1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN THÂN ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mitnau, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đã có một cô bạn thân 12 năm rồi. 12 năm thân nhau nhưng khoảng thời gian ở bên nhau thi chẳng có mấy. 12 con giáp tưởng là dài nhưng lại thật ngắn. Tôi phải mất 10 năm mới nhận ra rằng cô bạn của mình bề ngoài là một người rất cứng rắn, trong công việc rất quyết đoán ... nhưng lại là một người khóc nhè rất dai.
    một khoảng thời gian đủ để nhớ đến nhau đã qua. Có những niềm vui và những nỗi buồn chẳng bao giờ nói, có những tình cảm dành cho nhau từ ngày đi học nhưnng đến bây giờ mới dám thú nhận. Nhưng luôn mong cho nhau được hạnh phúc trong cuộc sống, dù bất cứ ở đâu...
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân- đối với BA đó là một người bình thường có thể ở lại và chia sẻ với mình những điều cũng rất bình thường mà thậm chí người khác không bao giờ làm được
  3. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân đơn giản là người luôn luôn lắn nghe ( dù ... lâu lâu mớ hiểu - just kidding ).. Là người đơn giản chỉ ở bên cạnh để "giúp bạn khóc" ( còn nhớ những gì anh từng nói không ngốc )
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Người hay ngồi nhậu với mình là bạn thân nhất. Vì người này luôn ở bên mình lúc vui cung như lúc buồn (buồn hoặc vui mới nhậu chứ)
  5. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có người nói" thiên đường của người ra đi chính là trái tim của người ở lại"_ bạn thân _ cũng đúng đấy chứ
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn thân cái qué giè ... hichic ... em thấy chả có bạn thân gì đâu ... đến em đây này ... coi nó là bạn thân nhất của mình ... thế mà nó chơi đểu em ... choáng ... đau ... bât ngờ ... không ngờ nó lại làm trò bẩn thỉu với em ... bây giờ em chả tin loại bạn nào nữa ...
  7. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn à, thầy tớ nói: thi Vẽ ở Hà Nội sẽ khó lắm. Tớ lại không thực tế rồi, phải không?
    Ở Hà Nội có nhiều hồ, ít ra nhìn nó tớ sẽ đỡ nhớ Biển hơn, Hà Nội có phố cổ, chắc là sẽ không ồn ào như ở Sài Gòn, nhỉ ? Lại còn quảng trường trước Lăng Bác nữa, tớ thích chỗ đó lắm,
    Còn ở Sài Gòn, tớ có các bạn tớ, sẽ có tha hồ dịp để ăn chơi, nhậu nhẹt với tụi nó, sẽ không phải lo buồn. Nhưng bạn bè thôi vẫn chưa đủ Ông bạn à, để tớ muốn lặp lại cuộc sống của mình ở trong đó.
    Này nhé, ở hà Nội, tớ có một cô bạn hơn tớ 1 tuổi, nhưng chắc là vẫn chưa quen với sự có mặt của tớ, còn Ông bạn á, ... sẽ chẳng có thời gian dành cho tớ đâu,
    Vẫn còn 3 tháng nữa, để tớ biết mình sẽ làm theo ý nghĩ nào của bản năng: sẽ ra Hà Nội, chấp nhận thử thách và cũng sẵn sàng cho một tương lai không như ý, ...hay sẽ vào Sài Gòn để đảm bảo hơn cho mơ ước của tớ và .. sẽ có những lúc, lang thang trên phố Sài Gòn ... để nhớ Hà Nội
    Tớ chỉ còn 14 tuần nữa thôi, câu nói của thầy vẫn sẽ làm tớ mất ngủ nhiều đêm nữa. Hầu như tuần nào thầy cũng nhắc: thi ở Hà Nội sẽ khó lắm
    hr]... giá mà có cậu ở đây lúc này ...
  8. viettel106

