Bạn thân Tự nhiên ngồi nghĩ, bây giờ thử bắt mình gọi tên một người bạn thân nhất ra thì chẳng biết phải gọi tên đứa nào. Bạn thân là đứa hiểu mình nhất?Liệu trong số tất cả những đứa bạn chơi với nhau gần chục năm của mình, có đứa nào là hiểu hết mình ko nhỉ? Dường như với mỗi đứa mình lại thể hiện một con người khác nhau. Có đứa mà lúc nào cũng chí chóe nói cười, nói chuyện mà lúc nào cũng như là đang cãi nhau. Có những đứa lại có thể ngồi với nhau hàng giờ trong một góc quán nào đấy để huyên thuyên về hội họa, về âm nhạc. Có những đứa mà trong mắt nó mình là một đứa vô tư, hơi trẻ con và chẳng bao giờ biết đến khóc. Nhưng có những đứa thì biết rõ mình "mít ướt" đến thế nào. Ngay trong lớp cấp 3, rồi cả lớp đại học nữa,có những đứa mình chơi rất thân, nhưng mà chính những đứa đấy thì lại chẳng chơi với nhau bao giờ. Tại sao vậy nhỉ? Hóa ra là mình vẫn chưa có một người bạn thân thật sự hay sao? hì, viết linh tinh mấy dòng cho đỡ căng thẳng vậy thôi. Bạn nào vào đọc đừng cưới nhé
Ai sống mà không có 1 người bạn thân thì người đó quả là bất hạnh. hic hic , Trong cuộc đời mỗi người cần có 1 người bạn thân để chúng ta thân thiết. và muốn chia sẻ khi ........... chúng ta buồn rầu, thất bại, khổ đau. hãy có 1 người để chia sẻ.
Hãy xem lại thái độ của mình đối xử với các bạn của mình như thế nào thì mới biết rõ đến tận bây giờ cũng chẳng biết là mình có bạn thân hay không nữa .Đáng thương cho bạn.