1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Thân !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nhoc89, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc89

    Nhoc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thân !!!

    Trời HN bắt đầu vào mùa mưa với những cơn mưa chợt đến rồi chơt đi .... Hum qua đi học về thì trời mưa ,gặp thằng bạn thân , nó đưa cho Nhoc cái áo mưa, cả quãng đường đi về hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười ,tự nhiên sao thấy thằng bạn mình người lớn và galăng kinh khủng ....Đâu cứ fải tình yêu mới quan trọng, nếu fải chọn giữa tình yêu và tình bạn thì chắc Nhóc sẽ không bỏ tình bạn
    Bạn thân- làm thế nào để có được một đứa bạn thân,một đứa thật hiểu mình? Cách tốt nhất là hãy học cách để hiểu nó,học cách quan tâm đến nó, và học cách biết khóc cùng nó khi nó buồn chứ đừng chỉ là những lời dỗ dành suông!
    Bạn thân ư! Nhóc thật hạnh phúc vì có những người bạn thân !!!
  2. con_nhoc_lazy

    con_nhoc_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ thằng bạn thân thế cơ chứ . Giờ này chắc thằng bé đang ngồi học ở Bách Khoa rùi . Lúc đầu 2 đứa ghét nhau lắm , chẳng ngờ bây giờ lại thân nhau thế này
    Với mình nó như 1 thằng em trai có thể làm mình tức điên lên nhưng cũng có lúc nó lại là 1 ông anh trai đáng iu khủng khiếp
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bạn thân? Uh nhỉ? Tao cũng chẳng biết nữa!Thật sự bây h tao cũng ko biết fải làm thế nào? Phải nghĩ như thế nào cho fải? Mày im lặng ư? Tao cũng im lặng? Chẳng nhẽ tao và mày k còn đủ tình cảm để làm lại? Hay tại tao? Tại tao ích kỷ? Tao đòi hỏi quá nhiều. Tao luôn đòi hỏi chúng mày fải yêu thương tao, tôn trọng tao. Tao luôn nhớ mày bảo mày yêu tao. Mày luôn có những món quà làm tao bất ngờ! Tao biết, tao thật ích kỷ khi tao luôn để chúng mày yêu tao nhiều hơn tao yêu chúng mày. Nhưng chúng mày cũng có hiểu đưọc rằng tao rất yêu chúng mày. Tao luôn tự hào với chúng nó, với bố mẹ tao, bố mẹ chúng mày vì tình bạn của chúng mình!
    Thật sự tao biết mày vẫn rất yêu tao. Bởi những người đưọc tao coi là bạn thân. Tiêu chuẩn đầu tiên là phải yêu tao nhiều hơn tao yêu họ. Tao ích kỷ. Nhưng thật ra tao cũng rất sợ mất mày. Mày là người luôn bên tao, mày cho tao thấy đưọc niềm vui, đuợc giá trị của tao, mày luôn cho tao đưọc cảm thấy yêu thương! Nhưng tao lại ko biết tha thứ! Mày như thế nào tao biết chứ! Cả 2 bọn mình đều giống nhau: trẻ con và sốc nổi, bốc đồng, đều là những người sống theo cảm xúc, hứng j` thì làm nấy. Biết thế roài mà tao vẫn ko thể bỏ qua cho những lỗi lầm của mày. Bởi tao luôn quen mày chiều tao, mày luôn bên tao, với mày, tao là nhất! Bây h, khi cả tao với mày đều thay đổi thì tao lại ko chấp nhận được điều ấy! Uh nhỉ? ko gặp nhau 2,3 ngày thì có sao đâu? Ko đi chơi cùng nhau nhiều như trưóc thì có sao đâu? Thế mà tao lại ko chấp nhận đuơc. Tao dỗi. Vô lý nhỉ? Nhưng mày luôn chiều tao cơ mà? Sao bây h mày ko như vậy? Đấy có fải do tình cảm của mày đối với tao thay đổi? ~~> Chính những suy nghĩ này đã làm tao ko muốn hàn gắn với mày.
