất thật
    Đã xa rồi trong giấc mộng đêm qua...
    Được codon_giuabiennguoi sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 22/11/2004
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tao chỉ có mỗi mày là bạn thân, mỗi mày là chịu được tao mỗi khi tao bực bội.... mỗi mày thôi Lan ạh....
    Bi giờ ở xa nhau lắm lắm.... mày lại bận bịu vừa học vừa đi làm nhưng vẫn ko quên lo lắng cho tao..... tao nhớ mày quá, Lan ơi.... hix....
  6. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    chán quá là chán ,lần nào cũng zậy ne` , cứ có con bạn thân nào được lâu lâu thì nó lại lăn quay ra thích mình , không có tình bạn khác giới trong tâm trí người VN sao ca` ??????????
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một thằng bạn thân như thế này , khốn nỗi nó lại yêu mình , thế là ko dưng mất thằng bạn thân , Cú quá mà
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là người mà ta cảm thấy nỗi buồn hay niềm vui của người ấy là của ta. Ta có thể lơ là ngày sinh nhật của ta còn người đó thì không bao giờ. Dù cho xa nhau, dù cho ta có thể có những tình cảm khác, có thể mãnh liệt hơn nhưng người bạn thân vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng ta. Hình ảnh ấy đẹp bình dị và đáng yêu
  9. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi chỉ có thể nghe và cũng chỉ muốn nghe tiếng nói của cô bạn ......
    Tôi mệt mỏi và vô thức, từ chối mọi âm thanh từ cuộc sống, vậy mà ... nếu là tiếng nói của cô bạn, tôi vẫn sẵng sàng lắng nghe. Cô bạn nói nhiều lắm, đủ cả những chuyện vui, buồn, tức, giận ... chuyện nào tôi cũng lắng nghe cả, mà nghe rồi chỉ thấy buồn cười là chính, tôi buồn cười cả những khi cô bạn đang tức chuyện gì đó...
    Dường như mỗi lúc như vậy, tôi thấy mình gần với cuộc sống hơn một chút, thấy xung quanh thú vị hơn một chút, và ... thấy thương cô bạn thêm mấy chút nữa chứ .
  10. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây tôi cũng không biết thế nào là tình bạn nữa! Trong mắt tôi bạn bè là một thứ gì đó quá mơ hồ! Tôi có rất nhiều bạn , bạn thân cũng có nốt, nhưng ai cũng bận rộn, lo chuyện riêng, khi họ cần thì tôi luôn ở bên cạnh họ, nhưng khi tôi cần đến thì họ bặt vô âm tín...Người bạn làm cho tôi cười, làm cho cuộc sống của tôi đẹp hơn, thì giờ đây lại làm cho tôi vô cùng thất vọng! giờ đây khi gặp một ai tôi không còn muốn nói gi nữa, không muốn biết nhiều về họ và cho họ biết nhiều về mình nữa...Tôi nghĩ tôi không có lỗi , mà do người tôi gặp buộc tôi phải làm vậy!

Chia sẻ trang này