1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thân!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi give_me_your_heart_now, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bạn thân!!!

    k hiểu tao có nhầm khi nghĩ mày là bạn thân của tao.
    Từ lâu rồi tao khó chịu nhưng bỏ qua vì nghĩ mày là BẠN THÂN
    Tao k yêu cầu mày phải đáp trả lại , hay như người ta nói là có đi có lại . Vì tao nghĩ đã coi mày là thân nghĩa là tao cũng biết mày vô tâm và chấp nhận điều đó.
    Từ khi bắt đầu chơi với mày tao đã quen với việc đến đón mày , đưa mày đi chơi , trả tiền mỗi khi đi cùng nhau , làm tất cả cho mày mà k cần hỏi là tại sao.Và thật sự tao bất ngờ khi hôm qua . nhóm mình -những người bạn thân của tao , đã cố gắng đối xử tốt với mày vì mày là bạn thân của tao , đến tặng hoa tao nhưng k gặp , nhờ mày đưa hộ . Nhưng mày đã làm gì với 50 bông hồng của tao? cắm vào lọ và k thèm nhắc gì đến. mày làm tao thất vọng về những người bạn ấy. Tao gọi cho mày thì mày kêu bận , mày bận lắm , mày còn bận nghe những người bạn khác của mày tâm sự , rồi về trút lên đầu tao , mà k thấy rằng từ hơn 1 tháng nay rồi mày chưa nghe tao nói 1 lần. Dạo này mày bận lắm , chẳng có thời gian cho tao . mày còn bận đi chơi với người khác , chứ chẳng bận như tao đâu mày nhỉ . tao chỉ bận học rồi những ngày nghỉ bận ngồi uống cafe 1 mình bù lại những lúc đáng ra được ngồi cạnh những người bạn thân vì tao k muốn đi nhiều với nhóm mình mà k có mày để rồi mọi người đối xử với mầy k nhiệt tình như với tao.

    Bây giờ tao k biết có nên hỏi mày là tao với mày có là BẠN THÂN/


    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 22/10/2002 ngày 13:05
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sao mày vô tâm đến thế?
    Những ngày như 20-10 , 8-3 , trong khi k bao giờ mày k hỏi thăm , chúc mừng mẹ tao , chị gái tao .mà thậm chí cả 1 lời chúc cho người thân của mày cũng k có thì tao lại phải làm thay mày tất cả. Tao đến tặng hoa mẹ ,bác mày , nói với mẹ tao và chị Thảo là mày gửi lời chúc mừng để mọi người có thể chấp nhận mày dễ dàng hơn.Chẳng nhẽ những điều đó mà cũng phẩi nhắc 1 đứa con gái 20 tuổi sao?
    mày k thấy là từ sau khi tao đi tập quân sự về , tao ít nói hẳn đi , tao k hay cười như trước và 1 người bạn chẳng thân thiết gì của tao cũng nhận thấy mắt tao buồn lắm , như thiếu điều gì . mày có nhận ra k?
    Trong khi lúc trước tao luôn vui vẻ đến bên mày khi mày cần thì bây giờ tao k còn được như vậy nữa . Mày có hỏi tại sao k? Mà mày cũng có cần biết đâu vì tao vẫn đến, với mày thế là đủ
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 21/10/2002
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tao k thể hiểu mày đang nghĩ gì . Tao k biết nói gì với mày bây giờ khi mà ông mày bị ốm liệt giuờng mấy tuần rồi mà mày k đến thăm . Hôm nay tao rủ mày đi cùng với hi vọng là cải thiện được phần nào nhưng mày trả lời là : Tao bận đi với bạn!
    Thế là thế nào? k biết là tao và mày còn gì đồng cảm nữa k nhỉ? Tao thấy hạnh phúc khi được đút cơm cho ông tao - ông tao cũng liệt như ông mày. Còn mày?mày chỉ nghĩ đến mày hay sao? nếu tao nói ra những suy nghĩ này thì k biết mày phản ứng thế nào. hay lại như những lần trước. phủ nhận và k thay đổi.
    THẤT VỌNG
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang "độc thoại" à ? Bài này bạn nên post ở mục "Tâm sự" sẽ hợp hơn đấy !
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây chẳng fải là độc thoại mà là tình cảm bạn bè thật sự ... quả thật chỉ có bạn thân mới có thể nói được những lời như vậy mà thôi .. vì chỉ có những người bạn thân mới có thể lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau ... Mình cũng có những người bạn thân chí cốt ... , cũng có người tốt và cũng có người được cho là chưa tốt ... nhưng trong con mắt của bạn bè thì ai cũng như ai cả ... ai cũng như một fần thân thể của mình vậy , một người đau thì ảnh hưởng đến sức khoẻ chung của cả nhóm chứ ...
    Mo ơi ! Nếu mày đọc được những dòng này thì mày nên biết là anh em rất thương yêu mày ,cả người yêu mày và nhất là ****** và em trai mày nữa ... nên cố mà sống cho tốt nhé .... Tao bây giờ có muốn ở bên cạnh mày nữa cũng chẳng có cơ hội để làm ... tự lo cho bản thân và cho cả gia đình mày , anh em và người yêu mày luôn mong mày lắm đó ...
    BC
  6. krelyz

    krelyz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    ĐỊnh đọc bài của bạn nhưng rặt thấy mày-tao nên thôi. Con gái chị mà dữ vậy ...
    Krelyz
  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà vô tình thế? Through her away! Let's live as last!
    Em muốn trở thành Rocker...
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Da la ban than thi co teh may tao nhung o day mong la ban dung co may tao , ki ki sao ay day co nguoi len tieng roi day
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bạn k nên nói thế , khi là bạn thân , chúng tôi gọi nhau như vậy 1 cách thân mật.
    Và dù có thế nào thì cô bạn ấy vẫn là người k thể thay thế trong tôi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào đúng là mấy bác lịch sự ngớ ngẩn! Ở đây gọi mày tao thì có làm sao nào? Càng thân mật chứ còn sao nữa! Đang quen gọi thế tự nhiên lại phải gọi là bạn ấy, hay là cô ấy í à? Ặc.. nghe chuối ko chịu được!
    Em muốn trở thành Rocker...

Chia sẻ trang này