    Nhiều lúc tao buồn lắm. Tao vẫn sống tốt khi ko có mày. Nhưng ko có mày, niềm vui ko trọn vẹn. Nỗi buồn cũng ko dễ dàng mất đi................ Tao hiếu thắng, tao ko muốn thua ai bao h. Nên tao ko muốn để mày biết rằng tao yêu mày, tao nhớ mày rất nhiều!
    Hôm nay, con Thuỷ viết thư cho tao. Nó trách tao. Nó bảo có fải tao đang sai? Tao cố tình ko muốn bỏ qua cho mày. Có lẽ tao sai lầm thật. Tao đã có ý định buông xuôi, từ bỏ all. Với tao 1 khi tình cảm thay đổi. Có nghĩa là ko còn j`cả. Nhưng có thật là tình cảm của maỳ đang thay đổi? Hay tại tao nhạy cảm quá? Nó bảo tao sẽ fải hối hận nếu như đánh mất mày. Nó ko thấy 1 đứa bạn nào tốt với tao như mày..... Nó cũng làm tao suy nghĩ. Nhưng tao ko biết fải làm sao. Tao đã trót trách mày roài. Tao đã nói ra những điều ko nên nói. Có lẽ thế! Tao đã làm mày tổn thương ư? Tha lỗi cho tao.
    Mày có biết là tao yêu mày rất nhiều
    Chỉ vì mày ko thích T, chỉ vì mày ko thích tao nhận lời với T mà tao đã từ bỏ. Tao quyết định ko gặp nó nữa. Tất cả cũng chỉ vì mày. Mày cũng ích kỷ như tao. Mày muốn tao là của riêng mày. Tao hiểu, thế cho nên khi tao đi cùng Mi, mày cũng giận. mày cũng dỗi.Mà Mi cũng là bạn thân của tao và mày cơ mà?
    Tao chẳng biết nói j` với mày nữa. Rât nhiều lần tao muốn viết cho mày nhưng lại thoai! Tao sợ.... cái j` đó mơ hồ. Tao cũng ko biết nữa. Tao sợ 1 ngày nào đó tình bạn của tao và mày tan vỡ
    Nhưng nguy hiểm thật. Tao đang dần quen với cuộc sống ko có mày. Tao sợ đến 1 ngaỳ nó sẽ ko cứu vãn nổi!
    Bây h có rất nhiều điều tao muốn nói với mày. Nhưng tao biết làm j` bây h? Khi còn mày, tình bạn của bọn mình vẫn rất đẹp. Tao đã ko yêu ai hết...... Mày cũng vậy. Vì cả tao và mày đều ko biết đặt người yêu vào đâu. Nhưng bây h, hình như mày đang..... anh..... Fải ko? Mày ko kể cho tao. Nhưng tao biết! Thế còn tao. Tao fải làm j`!.....................
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 11/11/2005
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân là gì ư ??? Chưa bao giờ tự hỏi mình nó là cái gì ??? Nhưng thật sự trong khi mình buồn nhất đau nhất chưa từng có một người nào ở cạnh tôi , mình cứ lặng thầm lặng thầm lầm lũi đi mặc dù tôi có bạn thân .
    Bạn thân mình học cùng với mình từ hồi lớp 6 nhưng đến năm lớp 7 2 đứa chơi thân với nhau . Mình đã từng chia sẻ với nó rất nhiều những lúc nó buồn nó đến với mình nhưng quả thật mình chưa từng nhận được một sự chia sẻ từ nó mỗi khi mình buồn .
    Có thể mình quá người lớn để giải quyết tất cả những vấn đề mình có , mình có thể kìm nén tình cảm của mình , nhưng thật sự mình rất cần một người có thể sẻ chia .
    Nhiều khi mình cũng tự hỏi mình có nên nói rõ với nó chuyện đó không ?? Năm lớp 10 mình với nó học khác lớp nó có bạn thân mới . Mình hụt hẫng ! Từ lâu mình đã quen với việc ngày nào nó cũng sang nhà mình cũng đi chơi với mình nhưng bây giờ nó hay đi chơi với bạn thân mới ở lớp của nó .Mình với nó còn học khác buổi nên ít gặp nhau . Mình cũng không biết đến lúc nào mình lại thân nhau như hồi trước . Giờ thời gian của nó còn phải chia sẻ cho con Thơ bạn thân mới của nó . Mình buồn nhưng mình biết nó cũng cần những người bạn khác ngoài mình .
