1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobang205, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobang205

    saobang205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân !

    Ko biết tứ khi nào mà bọn mình như thế này nhỉ !đã từng là AHL thân thiết hơn chị em trong nhà,chuyện của 1 đứa là của 3 dứa .tớ đã tin rằng ko có ai hiểu mình hơn 2 người .và A cũng đã từng nói dùa thế nào thì ẫy với H vẫn là nhũng người đầu tiên tớ muốn chia sể.và có lẽ cũng có quá nhiều kỉ niếm của 3 đứa .Nhưng từ khi nào mà chúng ta cảm thấy khó khăn khi chia sẻ với nhau đến thế ?và chính tớ cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải làm chỗ dựa cho2 người ,trong khi lúc tớ cần thì 1 người quá bận để nghe còn 1người ko muốn nghe .ko ai muốn kể công trong tình bạn .nhưng ....càng ngày tớ càng cảm thấy tình bạn của chúng ta chỉ có 1 chiều ,và có đôi lúc tớ tự hỏi"hình như 2 người bạn thân nhất đã ko hiểu minh "
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nhạy cảm quá thôi, chắc chuyện ko nghiệm trọng đến thế. Đã đành rằng hai chữ bạn thân ko thể dễ dàng dành cho bất cứ người bạn nào, chỉ có điều trong các mối quan hệ, cũng có những lúc thế này thế khác. Đôi lúc tôi cũng thấy bạn bè tôi thật vô tâm, thật ích kỷ, tôi có nhiều bạn mà tôi cô độc. Tôi cũng thấy bất lực trước những tình bạn mà tôi chả có đủ sự tin tưởng để chia sẻ, và bản thân bạn bè tôi cũng thu mình ko muốn chia sẻ với tôi. Nhưng đôi khi ko phải chuyện gì cũng có thể nói ra, dù là bạn thân đến đâu. Và đôi khi nói nhiều về một vấn đề mà mình ko muốn cũng là một cách gây mệt mỏi. Nói chung là bạn bè ko nên quá cầu toàn, vậy thôi.

Chia sẻ trang này