1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mitnau, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn này fân tích rất hay, nhưng có lẽ bạn nghĩ BẠN THÂN = Bạn Tri Kỉ . Giữa hai khái niệm này vẫn còn có 1 khoảng cách khá xa đấy. Tớ nghĩ là như vậy . Nếu có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo thêm .
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Có ai có bạn thân là người yêu cũ không nhỉ ?
  3. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tôi và cô bạn không phải là như vậy ....
    Hai cô bạn, đã từng là bạn thân của tôi ... và tôi vẫn luôn muồn điều ấy là mãi mãi. Chắc là không được nữa rồi, vì ngay lúc này đây, ý nghĩ ấy chỉ là của riêng tôi ....
  4. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có thì sao mà không có thì sao?
    Cha nội này học BK, là ai thế nhỉ, tui có biết ko? Tui cũng học BKHN nè!
    Có lẽ tui đang có một cô bạn thân là người yêu cũ đấy!
    Chẳng thể hiểu được cuộc sống này!
    Có nhiều điều ta chẳng thể ngờ nhưng nó vẫn cứ đến, vẫn cứ xảy ra mà ta không hiểu được!
    Điều quan trọng là suy nghĩ của mỗi người!
    Cuộc sống mà! Hix hix...
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có , tôi . Anh ấy ( gọi vậy nghe hơi bị thân mật nhỉ ) và tôi bây giờ là bạn thân , anh vẫn giúp tôi những gì có thể ( dù ông ta đã có bạn gái roài , may cho ông là mình không gọi điện nhờ vả làm phiền nhiều , bạn gái ông ghen zữ lắm mờ )
    hi` , bây giờ thành anh em , lại tao tao mày mày , nghe mà hay hay , vui lắm
  6. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình với thằng bạn cả năm gặp 1 lần,nhưng mỗi lần có chuyện gì buồn là sẽ cùng nhau tâm sự,giải bày và tìm cách giải quyết.Mỗi đứa có một cuộc sống khác nhau ,nhưng khi mình gặp khó khăn,vui buồn ,có người chia sẻ và đóng góp vậy là bạn thân rùi,đúng kô?
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Bạn than là ng` mà khg bao giờ làm mình thất vọng, luôn lắng nghe tâm sự của mình, cùng chia sẻ vui buồn với mình và luôn trân trọng tình bạn của 2 ng`.
  8. huter_hanoi

    huter_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có , tôi . Anh ấy ( gọi vậy nghe hơi bị thân mật nhỉ ) và tôi bây giờ là bạn thân , anh vẫn giúp tôi những gì có thể ( dù ông ta đã có bạn gái roài , may cho ông là mình không gọi điện nhờ vả làm phiền nhiều , bạn gái ông ghen zữ lắm mờ )
    hi` , bây giờ thành anh em , lại tao tao mày mày , nghe mà hay hay , vui lắm
    [/quote]
    Chà chà, nghe thấy mà ghen!
    Bà này chia tay người yêu lâu chưa?
    Có còn yêu "anh ấy" không?
    Tôi cũng không thể hiểu được những mối quan hệ loằng ngoằng kiểu thế này!
    Tui đang bị dính vào nên nhiều khúc mắc chẳng ai giải quyết đươc!
    He he, có lẽ tui ko fải thằng lạnh lùng nên hơi sướt mướt!
    CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG LÀM SAO NÓI HẾT!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ không định nghĩa được thế nào là bạn thân , chính xác không thể diễn đạt được mặc dù cảm nhận được ... Nhưng cuộc đời tớ đã có 1 và có lẽ chỉ có duy nhất 1 thằng bạn thân trên đời này thôi ....
    Nó học chung từ lớp 1 đến 9 .... Và 2 đữa quen , biết và chơi với nhau đã 18 năm nay rồi ....
    Tớ cũng ghét cái kiểu loằng ngoằng bạn bè với ex lắm .... Nói gì đến thân ... Đã chia tay rồi là out , không có dính đến nhau nữa thì hay hơn .... Còn thích dính thì chỉ có ....inbed
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn cùng trí hướng với mình, bít lắng nghe mình và hỉu mình. Có thể bạn ko ở bên mình thường xuyên nhưng luôn tâm sự với mình khi có thể. Mình cám ơn trời đã ban cho một người bạn như như bạn. Nhưng nếu như bạn đọc những dòng này thì bạn sẽ lại nói là mình văn vở thui. Nhưng mình bít là bạn tin mừ Thật may mà trước đây bạn ko nhận lời iu mình

Chia sẻ trang này