1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mitnau, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đừng hơu đũa cả nắm vậy chứ !
    Cô bạn cũ của tôi cũng từng phán một câu chắc nịch, rằng : " Không thể tồn tại giữa hai người khác giới một tình bạn, đơn thuần chỉ là bạn ". Lúc đó tôi đã không có ý kiến gì, nhưng trong suy nghĩ, tôi vẫn tin giữa hai người khác giới, khác nhau về tuổi tác, trình độ, hoàn toàn có thể tồn tại một tình bạn, theo đúng nghĩa của "nó" : tin tưởng và chân thành.
    Và tôi cũng là người Việt 100% đấy !
  2. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To: no391983
    Đừng chọn cho mình câu trả lời tuyệt vọng như vậy. Nếu có thể, hãy bao dung hơn nữa, với tất cả ! .....
  3. mianlien2010

    mianlien2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết cho cậu nhé, người mà cái gì cũng kể cho tớ bít.Tớ nói cái gì cậu cũng nghe, nhờ cái gì cậu cũng làm.Thế mà chỉ 1 điều duy nhất tớ không đáp lại cho cậu được là tình cảm trên mức bạn bè.
    Tớ biết, dù tớ có xin lỗi hàng trăm lần thì cũng không bao giờ làm cho vết thương của cậu lành lại được.Thế mà cậu vẫn cứ cười, cậu hiền lắm có biết không?
    Bố mẹ cậu cũng như là bố mẹ tớ.Gia đình cậu cũng đã như gia đình của tớ.Nhưng cũng lại chỉ duy nhất 1 điều tớ không thể là gì khác của cậu ngoài 1 người bạn được.
    Xin lỗi cậu.
    Tớ quý cậu lém
  4. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chà, cô bạn còn tham gia làm tranh dán giấy nữa, không biết có được giải gì không nhưng chắc là thú vị lắm. Tiếc là tôi không được xem "tác phẩm" ấy, tôi vốn rất thích những gì làm thủ công mà.
    Cô bạn của tôi lớn lên nhiều lắm nhé, vẫn nhiệt tình, thẳng thắn nhưng đã chu đáo hơn trước đây. Thỉnh thoảng, tôi cứ phân vân: hình như là cô bạn chứ không phải tôi, là người trưởng thành hơn người kia, điều mà mọi người khi mới nhìn chúng tôi, thường nói ngược lại. Chắc vì tôi đập vào mắt mọi người, là một đứa kiệm lời, nhất là khi đi cạnh cô bạn, nhỉ ? ... Mọi người nhầm đấy, tôi cũng thích "lắm mồm" đấy chứ. Còn về phần đứa nào "người lớn" hơn, chắc chắn không phải là tôi ... vì "Nếu trước kia người ta không phải là trẻ con, thì bây giờ người ta không thành người lớn", Chaplin đã nói một câu như vậy, và tôi tin điều đó ....
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa vừa gặp cậu bạn thân trên mạng .
    Kể cho HA rằng Hà nội đã vào đông , trời lạnh lắm .Chắc bây giờ HA nhớ Hà Nội lắm đây .Đã 5 năm rồi ,HA ko thấy HN mùa đông , ko cảm nhận được cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông .HA chỉ dặn mình nhớ mặc áo ấm vào .Bạn thân tuy ở xa , nhưng chỉ cần 1 lời nói quan tâm nhỏ nhoi , cũng làm ấm lòng người ở lại trong suốt mùa đông giá lạnh này .
    Cầu mong năm sau HA sẽ về VN, về HN ăn Tết.
    Thật là hạnh phú và tự hào vì có 1 ngưòi bạn thân khác fái
  6. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết rồi, 6 tháng và 3 ngày nữa.
    29 tháng sau cô bạn về, tôi đếm nhé : 1, 2, 3, ... vậy là tròn 5 tuần nữa, sẽ nhanh thôi ! Thế là lại sắp được đi sưu tầm quán cà fê với cô bạn rồi, cái thành phố bé tẹo, muốn ra đường là phải vắy óc nghĩ xem nên đến quán nào, vui chứ ! Và lại sắp được nghe đủ những chuyện xa gần mà cô bạn thu nhặt được, từ cuộc sống sinh viên đầy thú vị.
    Tôi dạo này chỉ muốn đi chơi thôi, chả muốn học, mệt mỏi lắm rồi !
    Àh, hôm qua, có Bác gì vừa to vừa béo í, gửi tin nhắn chúc mừng Giáng sinh cho tôi đấy cô bạn ạ. Chả biết Bác ấy có chúc cô bạn không, có thể có, ... mà cũng có thể không, nhưng tôi đoán: chắc là trong lòng Bác ấy vẫn luôn cầu chúc cho cô bạn đấy.
    Nghĩ đến cô bạn, tôi cứ hay cười một mình ( khổ thân tôi lắm mà ). Nhưng bây giờ mà nghĩ đến cô bạn hồi phổ thông của tôi, lòng lại chùn xuống ...
  7. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ?
    Chỉ thân nhau một thời gian rồi sau đó thay đổi (dù theo bất cứ chiều hướng nào)==> chưa thể gọi là bạn thân.
    Nếu chỉ xét một khoảng thời gian nào đó thì người này là thân còn người kia thì không=> chả thể gọi là bạn thân được.
    Bạn thân phải là người " bên cạnh" ta đến suốt cuộc đời. Và không bao giờ kể cả trong ý nghĩ của hai người muốn có một cái gì khác ngoài tình bạn.