    viettel106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn học cùng tôi từ nhỏ, từ khi còn cấp 1 đã học cùng, vì ở gần nhà nhau. Tôi cứ tưởng đó là một người bạn thân mà tôi có thể tin tưởng nhưng không phải? Đến năm cấp 3 cô bạn này học cùng lớp với tôi nên hay đi về cùng nhau, thế nên là cũng có hơi thân, nhưng đến khi tôt nghiệp cấp 3, mỗi người học 1 trường, thi thoảng mới gặp nhau. Có một lần tôi lên nhàcô ấy chơi thì để xe đạp ở ngoài cửa, bị mất nhưng mẹ cô ta đã nói là không phải mất ở nhà cô ta để khỏi phải mang tiếng. Tôi đã không thích từ khi đó rồi. Nhưng sau tôi nghĩ cũng thôi, tôi bỏ qua và tiếp tục chơi với cô ta trở lại, mặc dù thời gian đó phải gần 2 năm tôi không sang nhà cô ta chơi nữa.
    Rồi đến gần đây tôi nghe mẹ cô ta nói chuyện với một người hàng xóm nhà tôi về tôi ma tôi tin ngay vì với những gì đã xảy ra thì tôi biết chắc đó là những gì bà ta nói. Bà ta đi đưa chuyện như tôi là một đứa con gái hư hỏng. Trong khi đó thì chinh con gái bà ta thì sao nào, năm cấp 3 đã nói dối mẹ để đi chơi với bạn trai mà lại nói là đi chơi cùng tôi để tôi mang tiếng cùng, đi chơi qua đêm. Hôm đó tôi đã sang nhà nói cho bà ta biết và sẽ không bao giờ sang đó nưa. Nhưng tôi biết tất cả những gì bà ta nói đều từ cô con gái gà ta ra hết.
    Thật buồn vì từ trước đến giờ tôi vẫn coi cô ta là bạn thân của tôi
  9. congai_dongnai

    congai_dongnai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    TextText
    không biết bạn có đọc được bài viết này ???
    Chúng ta đã không gặp nhau.... bao lâu rồi nhỉ ... uhm khỏang 10 năm ... 10 năm khỏang thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn... Còn nhớ lúc chúng ta sáng đi học chiều về lại học ở nhà cô thời gian ở cùng với nhau hầu như cả ngày, suốt cả tuần lễ, ngày ấy chúng ta thật vui bạn nhỉ , nhóm chúng ta gồm Dũng, Tài, bạn và mình, 2 đứa con gái chơi thân với nhau hơn thì phải... giờ đây bạn chắc đã có con đường riêng để đi, không còn có thể trò chuyện cùng nhau nữa rồi . Nhưng bạn biết có biết mỗi khi gặp chuyện vui buồn mình luôn nghĩ về bạn, hình như khi nghĩ về bạn nghĩ về khoảng thời gian còn bé mình như thấy niềm vui nhân lên nỗi buồn cạn dần... vô hình chung bạn như bên cạnh chia xẻ mọi điều cùng mình như ngày ấy. Bạn ơi !!! hãy sống vui vẻ, và lúc nào cũng là người bạn thân thiết của mình nha...
    GỞI BẠN ( NGỌC HƯƠNG)
  10. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ban than u co le toi cung co day toi co den 4 dua ban than co , nhung chac chang ai hay chung toi tuy la ban than that day nhung chang dua nao hieu dua nao ca, moi dua co mot cach nghi khac thich lam gi thi lam nhung di choi luc nao cung co du ca hoi 4 dua . toi thay hoi 4 dua than cua toi chan lam tuy noi than vay thoi nhung chang dua nao trong chung toi tam su nhung dieu tham kin cua minh cho nhau ca, moi dua trong chung toi deu co mot bi mat rieng cung nhu ko muon cho dua kia biet qua nhieu ve minh , ma luc nao ko thich nhau deu co the noi sau sau lung nhau , toi ko biet moi nguoi nhu the nao nhung toi thay 4 dua chung toi duoc moi nguoi cho la than nhau nhung thuc su ban trong nhu the nao chi co chung toi moi biet . Toi nghi ban than uh co that day nhung co le co cung nhu ko , kiem mot dua ban than cho minh that kho khan lam sao nhi .................

Chia sẻ trang này