1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Thất tình ???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi luckynguyen, 22/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi
    cho ngày vui đến
    Hãy yêu nhau đi
    cho gạch đá có tin vui.
    tội gì mà k0 yêu nhỉ? đang tuổi yêu mà. mọi người cứ yêu thoải mái đi. thất tình lần này là để rút kinh nghiệm cho lần sau thôi mà.

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ,em chưa có bồ nên chưa biết thất tình nhưng thấy các bác bàn luận sôi nổi về vấn đề này quá nên tham gia cho vui.Em thấy hầu hết ai trong 1 đời mà chẳng thất tình 1 lần,sợ gì.Em thấy họ đau khổ khi thất tình thế mà yêu thì vẫn cứ yêu chứ có sợ gì đâu.Vì vậy bác nào đang thất tình thì cứ thoải mái đi,đừng có suốt ngày ủ rủ.không thích thì thôi,mình mà cứ buồn hoài thì chỉ tổ mệt mình thôi.
    bigdog30784
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 em động viên quá nên anh tiếp tục yêu tiếp nè... hết buồn rồi...
    All for you
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    CHÀNG LÀ CHUỒNG ĐỎ
    THIẾP LA BƯƠM BUỚM VÀNG
    TƯƠNG PHÙNG BẤT TƯƠNG KIẾN
    XUI CHÀNG DỌC THIẾP NGANG
    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?
  5. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những bài mang tính chất "thời sự nóng hổi" như thế này của thông tấn xã vỉa hè Đại học Kinh Tế. Mình nghĩ Lucky Nguyễn đã nhận định sai về thất tình rồi. Thực ra LN không thất tình mà chỉ hơi buồn khi mất đi thói quen có người yêu ở bên cạnh mà thôi. Và khi "cặp bồ" với cái máy vi tính là đã có thể quên ngay một cách dễ dàng.
    Khi mình đã chán ngán với tình yêu và người yêu của mình không còn sức hấp dẫn như lúc đầu nữa, hay gặp người đó bạn đã không còn "cảm giác mạnh" nữa thì chuyện chia tay là một điều tất yếu sẽ xảy ra không sớm thì muộn.
    Còn thất tình lại là chuyện khác. Nói về mặt đơn phương đó là cảm giác buồn rầu, chán nản khi tình cảm của mình không được thuận theo 2 chiều. Mình lúc nào cũng nghĩ đến người ta nhưng người ấy thì lúc nào cũng dửng dưng hay tìm cách lẩn trốn. Còn về vấn đề song phương đó là cảm giác hụt hẫng khi bỗng dưng người yêu nói lời chia tay mà chẳng có một lý do nào chính đáng cả. Khi tình cảm có vẻ đang thuận buồm xuôi gió thì bỗng dưng một trong hai người thay lòng đổi dạ thì sẽ gây sốc cho người khác. Mình có một nhỏ bạn gặp trường hợp tương tự chia tay với một lý do cực kỳ lãng nhách. Thằng người yêu của nhỏ này bảo là má nó không thích con gái mắt 1 mí và không cho nó quen nữa và sau đó thì lặn mất tích luôn. Nó chới với và suy sụp trong một thời gian khá dài. Đến bây giờ nó vẫn còn bị ám ảnh bởi "sự kiện" đó. Như vậy mới là thất tình, nếu đã vướng vào thì bạn khó lòng mà lấy lại được chính mình. Nếu là người mạnh mẽ và quyết tâm thì bạn sẽ thấy yêu đời hơn khi bạn vượt qua được cú sốc tình cảm này. Vì bạn đã chiến thắng được bản thân và "chông gai" của cuộc sống. Nhưng bạn là người yếu đuối thì bạn rất dễ mất tự tin và sa ngã. Có nhiều người đã không chịu đựng nổi và buông xuôi cụôc cả cuộc sống hoặc tìm lối thoát bằng cách "nhảy xuống sông Tiền Đường" để tìm lối thoát.
    Mình mong rằng các bạn đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm hay khinh thường nó vì nó là một con dao hai lưỡi. Những người quá tự tin với bản thân cứ cho rằng mình không bao giờ gặp phải cảnh này thì hãy coi chừng vì chính các bạn sẽ bị sốc nặng nề nhất.

