1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thân đâu có cần giống nhau đâu , bạn thân là một ngừoi mà ta tin tuởng , có thể nói hết mọi chuyện cho nhau nghe , là ngưòi có thể lắng nghe tâm sự của ta khi ta buồn , Bạn thân chỉ cần hiểu nhau và quan tâm đến nhau và hợp nhau là đc thôi , Có những ngừoi bạn thân nhưng tính khí trái ngược nhau hoàn toàn mà tình bạn của họ vẫn bền lâu mà !
    mèo con nghịch ngợm
  2. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bạn thân không nhất thiết phải có cùng sở thích, cái chính là hai người phải luôn tôn trọng nhau, góp ý với nhau một cách thẳng thắn. Thế là tuyệt rùi và tôi rất hạnh phúc vì đã có một người bạn như thế
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc trước có một nhóm bạn 5 người,lúc trước thì thân lắm nhưng từ khi sang cấp 3 thì mọi chuyện đều khác,3 người kia học lớp khác,ai cũng nói là vẫn là bạn thân nhưng mà sự thật có lẽ chẳng như thế.Mình chẳng biết thân,điều đó chỉ là ngoài miệng thôi còn trong lòng thì chằng có gì cả.Thân mà tất cả gặp nhau,gặp bạn cũ mà làm ngơ như ko zậy.Đến bây giờ thì mình ko còn xem 3 người đó là bạn thân nữa,họ đả làm cho mình thật thất vọng.Bây giờ mình chỉ còn một người luôn ở bên cạnh mình,có thể nói là rất thân với mình.3 người kia ấy là chỉ ko còn học chung,chỉ học cách nhau một lớp mà đã như thế.Thật đáng buồn!!!!!!!!!

    Người tôi iu bao giờ cũng đẹp.
    Bởi tôi nhìn từ ánh mắt của lòng tôi...

Chia sẻ trang này