  8. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mở hộp thư: You have a read message, cô bạn báo rằng có lẽ Tết này sẽ không về, Tết ở quê có hương vị hơn ở thành phố, và có lẽ cô bạn sẽ về các tỉnh, theo đội tình nguyện. Vậy đó, cả hơn 10 tuần mới có liên lạc, vậy mà ......
    Có phải cô bạn vô tình quá không ? Không đâu, tôi không nghĩ như vậy, vì tôi đã biết cô bạn kia mà ! Tôi đã nghĩ thật nhiều ..., và lý do cuối cùng, chỉ có thể là tôi: Tôi thật sự chẳng có ý nghĩa nào với cô bạn cả! Phải không?...
    Từ ngày cô bạn nhập học, tôi chỉ gặp lại cô bạn vào dịp hè năm nay, còn những lần liên lạc qua mạng, cứ thưa dần một cách nhanh chóng, và bây giờ thì trở thành chuyện hiếm hoi. Tết này nữa là cái Tết thứ 2 rồi, cô bạn vẫn không muốn về sao ? Ừh, nều mà cô bạn thấy nhẹ lòng hơn ... thì không về nữa cũng được.
    Tôi chẳng biết phải giận cô bạn thế nào nữa, tôi không biết giận! Hay là cứ ngoảnh mặt quay lưng, chỉ là một mối quan hệ không còn thân như trước ? Tôi không làm đâu, những con người có mặt trong cuộc sống của mình, tôi không thể vì một lúc phật lòng mà quay lưng được. Tôi đã không có mặt bên cạnh bạn những lúc bạn cần, tôi không giúp ích được gì cho những khó khăn của bạn. Tôi không nên đòi hỏi, mà tôi cũng không thích điều đó.
    Chúc cô bạn Tết này vui hơn Tết mọi năm, nhé ! ...

    Được mitnau sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 25/12/2004
  9. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi ! coi kìa đã 6 năm không gặp ... mày khoẻ không??? uh
    uh .. trong ta ...ta vẫn cho rằng mi vẫn còn ..và vẫn còn .. phải chăng mi đã theo ta .. trù ẻo ...và hãm hại ta hả ??? ko biết sao ...chắc năm nay ta ít đến nhà mi .. nên mi trù dập ta phải ko ??? nếu ko tại sao ta cứ gặp xui xẻo hoài vậy hả???
    Đùa thôi .. Hải ơi hải à .. ta nhớ mi quá chừng nè ... ta nhớ mi nhiều hơn ta nhớ thằng bạn chết tiệt của tụi mình nữa ...ta nhớ mi nhiều hơn là ta nhớ ông tướng của ta nữa ..
    Buồn dễ sợ .. năm nay thằng bạn chết tiệt của tụi mình lại đánh quả lẻ đi chơi Noel với con ... của nó .. nghĩ đi ... nghĩ lại ta chỉ thấy ... nó đáng bị bêu đầu thôi Hải à... hix hix ( mi nhớ trù ẻo nó nghe .. ta cám ơn mi nhiều )

Chia sẻ trang này