    [size 50] Kitty[/size50]
    Được cowgirl_p2002 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 16/10/2002
  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà,Đến bây giờ mới có một người nói đúng ý của tớ.Cám ơn Cowgirl nha.Thật ra chuyện của Lucky ko phải đơn giản như thế đâu ,Ko phải là thứ lãng nhách cũng chẳng phải là chỉ thấy thiếu vắng bóng hình của nàng mà đâm ra nghĩ quẩng.
    Theo tớ nghĩ Cô bạn mà Cowgirl nói kia chả có gì phải buồn,bởi lẽ đó ko phải là tình yêu đích thực.Khi yêu nhau thì vấn đề ngoại hình dường như ko còn(dĩ nhiên là XH phải chấp nhận).Anh Chàng kia chỉ thích Cô ta về mặc nào đó,hay nói đúng hơn Cô ta chỉ đáp ứng cho hắn một lĩnh vực.Như thế mà gọi là yêu sao???.Tình yêu đích thực là giữa hai người cần phải có sự thông cảm lẫn nhau,ko phải là yêu mù quáng,chỉ biết người yêu mình luôn đúng dù cho họ có làm bất cứ điều gì (tớ nghĩ tất cả các Bác đều hiểu điều này mà Phải ko???.).
    Vấn đề tớ muốn nói ở đây là sự tan vỡ giữa hai người ,ko phải đơn phương cá nhân nào,cũng chẳng phải vì lợi ích của riêng ai,Mà là do hoàn cảnh,Cả hai ngưòi đều bị thất tình,Cả hai con tim đều đau nhói.....
    Tớ cũng cần nói thêm,những câu chuyện mà tớ kể đều có thêm tí phần hư cấu(Cho lãng mạn tí xíu í mà)Đúng ra thì cũng chẳng có gì quan tâm cho lắm,hê hê..
    Giờ đây tớ rất tự tin ,ko còn phải lo lắng đến chuyện tình củm nữa(Nhưng yêu được thì vẫn cứ yêu,dại gì phải ko)
    [marquee]Cuộc đời vẫn đẹp sao ,Tình Yêu vãn đẹp sao !!![/marquee]
    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?
  7. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    LN hiểu sai ý của mình rồi, người yêu của bạn mình nói lời chia vì đã thay lòng đổi dạ nên mới biện minh bằng một thứ lý do lãng nhách như vậy . Còn người mà bị thất tình lại là nhỏ bạn của cowgirl kia.
    [size 50] Kitty[/size50]
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thí cowgirl có bị thất tìn không??? Anh giúp cho...
    All for you
  9. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo Honey thay, cac bac tai soa xem thuong chuyen t?Đnh ca?ưm vay? Dem chuyen do ra de dua gion thi kg tot dau.Honey nho mot cau cua bai hat"Tinh yeu kho quen" :"trong tinh yeu that de nhỏằ> khó qu?ên...."dung vay, cang co quen thi nho cang nhieu, anh Hai kg the ngoi ben chiec may vi tinh ma qu?ên duoc chi ay dau(ney la tinh yeu chan that, va yeu thuc su...), con neu kg chi la cam xua giua ng nam va ng nu,no dung de den ma cung de di.
    Đó chi la y kien cua em gai nay thoi anh Hai ah, neu doc thay kho chiu thi bo qua.

    Toi chi co the lam nguoi co doc chu kg the lam nguoi co don

  10. cowgirl_p2002

    cowgirl_p2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật là tiếc quá, CG chưa yêu lần nào nên cũng chưa nếm mùi thất tình là gì, nhưng giả sử CG có thất tình thì sợ rằng All 4 U cũng chẳng giúp được gì đâu.
    [size 50] Kitty[/size50]

Chia sẻ trang này