1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tất cả bạn bè của tôi đều có thẻ coi là bạn thân về một mặt nào đấy
    tôi cũng có 2 người bạn thân một nam và nữ.Người con trai thì đã đi xa nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau
    Có một vấn đề mà tình bạn của chúng tôi có thể đổ vỡ nhưng tôi tin cả 2 thằng đều ko muốn thế vì chúng tôi rất tôn trọng tình bạn này và sẽ cố gắng giữ tình bạn ấy mãi mãi
    To Nga ngố : Muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với mọi người như thế
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đúng,nhưng không hoàn toàn đâu em!Không phải ai cũng như thế!Nhưng anh cũng đồng ý với quan điểm của em ah!Nhưng đừng bi quan em nhé!Hãy tin vào cuộc sống!Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp chờ đợi em!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 30/12/2002
  3. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    hì hì..... cuộc sống còn dài lắm, vì vậy việc có bạn thân không sớm thì muộn cũng có thôi. Bây giờ mình hãy tốt với nó đi, nó sẽ tốt lại với mình thôi mà (trừ trường hợp những đứa cơ hội lợi dụng lòng tốt của mình). Chả mấy lại thân với nhau, mọi người nhẩy?
    to casper: tao chửi mày lúc nào hả? hehe...
    I love Song Hye Kyo
  4. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    tình bạn làm gì có phân biệt thân hay ko thân đâu...
    mình cảm thấy mình tốt với ng` ta và ng` ta tốt với mình là okie...
    đôi khi bạn bè cũng hay hiểu lầm lắm,như tớ với con Oanh nè,cãi nhau như điên í,cuối cùng vẫn chơi vui vẻ!
    Babe,can't u see the tears in my eyes...that i am so painful inside..
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ưh? Tôi muốn có lắm chứ một ngưòi bạn tôi có thể tâm sự có thể chia sẻ mọi buồn vui nhưng mà tôi luôn thất bại . Tôi luôn tốt với mọi ngưòi nhưng duờng như chẳng bao giờ đc đáp lại cả , lần nào tui cũng bị chơi về một chuyện gì đấy. Với tôi bạn bè luôn là nhất , ai cần gì tôi cũng giúp đỡ hết mình nhưng rồi tôi lại cảm thấy bơ vơ khi mà tôi có chuyện chẳng ai giúp tôi . Bạn bè là như thế sao . Sao cứ phải tính toán thiệt hơn với nhau . Tôi chán những ngưòi nào chơi đểu tôi , tôi chưa bao giờ ghét ai nhưng đừng bao giò để tôi ghét , tôi là đứa chẳng tử tế gì đâu!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    muốn tìm cho mình một ngừoi bạn tốt để có thể tin tuởng đc hơi bị khó đấy , có khi cả cuộc đời còn chẳng tìm đc cho mình một ngừoi bạn cho đúng nghĩa là bạn!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    topic này lại bị đẩy xuống tận trang 3 sao ? hic hic cùng nhau bàn luận tiếp đi nào !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  8. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước đây , tôi ko bao giờ sống hết mình với ai nên ko có người bạn nào thân thật sự cả.
    Nhưng đến khi tôi mở rộng lòng mình hơn tôi mới thấy có 1 người bạn thân là rất cần thiết. Mọi việc đều là do bản thân mình thôi.
    Mi Amas Vin
  9. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay như thế này mà sao ko thấy ai nhỉ, tui thấynó rất thích hợp với 86 đấy chứ, tôi có 2 người bạn thân 1 trai, 1 gái , tui coi họ là bạn thân vì khi chơi với họ tôi ko bao giờ tính toán, có thể giúp đỡ họ hết mình và tui biết họ cũng vậy. Bạn thân là người mà mình có thể tin tưởng mà ko sợ bị đâm sau lưng, đơn giản thế thôi!!
    Mi Amas Vin
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    trên đời này, đối với tôi, không ai không là bạn, chỉ có là thân hay không thân mà thôi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này