1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobang205, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ư?tớ có rất nhiều.mọi người nói tớ dễ gần.Có lẽ thế.Tớ quen bạn mới 1 năm thôi đúng không nhưng tớ thấy chúng ta đã khá hiểu nhau rùi.Nhưng sao tớ với bạn lại hay giận nhau thế nhỉ.Chẳng có gì cũng giận nhau làm tớ sợ khi chúng ta nói chuyện.và đặt câu hỏi tớ với bạn có thân nhau không dù cả 2 đều nhận như thế.Hôm tớ sang nhà thằng bạn tớ.Nó kể cho tớ nghe về đứa bạn của nó.quen nhau giống như tớ với bnạ ấy.Tớ hỏi nó thế thân nhau không.Nó bảo tất nhiên có mà còn thân hơn cả đứa bạn đã giới thiệu 2 đứa nó.Tớ về gọi cho bạn để kể cho bạn nghe.Thế mà...
    Bạn bè thì không cần quan niệm thân or không đúng không vì nó là tự nhiên mà.Nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn tốt còn thân hay không thời gian sẽ trả lời.
  2. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    Với mình, bạn thân là cả một tiến trình.
    Hồi cấp ba, mình chơi thân với NTSC vì ngồi cùng bàn và cũng chơi thân với Eli vì cùng suy nghĩ.Mình luôn la người chuyển thông tin giữa bọn họ, thật hiếm khi họ có thể tâm sự với nhau một cách trực tiếp. Phải đến khi có những sự cố mà người này ko thể ko góp ý với người kia thì 2 người mới gần nhau hơn.
    Sau 5 năm, bây h mình đã có 2 con bạn thân đúng nghĩa.
    Đôi khi mình cảm thấy ghen tị vì 2 đứa nó thân với nhau hơn là với minh(có lẽ bởi mình ít ko đi với chúng nó được nhiều)
    Chơi với nhau lâu, hiểu tính cách của nhau nhưng đôi khi mình cảm thấy ức chế vì chúng nó giận cá chém thớt, gắt gỏng vô lí khi mình hỏi han.Mình hiểu bạn thân là chia sẻ, mình cũng bít chúng nó ko bít xả xì trét với ai nên mới gọi mình nhưng mình sợ ko giữ được sự ôn hoà ấy mãi.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Trước đây tớ nghĩ bạn thân chỉ là kiểu ở bên nhau lâu lâu, lúc nào cũng có nhau, etc.. Nhưng càng lớn, với tớ những người bạn thân ngày xưa tớ đều ko tâm sự được. Lí do: Vì cuộc sống mỗi người một khác, ko cùng quan điểm , cách nhìn về con người về xã hội. Thế nên dạo này thay vì tâm sự với bọn nó, tớ tâm sự với người cùng quan điểm, và hiểu tớ đang làm cái gì.
    Đơn giản cứ ví dụ một người làm kinh doanh, lăn lộn trên thương trường, một người làm giáo viên đại học, ko va chạm nhiều ở ngoài nên ko thể hiểu có những việc người bạn làm kinh doanh phải đối mặt và cho đó là bất bình thường, ko thể chấp nhận được. Dẫn đến 2 bên bất đồng ý kiến, ngày càng xa nhau hơn. Hoặc 1 người tra***ional, một người modern thì cũng khó chia sẻ về cuộc sống gia đình. Mà khi người ta đã lớn, có mỗi 2 chuyện để kể, gđ và công việc.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 25/08/2006
  4. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 tên bạn thân tên là XÊKÔ MỎ CỰC NHỌN!!!!! woa! tớ quý nó nhất trên cuộc đời này
  5. ongdat1984

    ongdat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban ,minh la linh'' moi,mong dc su chia se cua cac ban
  6. anbi

    anbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo minh de co the duy tri duoc tinh ban khong phai la qua diem ma dieu quan trong la phai biet ton trong nhau, thong cam va muon chia se. Minh da tung co rat nhieu ban than. Nghe kho tin qua phai khong. Co nhieu roi cung do vo nhieu. Va mot nguoi thi khong the lam gi lau duoc vi suc nguoi co han ma..... Mong rang ai dang co ban than thi hay danh it thoi gian de nghi xem minh da biet gi ve ban minh... Biet dau mot luc nao do minh do de ban minh phai don doc.......
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chơi với nhau 10 năm, đủ để hiểu hết về nhau và đủ để trở nên thân thiết. Em và nó lun coi nhau là bạn thân, nhưng khi học tập trong 1 môi trường khác, mỗi đứa lại có những người bạn riêng khác. Có phải em đã quá ích kỉ không khi em chỉ muốn nó là bạn thân duy nhất của em.
    Nó ko còn là người em tâm sự đầu tiên mỗi khi có chuyện nữa, ko fải ko còn thân nhau, mà giờ mỗi người 1 nơi, 1 tháng mới gặp nhau 1 lần. Thỉnh thoảng là những SMS ngắn ngủi, dường như đó là trách nhiệm fải làm vì ko ai mún đánh mất 1 tình bạn như thế.
    Em hơi ngạc nhiên vì có những người ko có bạn thân, có những người tự gặm nhấm nỗi buồn 1 mình. Tại sao fải như thế, em tin rằng mọi người sẵn sàng nghe những tâm sự của mình và sẵn sàng share cho dù đó ko fải là bạn thân của mình.
    Hãy nâng niu 2 chữ tình bạn mọi người nhé!!
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ?? Tui cũng có bạn thân, cấp 1 có rất nhiều người bạn chơi cũng thân, cấp 2 cũng có 1 người bạn thân , cấp 3 thì chẳng có ma nào cả..........hihihihihi. Có lẽ là 2 chữ bạn thân khó làm, 1 người bạn có thể chơi được và có thể nghe mình nói chuyện chưa chắc đã gọi là thân đâu vì bạn bè bây giờ khác xưa lắm và mỗi người có 1 sự suy nghĩ về bạn thân khác nhau mà...............
  9. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn anbi gõ tiéng việt có dấu nha
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Mai bạn đi rồi đúng không.bạn đã nói rồi mà tôi không thể không có cảm xúc khi nghe bạn nói.tôi buồn lắm bạn có biết không.nhưng dù sao nó sẽ tốt cho tương lai của bạn.tôi không muốn về nhà để nhìn thấy cảnh bạn ra đi.nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để ở lại cùng clb.Tôi chẳng biết đi đâu để cho mọi người thấy sự yếu đuối này của mình.
    Chúc bạn sẽ may mắn!

Chia sẻ trang này