1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobang205, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân thì nhiều nhưng bạn thân nhất thì tui không có. Nhiều khi cũng thấy tủi, vì những đứa đó, đứa nào cũng có bạn thân nhất của mình. Đôi khi tui lại nghĩ không có bạn thân nhất cũng có cái hay của nó, chỉ cần có những người bạn hiểu mình và share với mình khi chúng gặp khó khăn, vui buồn, cần sự góp ý của mình ở một chuyện nào đó, thế là ok rùi...
  2. Honey_enrico

    Honey_enrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân? Ai có thể nói cho tớ bít hai chữ đó đc định nghĩa như thế nào?
    Tớ và nó, gọi là "bạn thân", chơi với nhau từ hùi lớp 3, có thời gian "cặp kè" với nhau suốt. Thía mà tớ đã phải cay đắng nhận ra rằng giữa 2 đứa, ko bít từ bao giờ, đã ko còn tồn tại "tình bạn" theo đúng nghĩa nữa...Thật buồn!
  3. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nge buồn nhỉ ,sb cũng thế ko biết từ khi nào khoảng cách giữa sb và 2nngười bạn thân cứ lớn dần lên.Dể bây giờ mỗi khi cần chia sẻ 3 dứa ko còn tìm đến nhau nữa .lí do thì có thể có rất nhiều.Cuộc sống phải chăng chính là lí do chính .Ko có lẽ chính chúng ta những người ko biết quí trọng tình bạn đã để mất nó.Ko biết có phải càng lớn người ta càng ích kỉ hơn ,vô tâm hơn ko khi mà chúng ta ko thể dành ra 1 phút khi đi trên con đường của mình để nhìn sang xem 2 người bạn của mình ra sao ?
  4. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang hụt hẫng cực kỳ là dã man. Khi đọc được những dòng blog của thằng bạn. Nó đã cho mình thấy ... Mình chỉ ngộ nhận khi coi nó là bạn. Mình đâu biết, nó coi mình là bè . Thế đấy, bạn bè là 2 từ " bạn" và " bè " kết hợp ... Bạn là tình bạn chân chính, còn bè là bè phái ... Đau hơn tất cả những gì đã từng làm mình đau
  5. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có 1 đứa bạn thân nhưng rồi khi phải đi xa học mọi cái cũng thay đổi, lúc đầu hơi buồn nhưng rồi cũng quen dần. cố gắng tâm sự với nó khi có thể và cũng phải nói thêm là lớn rồi.... có công việc riêng . chuyện đi làm nữa làm mọi người đều bận rộn và k cái gì cũng có thể kể cho nhau nghe được...chỉ thỉnh thoảng thôi..Mình phải làm chỗ dựa cho chính mình..........
  6. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân không có nghĩa là cứ phải kè kè bên cạnh mình. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, bạn cũng thế thôi. Bạn thân là người bạn xuất hiện những lúc mình không ngờ nhất, và những lúc mình cần họ nhất. Theo mình thì chưa chác người ở bên mình nhiều nhất đã là bạn thân, mà có khi là một người mà mình không nghờ đến.
  7. nghe_ro_tra_loi

    nghe_ro_tra_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã từng có bạn thân, ko những 1 mà những 4 đứa. Bọn chúng tôi thân như ruột thịt dzậy. Nhưng hình như càng lớn thi 2 người ta càng giữ khỏang cách dzới nhau hay seo í. Tôi có cảm giác hình như bây giờ bọn nó có nhìu chiện bí mật lắm hay seo í. Đồng ý là mỗi người đều có bí mật riêng của mình nhưng có những chiện nên chia sẻ với bạn bè thì tốt hơn chứ.
    Chuyện của nó ko muốn cho mình biết cũng được nhưng ngay cả việc mình tìm nó để tâm sự cũng ko được luôn. Thậm chí mình sắp đi fone tụi nó ra chia tay cũng ko đủ mặt.bạn thân mà như thế .........

  8. pink_sky41

    pink_sky41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng có lúc như bạn.
    tụi tôi 3 đứa, chơi thân với nhau, không phai từ cấp 3 mà là từ lớp....1->12. thật đó. cũng có nhiều lúc tôi rơi vào tâm trạng như bạn, từng nghĩ rằng mình là kẻ dư thừa và 2 người bạn thân không còn hiểu mình như trước... những ý nghĩ đó làm cho tôi ngày càng rời xa tụi nó, rời xa những người bạn tâm giao của mình. nhưng tình bạn đã hàn gắn tất cả, những ý nghĩ tiêu cực dần biến mất khỏi tâm trí của tôi, tình bạn thật sự thì không có khoảng cách đâu bạn ơi, vui lên đi nhé
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại buồn 2 chữ "bạn thân".
  10. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn. Có bạn thân vui lắm chứ. Nhưng con người cũng phải thay đổi chứ. Mỗi giai đoạn người ta có nhưng người bạn thân khác nhau, tuỳ theo sở thích và cách ứng sử lúc đó thôi. ít có trường hợp thân nhau suôt đời lắm.

Chia sẻ trang này