    Thỉnh thoảng mình cũng đi chơi với bạn nó cũng quen với Thơ . Nhưng mình biết thật sự nó cũng như mình đều không hợp với Thơ . Thế rồi một lần chúng nó cãi nhau . Nó khóc sướt mướt chạy về với mình kể lể mọi chuyện . Nào là chuyện cái Thơ ghen tị vì nó đi chơi với mình nhiều hơn cho nen cái Thơ đi chơi với cái Linh nhiều hơn . Thật sự mình không hiểu mình thân với nó trước mà . Lẽ ra người đáng được ghen tị ở đây phải là mình . Từ hồi nó chơi với cái Thơ mình luôn chịu đựng chứ không hề nói với nó là mình buồn hay mình thế nào mình vẫn bình thường vẫn cùng sẻ chia cùng nó .
    Bạn thân ....... Bao giờ mình mới thật sự biết bạn thân là gi` ???????????
  5. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ...lại cái chuyện bạn thân này ,....Nghĩ lại vẫn con hạnh phúc chán ...Tớ có một con bạn thân ...6 năm rồi ,gắn bó kinh khủng ,như người yêu luôn ....2,3 ngày không buôn với nhau cảm thấy không chịu được ( sao mình lắm chuyện để nói thế) .....Còn 1 thằng bạn thân nữa ...2 đứa hợp nhau , dã man ...đang vui vẻ ...tự dưng thấy mình hơi "cảm nắng" nó thì phải ...lại tách ra ,nó đang thắc mắc tại sao mình làm thế ....tội nghiệp
    ..chỉ càn sống thật ...chân thành một tí ....bnạ thân nói khó tìm thì đúng là khó thật nhưng khong phải là không thể tìm được
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ... ừ ... đã từng ... giờ cuộc sống bận bịu ... cuốn theo cuộc sống riêng của từng người ... cũng lâu lâu ko tụ tập lại với nhau ...
    lên cấp III toàn bạn đểu ...toàn thằng khốn nạn ...
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bạn thân á..... bạn thân là bạn.... ờ chả biết là cái đứa ngồi nghe mình nói, và nói để mình nghe. Là cái đứa mình chịu lắng nghe mặc dù thấy thật ngấy cái chuyện tầm phào của nó. Là đứa mà thỉnh thoảng lao đầu vào đánh nhau, hết đẩy nhau vào tường rồi phối hợp cùng bọn con trai lồi mình đi khắp lớp.... là đứa mà thỉnh thoảng 4 con mắt hay hơn thế nữa nhử kiểu chuẩn bị rơi ra mỗi lần giận dỗi. Ờ bạn thân.... có lúc ko vừa lòng với nhau thấy ghét nó.... có khi muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của mình nhưng rồi cả 2 đứa nhận ra chẳng thể thiếu nhau được...... Ừ là mấy đứa mà mình hay cùng nó la cà ngoài quán chè quen... là mấy đứa cùng trầm trồ khen cái anh vừa đi qua trông phê vãi....... Cám ơn chúng mày vì đã là bạn thân của tao.... tuy có thể ko có chúng mày tao lại con những người bạn thân khác nhưng số phận an bài bọn mình ở bên nhau đúng không mày
  8. mangakat87

    mangakat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tu` khi sinh ra da thay mat no''
    hoc cung mau giao''tieu hoc,co so thi` chuyen trg lên trung hoc thi vao` cung trg roi` bi h hoc cung` Dh
    Chan'' nhin` mat no'' wa'' roi` ma` vẫn phải nhin`dạt nha` toan` sang nha` no''
    luc'' nao` buồn no'' cũng san'' đên'',chêt'' mệt nhưng chắc chẳng ai may mắn như mình

Chia sẻ trang này